1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự hôm nay mình thấy trống rỗng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 23/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì cũng có không gian để cho nhau thở nữa chứ bác, lúc nào bác cũng hà hơi thổi ngạt "con nhà người ta xế", thảo nào chả mệt
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko sai bạn chỉ làm theo con tim thôi. Nhưng cũng nên rút kn lần sau
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em quyết đinh dừng lại vậy. Em thấy bị ngột ngạt trong TY anh ý dành cho em a`
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ nghĩ con trai thì ... Em giống bác quan tâm chiều chuộng quá thì họ cảm thấy ngột ngạt. Mà thực ra nghĩ lại chả đáng để mình quan tâm đến thế ( Xin lỗi chi em ). Bỏ qua
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác làm lại thế nào rồi bác. Nếu có gì đó quá gượng ép bác nên là người kết thúc nó đi
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết giữ lòng mà giữa đường ... May mà thoát được phen này thề quyết ko yêu nữa. Tập trung kiếm tiền lo cho gia đình đã
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    " Thế giới quả thực rộng lớn " và chắc chắn có nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ ta phía trước nếu ta dám thay đổi. Nhưng đâu phải dễ. Girl cuối cùng cũng vẫn là girl

Chia sẻ trang này