1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thực ra thì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsh84, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thực ra anh có áp lực lớn ... nhưng anh mong em chân thành và lúc nào cũng ngoan và theo anh..
    Thời gian này quá khó khăn cho anh.. mong làm việc tốt để có tiền để đi học và làm việc ... và sống vui hơn nữa...ngày qua ngày..có lỗi với mấy thằng bạn quá.. xong lại còn thất hứa..
    mệt quá...
    Giờ này em đang làm gì?
    Chúc một đêm ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... càng ngày mình càng ghét anh ta, ghét tới độ chỉ muốn lấy dao chọc cho 1 nhát tàn đời dzai...
    Thực ra thì ... càng lúc càng quyết tâm củng cố ý định "trả thù", mình hận những gì mà anh ta đã làm với mình ...
    Thực ra thì ... ý nghĩa của cuộc sống có phải nằm trong những chiến thắng , những cái mà xuất phát điểm từ nỗi đau tinh thần ...
    Thực ra thì ... mình sẽ đổi khác được trong bao lâu , có kiên định theo những gì mình đang dự tính ...
    Thực ra thì ... cái sự coi thường bọn đàn ông đang lớn mạnh trong mình ...
    Thực ra thì ... mình có nên như thế này hay ko???
  3. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì mình cũng nghĩ về người đó... mình cũng không hiểu nữa.. cảm giác tôn trọng thôi...cũng xinh, nhí nhảnh và thông minh, đồng thời lại "thắt đáy lưng ong"..
    cứ để mọi việc diễn ra bình thường đã...ok
  4. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì .... chán vì chơi games mãi cũng nhàm.
    thực ra thì .... chán vì kì này học hành be bét quá.
    thực ra thì .... chán vì hết sạch tiền rồi.
    Nhưng mà ...
    Thực ra thì ... vui vì hôm nay mới chat chit đc với 1 người mà mình rất muốn làm quen :D
    Thực ra thì ... no thì hôm nay lỡ chơi cho 4 bát cơm.
    Thực ra thì ... muốn đi dạo vì trời hôm nay mát mẻ quá ko đi thì lại bảo phí.
    hehe,và còn nhiều thứ "thực ra thì" nữa :D
    Tất cả mọi việc đều ở phía trước , zozo.
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì....topic này vui ghê nhỉ.
    Thực ra thì....những người thích đùa lại hay nói thật nhất.
    Thực ra thì...bình thường..thôi.
    Thực ra thì....câu nói trên lấy cảm hứng từ một topic trong Tâm sự( bác topic owner thông cảm)
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì... dù sao cũng rất buồn!
    Thực ra thì... nếu không có gì thay đổi thì ít ngày nữa sẽ được chơi và chuyện trò với cu út của mình!
    Thực ra thì... thời gian sẽ trả lời tất cả!
  7. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì... đang rất buồn vì đội bóng yêu thích đã bị loại
    Thực ra thì... đang rất buồn vì hình như A cũng đang giận mình
    Thực ra thì...nhiều lúc ko thể hiểu được A. mình sai khi gửi những tn ko đầy đủ chủ, vị hay vì A lại đẻ ý nhiều tới cách dùng trừ đó
    THật ra thì...thi htoảng mình mới đùa thế thôi, lúc nào cũng dâyd đủ câu mà
    Thực ra thì...khi nào A ko đồng ý hoặc giận mình chuyện j đó là ko liên lạc gì nữa, và tất nhiên mình là người liên lạc trước
    Thực ra thì...gửi tn mà ko nhận đc TL là rất buồn, sợ người ta giận mình nữaThực ra thì...cho đến lúc này ko biết chuyện của hai đứa sẽ đi đến đâu, có lẽ chỉ là thói quen
    Thực ra thì...A ko hợp với mình lắm
    ...mình ghét sự im lặng...
    Thực ra thì...buồn vì cả đội bóng yêu thích nhất bị loại và buồn vì sự im lặng của A...
    Thực ra thì...
    [/limegreen]
    Được Kalia_8x sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 02/07/2006
    Được Kalia_8x sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 02/07/2006
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ...tôi để em ra đi không chút níu kéo không phải trong lòng tôi không còn tình cảm dành cho em mà vì con đường tôi đang đi...và sẽ đi tiếp không có lấy một chút cái gọi là nhẹ nhàng và êm dịu...thôi thì chân thành xin lỗi em, mong em hạnh phúc
  9. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ............... lại nhớ mít rồi
    Thực ra thì...... mình đang thoả mãn tính hiếu thắng của mình
    Thực ra thì..... có lẽ ở bên người đó mình mới bình ổn thì phải....
    Thực ra thì điên mất rồi
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... hôm nay chỉ muốn anh Gà online 1 chút, nói chuyện với mình 1 chút, chẳng vì cái gì hết. Trong tim mình ko còn hình bóng của anh nữa, nhưng cũng vẫn cảm giác nhớ nhớ 1 chút . Con gái mà, hay tiếc nuối khi chưa có 1 mục tiêu mới; nhưng rồi anh cũng ko lên. Vậy cũng tốt, mình sẽ ko phải trăn trở thêm 1 hồi nào nữa, ko phải nhớ mong hay nghĩ ngợi nữa ... Hay như thế này thì càng nghĩ hơn nhỉ ?
    Thực ra thì ... 4 tháng đủ để quên đi tình cảm dành cho 1 con người ...

Chia sẻ trang này