1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự không thể hiểu được con gái ~X

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinh_dau_kho_quen, 14/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tham gia diễn đàn có chuyện này cần các bạn tư vấn giúp:cách đây hơn nửa năm thì mình đã tỏ tình(thực chất mình có biết tỏ tình đâu,chỉ là 1 sms bảo là mình thích bạn ý thôi) với 1 cô bạn cùng lớp(đây là người đầu tiên mình yêu thực sự),sau khi mình tỏ tình bạn ý cũng tránh mặt mình khoảng độ 1,2 tuần gì đó.Qua cô bạn thân của bạn ý mình cũng biết là bạn ý bị bất ngờ nhưng cũng chưa trả lời rõ ràng.
    Sau đó thì nghỉ hè,mình và bạn ý lại chat trên yh và fb như bình thường.Vào năm học,mình và bạn ý lại nói chuyện như trước đây.Bạn ý gọi mình là anh(nghe nhiều cũng quen rồi,từ trước đến nay vẫn gọi như thế,mình và bạn ý = tuổi nhau;)))mình thì nhút nhát vẫn chỉ gọi là cậu tớ thôi :)Những cái đấy thì thực sự mình thấy nó cũng không có gì.Nhưng mà dạo này mình thấy bạn ý có rất nhiều hành động lạ:Dạo này mình sms thì trả lời lại ngay(lúc trước mình sms thì phải đợi nửa tiếng may ra mới trả lời),còn nói với mình là không thèm trả lời tin nhắn của 1 thằng theo đuổi bạn ý(bạn này cũng hoạt động trường lớp năng nổ nên cũng có nhiều vệ tinh),2 hôm mình đi thi thì trước giờ thi đều sms động viên mình,......... Nhiều lúc thực sự mình cũng bực mình:bạn ý làm sai không chịu xin lỗi mà còn cười cợt,nhiều lúc thì rất là ích kỉ.....
    Loại gái này có nên tiêp tục cưa cẩm không? các bác tư vấn thì đừng có ném đá em T__T em viết bài này trong lúc đang buồn ngủ T__T
  2. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Sắp xếp lại đoạn text cho rõ ràng đi bác ơi. Không chẳng ai đọc hết đâu.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này muốn tư vấn cái gì :-?? hay đang tâm sự?
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ chú muốn gì? Muốn tán gái vì vẫn còn thích hay muốn đá gái vì thấy gái ích kỷ, trẻ con? Hay muốn...cả hai???
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Éo hiểu nổi mấy chú này! Đệch mẹ chả hiểu học văn được mấy điểm? Mình ngày xưa cũng dốt văn, nhưng mà nát văn đến mức này thì bó tay!^:)^
  6. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thanks mấy bác ở trên đã góp ý :) đã sửa lại đoạn viết rồi.Các bác có ném thì ném nhẹ thôi nhớ T__T
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Loại gái này có nên "cho phép" chú cưa cẩm hay ko thôi, ủy mị, giận lẫy, giận day như con nít.... may mắn là nó chưa biết cái tính "đàn ông" của chú đấy, biết là nó đá cho phát té giếng rầu, cưa cẩm cái đek gì nữa?
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chỉ góp ý nhỏ thôi!!!

    Ngoài đường đầy rẫy những dạng "tình củm" như thế này này:

    Start: Gà thinh thích, nhưng ngượng ko thốt nên lời
    => tỉnh tò ko đàng hoàng đến nơi đến chốn (do mượn một cái trung gian dở hơi nào đấy)
    => cáo nó bất ngờ vì vừa nhận một "hung tin", giống như vừa có thiên thạch rơi trúng đầu, chứ ko phải bất ngờ vì tc của gà nhé.
    => giãy hàng
    => sau một thời gian xây dựng thành quách, đảm bảo gà ko thể phá vỡ đc, cáo đưa gà về danh sách dự bị
    => vì là dự bị, lại ko có khả năng "đá chính", cho nên cáo đối với gà rất ư hồn nhiên và vô tư (bề ngoài thôi, bên trong đầy rẫy những... [:D])
    => gà ăn phải dưa bở, tưởng sau một thời gian, gái cuối cùng cũng đã xiêu lòng trước cái tc bé tẹo của mình, hết lòng "đưa cáo lên bàn thờ", tiếp tục rơi vào cái mê hồn trận ko lối thoát ấy.
    => ... (hàng loạt trò mèo của gà dưới đây, chưa tiện nói ra) Chủ top mới tiến đc đến bước này thôi ;)) cố gắng đi tiếp vài bước nữa nhé ;))
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0


    Không, nữ tính thì không cưa được gái đâu!!!
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đúng chuẩn tình yêu con nít! Mới thích thôi chứ chưa yêu đâu! Mà chả hiểu cái kiểu tỏ tình qua sms nó như nào? Mình chưa thử bao giờ! Chỉ dám chắc với đồng chí này 1 điều: Đừng có nói là có nên cưa tiếp hay ko? Mà là đố đồng chí cưa đổ dc em này!Tính tình như đàn bà vậy làm sao cưa gái được!

Chia sẻ trang này