1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thực ra thì...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlsh84, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tình trạng khó khăn này thì rất khó cho việc tập trung học hành... mệt mỏi quá.
    Chẳng hiểu nữa....
  2. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì muốn lấy vợ rồi, 27 rồi chứ có ít đâu
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thực sự có quá nhiều việc để làm!... ước gì!
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì.................. lại nhớ rùi
    Thực ra thì.................. giỏi phết khi tiếp tục mối quan hệ đó
    Thực ra thì................ muốn có lại cảm giác ngồi sau xe người ta và đi lang thang dù biết là sẽ chỉ được trong giây lát
    Thực ra thì............... muốn gặp kinh khủng và ước gì bây giừ được gặp..
    Thực ra thì............... không biết có nên đi không vì không hiểu đi sẽ được gì và mất gì nếu nói chính xác đi sẽ bớt nhớ ........... nhưng lúc về sẽ nhớ tới quay cuồng hơn...........
    và t hực ra thì............. đang sắp trong trạng thái vô sản
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì.......mình vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi sáng mai đi làm.
    Thực ra thì......mình rất muốn nói chuyện với bố như hai người đàn ông về chuyện gia đình, nhưng sao khó quá!
    Thực ra thì.......mình đang nhớ em biết bao, chỉ muốn gặp, nhưng mình chưa thể trong lúc này.
    Thực ra thì.....mình đã tiêu hết gần 10tr từ ngày mẹ gãy chân, và mình kiểu gì cũng phải kiếm lại bằng số đó trong vài tháng tới.
    Thực ra thì.....mình chỉ muốn nằm dài trên bờ đê hay ngồi nhâm nhi ly trà ở một quán nước ven đường, tâm sự với ai đó.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... chú là một người thông minh, có khiếu hài hước, có trí tưởng tượng phong phú, có một bộ óc cảm nhận sâu sắc, có một khả năng suy đoán rất nhanh .
    Thực ra thì ... ông trời quá bất công với chú, trong khi lại cho những tên tráo trở khác được hưởng sung sướng.
    Thực ra thì ... hôm nay là một ngày được nghe hai bà chị khen chú thật nhiều, mình tự hào lắm. Họ lại còn rất cố gắng để tìm phương pháp giúp chú nữa. Mình thật ko hổ khi có một người chú như vậy, và cả những người chị tốt nữa.
    Thực ra thì ... có họ bên cạnh động viên, an ủi, và hiểu chú; mình cũng yên tâm lắm. Còn mình chỉ biết đứng từ xa mà quan sát, mà cầu nguyện và làm những việc thầm lặng mà mình đang làm, để mong chú sớm có lại hạnh phúc thực sự.
    Thực ra thì ... nếu chú biết được họ tốt với chú như vậy, chắc chú sẽ vui mừng và lạc quan lên nhiều hơn. Chú thật tốt số đấy! :D
    Thực ra thì ... khoảng cách không gian khiến mình bế tắc , ko chỉ ko giúp được chú điều gì; ngay cả gia đình mình, bố mẹ mình, mình cũng không thể hành động gì được. Cái cảm giác bất lực này thật khiến mình vô cùng khó chịu và nản chí.
    Thực ra thì ... bao giờ mới có thể bằng chính hành động và khả năng của mình , làm cho bạn bè và người thân của mình được vui vẻ và hạnh phúc đây?
    Thực ra thì ... mình thương chú như người trong một gia đình, dù chú hiểu hay ko hiểu; dù mình bình thường lạnh lùng là thế, ít quan tâm chú là thế; nhưng mình sẽ làm theo cách của mình, sẽ luôn bên cạnh chú như mình đã nói. Chú yên tâm là sẽ ko bao giờ chú cô độc cả.
  7. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    đang xắp xếp lại suy nghĩ để ko bị rối tung lên.. công việc, học tập, tình cảm... trời ơi..
    klfjassfgkhgfalgfdsagoadaskjhihdss
  8. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì............... chán lắm rồi yêu cái quái gì mà thế... con trai quái gì mà hở chút là giận là dỗi ớn tới tận xương rồi.....
    Thực ra thì.......... bỏ quách cho xong bực minh quá
    Thực ra thì.......... kệ tía ko nghĩ nữa
    Thực ra thì........... sếp sắp về roài và lại bắt đầu những tháng ngày khổ cực rùi
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm anh và em mới nói chuyện lại với nhau. Anh vẫn thế thích làm những chuyện bao đồng vậy, nhưng đó chỉ là ý kiến của em thôi đối với người khác anh là kẻ ham công danh đấy. Anh hỏi em người đó là ai? Thiệt em chẳng biết người đó là ai anh à. Thế là tình yêu của anh sắp đến rồi nhé. Anh sẽ hết lo cho nhóc nữa rồi nhưng nhóc vẫn mừng cho anh. Dạo này nhóc có nhiều thứ suy nghĩ lắm. Nhóc nghĩ cho mình, nghĩ cho mọi người và nghĩ đến người đó. Nhóc lại mang cảm giác sợ hãi. NHóc biết nhóc đang chạy trong 1 vòng tròn và chưa tìm ra lối thoát nhưng nhóc tin mọi chuyện sẽ tốt. Nhóc dạo này biết nhận ra khuyết điểm và thiếu sót của mình. Nhóc có nhiều sai lầm trong cách nói chuyện, sai lầm trong cách cư xử nhóc sẽ sửa chữa chỉ riêng với 1 người nhóc ko biết phải làm sao với người đó cả.
    Thôi thì hãy cho nó vào vòng bí mật và nhóc sẽ ko nói cho anh biết đâu. Anh đã hứa với nhóc 1 lời hứa rồi mong anh giữ đúng nhé.
    Thực ra thì giờ này nhóc chỉ mong 1 điều duy nhất thôi: mong người đó hiểu nhóc!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra thì ... muốn viết thư cho ... , nhưng rồi đầu óc lại trống rỗng, lạc lõng ; nghĩ rất nhiều thứ, nhưng viết ra thì không thành câu được.
    Thực ra thì ... mình buồn khi người khác thể hiện tình cảm với ... , nhưng chẳng là cái gì của nhau, làm sao có quyền , cái quyền đó có phải gọi là ghen ko nhỉ?
    Thực ra thì ... bây giờ mình muốn làm rất nhiều việc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, và làm thế nào. Chỉ bởi mình không thắng nổi cái lười của bản thân, và những thứ được đặt tên xinh xắn "cảm xúc". Thật là vớ vẩn!
    Thực ra thì ... mình đang thích ai? hay chẳng ai cả? hay tất cả đều bị bão hòa? Chỉ là cảm xúc lúc có lúc không, lúc vui, lúc buồn, chẳng ra làm sao cả. Chán thật!

Chia sẻ trang này