1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự anh yêu em quá nhiều...!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ke_si_tinh_a10, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_si_tinh_a10

    ke_si_tinh_a10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thực sự anh yêu em quá nhiều...!!!

    Cún à! Anh ko biết phải nói những suy nghĩ này của mình với ai nên đành "gửi" nó vào đây vậy, anh hi vọng mọi người "ở đây" sẽ giúp anh, anh biết em sẽ ko bao giờ đọc được nó đâu, vì em ko biết trang web này.
    Em luôn nói: " Em yêu anh nhiều lắm, em sẽ ko bao giờ làm điều gì có lỗi với anh đâu ". Mỗi khi nghe câu nói đó của em, anh rất vui, nhưng em à, có lỗi đâu chỉ là lừa dối TC của nhau mới là lỗi đâu. Trước đây anh ko nghĩ gì cả, những khi em làm anh buồn, anh nghĩ chỉ vì em trẻ con nên bỏ qua tất. Nhưng đến hôm vừa rồi, khi em so sánh anh với "người cũ", anh thực sự buồn & anh cũng nghĩ em ko còn yêu anh nhiều nữa. Vì khi gặp 1 "sự cố" nào đó thì em luôn nghĩ đến cách giải quyết đó là chia tay. Em nói là " em thấy anh ko còn yêu em nhiều như trước", nhưng em có bao giờ nghĩ vì sao lại như vậy ko? anh đã cố tình làm thế, anh thể hiện mình trẻ con, "hờ hững" nhưng chỉ 1 chút thôi. Để xem em sẽ thế nào? vì anh biết bên cạnh em có rất nhiều "người yêu em", để em so sánh, để em lựa chọn,... Nhưng rồi anh nhận ra 1 điều " có lẽ em yêu anh chỉ vì anh yêu em quá nhiều" có vậy thôi.
  2. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    kẻ si tình thân mến, trưòng hợp của bạn cũng gần gần giống trường hợp của tui rùi.
    Nhưng em của tui chưa nói là Yêu tui...
    Tui cũng giống bạn ở một điểm là yêu E qua nhìu, luon gnhĩ về E, giá mà quay lại được thời gian thì giờ tôi đã ko có tâm trạng như hiẹn tại.
    Thậ sự tui cũng rất bùn, nhưng hiện giờ chẳng nghĩ được đièu gì cả.
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đọc bài pác này rất đau tim nhé....thứ nhất hùi xưa EX của em cũng gọi em là cún,thứ 2 cái chữ tình cảm pác viết tắt là TC,ặc..tên em nên choáng lần 2....hêhe
    Giờ đến chủ đề chính,yêu...yêu là gì?...đến giờ em cũng hok biết nhưng...yêu là hai người cùng điên và đứa nào chia tay là đứa hết điên trước....c''est tout
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi nó vừa thôi, chuyện của người ta mà cứ nhân vơ
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ hơ, lại cái chuyện so sánh chai với lọ rồi. Người yêu hiện tại là " chai " , Ex là " lọ " . Chai là chai mà lọ là lọ . Huhuhu, buồn quá. Thương quá
  6. ke_si_tinh_a10

    ke_si_tinh_a10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cún à! bây giờ anh ko biết mình ở "vị trí" nào trong trái tim em nữa rồi? Em nói anh ko hiểu em? anh phải hiểu thế nào đây? khi người yêu mình nói "A ko yêu em nhiều bằng... đâu, thật đấy". Với em thế nào là yêu nhiều? Anh đã nói với em ngay từ đầu "Em yêu anh bây giờ sẽ phải ''thiệt thòi'' nhiều, hãy cố gắng nhé, rồi sau này anh sẽ ''trả''". Nhưng khi em nói thế anh nghĩ em ko nghĩ "đơn giản" như anh. Rồi hôm qua khi chúng mình chat với nhau, em nói "Em yêu anh nhiều lắm", yêu nhiều mà như thế sao? anh nói "em hãy cố gắng thay đổi, đôi khi những điều nhỏ nhặt cũng tạo lên một TY lớn", nhưng em trả lời "Em quen sống theo cách đó rồi". Anh phải hiểu thế nào đây???
  7. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui.......sao lại dằn vặt mình nhiều như thế, để làm gì...........trong tình yêu, sự thay đổi của 2 người chỉ giúp cho TY trở nên đẹp hơn, khác hơn thui àh..............không thể làm nên 1 kì tích lịch sử TY nào hết áh..........Giống như thui nè, cũng nghĩ về anh, nghe anh nói : anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm" , tôi đã mừng và cũng cảm thấy hận mình vì quá tin và quá yêu anh. Đằng sau những hạnh phúc là cả 1 chuỗi đau khổ........mà nếu bạn cố ý hay vô tình biết được.......thì dù là gì bạn cũng sẽ phải tin và chấp nhận nó thôi bạn àh.............
    Con gái là 1 bài tập rất khó giải............đòi hỏi người làm bài phải cố gắng suy nghĩ và mày mò ra.......không có sách giải và đáp án sẵn chờ bạn chép vào đâu........Nếu cảm thấy sức bạn không làm nỗi thì lời khuyên tốt nhất cho bạn là bạn hãy dừng lại và đưa cho ai đó " cao tay " hơn để giải, đừng gắng sức.....còn nếu bạn thấy mình vẫn có thể giải được thì hãy cố gắng chấp nhận, có thể sẽ khổ và mệt lắm đấy nhưng biết đâu khi bạn giải xong thìbnó lại là 1 bài toán hay cho bạn thì sao nhỉ ?? ......cũng có khi có những bài toán cho đề sai.......bạn cũng phải suy xét cho cẩn thận......Chúc bạn hạnh phúc nhé
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, co gái là một bài toán khó giải...
    Đôi khi E nói với tôi rằng có lúc em nói ko là có, và có là ko, và khẳng định rằng với E, ko thì luôn là ko, nhưng đôi khi sẽ là có, thật sự cũng khó hỉu ...
    Mình thì ko tài giỏi gì vê cảm giác , nhưng thật sự tù khi wen E, mình mất hết những thói wen thường có, cả những thó wen xấu và cả những thói wen tốt chỉ vì lúc nào cũng nghĩ đến E, thói wen xấu thì mình rất mình, còn những thói wen tốt... ???
    Mình đã ko đi chơi thể thao twf 2 tháng nay...sức khoẻ cho việc tập luyện giảm sút, nhưng bù lại từ khi wen E mình ăn rất nhìu và thấy dần béo lên thì fải...
    Bài toán thật khó nhưng đâu fải là hết cách giải đúng ko nào, quan trọng là thời gian, với chuyện này thì thoài gian là 1 cách giải bài toán một cách hữu hiệu nhất...
  9. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thú thật, đúng là thỉnh thoảng dạo qua mấy cái topic nghe mấy chú gà kêu gào, khóc lóc vì gái cũng thấy vui vui.. Thôi thì em nó nói thế, biết đâu em nó chẳng tương kế tựu kế thử lại chú như chú làm thôi mà.. có gì phải lăn tăn.
    Anh khuyên chú thật lòng, thịt đc thì thịt đi. Thịt rồi thì thịt tiếp, nâng cao cường độ tần suất. để sau này có chia tay thì cũng đ''''''''éo có gì mà phải lăn tăn. vẫn còn lãi chán.
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này