1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự hôm nay mình thấy trống rỗng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đa số con gái yêu đều nhiệt tình và như thế cả. Gọi là yêu hết lòng hết dạ nhỉ? Mình lại nằm trong số đông đó nên cũng hơi bị khổ. Con trai dễ ngột ngạt nhưng rồi đến lúc ko đc như thế nữa mới bít tn là ko đc yêu. Nhận ra đc ng ta qtrọng thế nào với mình thì đã muộn rồi.
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NHẠT - Đó là tất cả những gì có trong gần 1h nói chuyện hôm nay... Có lẽ đó là điều đương nhiên vì chúng ta chẳng là gì trong nhau, của nhau.... Buồn hiu hắt nhưng rồi sẽ qua, sẽ qua mau thôi.....
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cực kỳ buồn. Cắm đầu cắm cổ làm việc tới jờ chưa xong. Cứ ngơi nghỉ phút nào là buồn và nghĩ và nhớ Hem phút ấy. Chán kinh khủng.
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài vì chuyện tình yêu.Đầu năm nhận được tin nhắn của con bạn chúc mừng năm mới thấy sao vô nghĩa thế.Đêk thèm yêu đương j cho đỡ mệt
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm thế đc có lẽ thấy lòng nhẹ hơn. Trời lạnh quá mà mặc mỗi cái áo len mỏng + áo khóac ko cài khóa. Liệu mình có chết vì rét ko đây rời? "Trời lạnh hay tim tôi lạnh?" Tự dưng nghĩ đến câu này của 1 đứa học trò cũ mới bùn cười chứ?! Việc chưa xong nhưng chán ko mún làm nữa rồi. Hôm nay đc phỏng vấn 10ng. Mệt nhoài. Mệt nhưng vẫn buồn.
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mún đi uống 1 chén và ngồi ôn nghèo kể khổ với đứa nào đó. Với đứa ôn đc thì nó ko bít uống. 1chén xong mình lại đưa nó về. Trên đường nó lại nghêu ngao mất. Đứa uống đc thì bít ôn gì với nó đơi hả rời?
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    có thằng biết uống ,thích ôn gì cũng được đây
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Quá trình yêu của em là nó cứ liên tục liên tục liên tục, không bị gián đoạn. Bác nào không yêu em nữa là em lại dành tình yêu cho bác khác
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào bác ngột ngạt là phải. Em mệt mỏi vì yêu lắm rồi. Nhưng ko yêu thì đau khổ, bùn chán. Chả bít mình nên làm gì nữa đây.
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng vì chợt nhận ra, lâu nay, mình đã đánh mất bản thân trong TY với anh.
    Và chợt nhận ra, mình đã quen và chấp nhận tự đánh mất mình như thế...
    Giờ thì cảm thấy bất lực vì ko dám thay đổi

Chia sẻ trang này