1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự hôm nay mình thấy trống rỗng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Tôi là đàn ông!Tôi cũng đã từng có người yêu.Và cũng đã từng quá chiều chuộng, thương yêu ng ta như Nhím
    Bạn biết k?Khi còn là sinh viên tôi học Hàng hải,bắt buộc fải ở KTX.Sáng 5h,rét căm căm,chúng tôi fải chạy dài 5km.Tôi đã chạy 1 mạch tới nhà ng yêu.(Tý nữa thì bị kỷ luật vì trốn điểm danh)Chỉ để xem Ng ta đã khoẻ chua?Vì hôm qua ng ta sốt mà tôi k thể ở bên cạnh.Và còn rât nhiều,nhiều nữa...
    Thế rồi tôi fải đi công tác xa.Ở nơi đâu,ở nước nào tôi cũng cố gọi về,chỉ để nghe cô ấy nói 1câu"em yêu anh".Vậy mà còn cãi cả nhau khi nói chuyện dường dài.Tôi k hiểu nổi con gái yêu thế nào nữa...?
    Về nước.tôi nhận thấy tình yêu cô ấy dành cho mình nhạt đi nhiều quá.Khác quá!Fải chăng khoảng cách không gian và thời gian của chúng tôi là quá lớn?
    Cô ấy gọi cho tôi như để điểm danh với những câu như:"anh khoẻ không?''''"Công việc thế nào rồi ạ?''''..Lý do của sự lạnh lùng đó là:"em bận và mệt mỏi lắm.cuộc sống là vậy mà anh"
    Có fải tôi đã quá yêu?Quá chiều chuộng và bâygiờ cái mà tôi được là 1 hệ quả tất yếu.
    Tôi k biết tình yêu có fải 1món ăn,ăn nhiều thì chán k?Nhưng có lẽ vậy..
    Bạn mến!
    Người ta cũng nói"trong tình yêu,cái cho và cái nhận luôn fải công bằng".Như vậy mới tồn tại hạnh phúc
    Tôi đã chia tay và cảm thấy nhẹ nhàng vì điều đó.Hạnh phúc là do ta tạo ra mà
    Chúc cả làng ,ai cũng vui vẻ như tôi
  2. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác đang bị 7love.
    Hôm nai đi xem phim một mình vào rạp thấy toàn đôi là đôi, họ thật hạnh phúc, và tớ thì đớ và ngố vô cùng
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình ol từ lúc ngủ dậy nhưng để invisible và tắt máy từ hôm qua nữa. Mục đích chỉ là mình cần thời gian và cho anh thời gian để anh thấy mình có thực sự cần thiết với anh hay ko? Mình cũng đã mong mỏi, chờ đợi đến Noel vô cùng vì đây là lần đầu tiên mình đc ở bên ng mình yêu và đc nhận quà của anh ấy. Vậy mà trc Noel có 1 ngày thì tự dưng căng thẳng. MÌnh chán vô cùng tận và thực sự cần anh hơn bao jờ hết. Để status " Mình mún đi xem phim với TY". Anh vao chat và bảo chiều 2 đứa đi xem phim. Mình lưỡng lự chắc ko đầy 1 phần tỉ s và đồng ý. Chả hỉu sao mình qđịnh nhanh đến vậy. Từ lần đầu tiên 2 đứa đi xem phim với nhau đã lâu, rất lâu rồi. Vẫn Megastar. Có khác chăng 2 đứa dắt tay nhau dung dăng dung dẻ cùng vào thang máy, cùng đi mua vé, ngồi cạnh nhau và dựa vào nhau. Nhưng cái cảm giác thì cũng ko khác lần đầu đi xem là mấy. Hồi hộp. Cứ như thể 2 đứa lần đầu hò hẹn. Những lần đầu đi xe, cứ dừng đèn đỏ là anh nắm lấy cả 2 tay mình xoa cho đỡ lạnh. Nhưng lâu rồi anh ko còn thói quen đó.
    Hôm nay, 2 đứa bắt đầu lại MQH. Bắt đầu tán tỉnh lại. Bắt đầu hò hẹn. Bắt đầu yêu đương. Nhưng cái bắt đầu này khác hẳn cái từ đầu. Mình ko hỉu thế nào nữa. Cảm thấy như món ăn đang thíu gia vị gì đó mà thực sự 2 đứa cứ ăn mãi nhưng chưa bít là thíu cái gì.
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế Noel có dự định gì chưa ?Mấy hôm nay anh đi ăn lẩu, xem phim với bọn bạn suốt.Sắp sang năm mới rồi đấy
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh vui là đc rồi. Dự định thì chả có gì lớn lao. Find job. Đi làm. Thi ALTP về đc jải thì tự thưởng cho mình cái gì đó. Đơn giản thế thôi. Em ko thích suốt ngày lê la quán xá, nhậu nhẹt. Đó ko phải là hình ảnh của ng đàn ông classic.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ. Không yêu thì buồn mà yêu vào cũng thật là lắm chuyện. Đúng là đời là bể khổ tình là dây oan. Con gái lúc nào cũng cứ thế, băn khoăn day dứt buồn khổ
    Chúc em Nhím hết cảm giác trống rỗng nhé Noel vui vẻ
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị. Em đỡ rồi ạ. Cảm giác do mình tạo ra í chị ạ. Nghĩ nhìu thì bùn nhìu thôi. Ng ta cũng vui vẻ bên mình, với mình đó là hạnh phúc rồi.
  8. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa đi với người tớ thích về!!! chẳng vui cũng chẳng buồn!!!buồn cười thế đấy!!!!!
  9. conghoaxahoichunghia

    conghoaxahoichunghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Oài , mình cũng vừa đi với người mình vừa thích vừa hơi iu iu về.Cảm giác kì quặc và muốn điên cái đầu.Điên mất
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chán quá.
    Nhiều người chẳng tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, chắc vì họ chưa bị sét đánh lần nào. Mình bị rùi, nên mình tin. Mà của nợ thế, cứ vài tuần lại bị một lần. Gặp em xinh tươi liên tục, bị hớp hồn liên tục. Thế này khéo đứt mất

Chia sẻ trang này