1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự là em không biết phải nói thế nào.Mong các cao thủ tình trường chỉ cho vài đường cơ bản.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Da_Chet_o_TayBac, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Da_Chet_o_TayBac

    Da_Chet_o_TayBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em không biết phải nói thế nào.Mong các cao thủ tình trường chỉ cho vài đường cơ bản.

    Đã chết ở Tây Bắc , cai nick của em đã nói lên được điều đó.
    Lần yêu gần đây nhất của em vào đầu năm 99 , đó là mối tình đầu và rồi kết thúc cũng vào năm 99.Từ đó đến nay lang thang vào Nam ra Bắc em chả có cảm giác chứ chưa nói gì đến rung động với bất kỳ ai.
    Em học về Kiến Trúc , em có thể phát điên trước một công trình hay một góc nhìn đẹp nhưng điều đó cũng chả giúp gì được cho một cái đầu không cảm giác về tình yêu.
    Và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn với một cái vòng luẩn quẩn , vẽ vời đi chơi thông đêm suốt sáng cho đến khi em lang thang cung đường Tây Bắc đợt tết vừa rồi.Và người làm em chết là một bạn gái ở SơnLa.
    Vứt mẹ mấy cái phân biệt về nới xuất thân , cũng đừng bác nào khuyên bảo em những câu đại loại như : Trai HàNội ,dân Kiến Trúc thì cưa gái miền núi SơnLa là chuyện đơn giản.
    Đẹp một cách tinh khiết cho em tặng câu này đến bạn gái đó.Nhưng điều đọng lại ấn tượng nhất của em là đôi mắt và nụ cười.Em thực sự bị shock,nhưng chắc do lang thang nhiều một phần cũng do tính cách , em hoàn toàn chủ động được trong cuộc nói chuyến đó một cách tư tin.
    Nhưng thực sự em lại ko hề tự tin , em cảm giác sợ một ngày nào đó em mất bạn gái đó.Một cảm giác rất thực.
    2 thằng em tiếp tục cung đường còn lại qua Điện Biên -LaiChâu-LaoCai-Sapa rồi ngày về đến Hà Nội.
    Bạn gái đó làm việc ở dưới HàNội còn em phải trả giá cho quãng thời gian chơi bời toé khói bằng một thời sinh viên muộn.Và bắt đầu bằng những tin nhắn thăm hỏi nhưng thú thực với các bác ,ống bơ nôí dây đồng còn nhanh hơn thời gian bạn gái đó trả lời tin nhắn.Nhưng được cái em cũng lỳ chỉ khi nào bạn đó trả lời thì em mới Reply , cho đến bây giờ khá hơn một chút nhưng vẫn ko nhanh bằng ống bơ nối dây đồng.

    02-03-06 là ngày em rủ bạn đó đi SN đứa bạn , trước lúc đi đứa bạn nhắn nhủ là cứ đi lòng vòng đi 7h hẵng đến nhưng em lại dẫn đến luôn chả có lòng vòng đàn sáo gì hết.Em nghĩ cứ dẫn đến sớm tham gia cùng nấu ăn với tụi con gái ở đó khéo lại hay hơn nói chuyẹn riêng lúc đó.Công nhận em hành động đúng , khi cả 2 cùng làm bếp em cảm thấy đời này mình là thằng hạnh phúc nhất.Mặc dù bữa đó rượu chè tới bến nhưng may mà tửu lượng khá nên vẫn đưa bạn đó về tận nhà được, với một câu nói khi ra về : Để khi nào tớ đèo cậu về SơnLa bằng xe máy.....

    03-03-06
    Ko ngờ là ngay chiều hôm sau bạn gái đó về SơnLa. Em nhắn tin luôn: Để tớ đèo cậu về, cậu yên tâm ko lao xuống vực,đồng ý nhé?.
    Bạn gái trả lời em thế này : D đi SL rồi mà không sợ à , tớ về cùng xe với anh chị. ko có gì phải lo đâu.
    Em nhắn lại: Tớ không sợ .Đại khái là thế này : Điên mà thích còn hơn không dám điên.

    Bạn gái đó chiều nay về đến HaNội . Và em sáng nay mua một cành Hoa Ly về nhà lấy giấy bút ra vẽ , tất nhiên là để tặng 8-3.

    Nhưng thực sự là không tự tin lắm.Em cũng chả biết vì sao.Nhờ các cao thủ tư vấn cho em để topic này sẽ kết thúc có hậu.

    Lúc đó nhá nhà em có vài chục lít ruợu : Ngô (Quản Bạ) Mông Bư( Lai Châu)Sâu Chít( Điện Biên) toàn hàng nguyên chất , em kính các bác...một bữa bét xì nhè.
    À quên còn chi tiết này nữa tháng 6 năm sau em tốt nghiệp còn bạn gái đó đã đi làm một năm.
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Xong ! Bác này đã gặp một em "hương đồng gió nội" rồi ! Theo em thì bác cứ tìm hiểu cho kỹ càng đã rồi tiến tới cũng chưa muộn.
  3. Da_Chet_o_TayBac

    Da_Chet_o_TayBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nên bình tĩnh phải không? Nhưng có những lúc phát điên lên được thì em làm thế nào .Cô bạn em bảo : Mày yêu bản năng thì chả khác gì con dao 2 lưỡi.
    Thanks bác nhé.
  4. codon1visao

    codon1visao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    UHUH hương đòng gió nội rồi !! cẩn thận nhé con gái miền quê thì thường là hay đề phòng lắm đấy cứ từ từ mà thôi koẻ nhanh quá là bị dính cái án " sở khanh" ngay đấy nhé chúc 8-3 như ý''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hổng có cao thủ cao cước gì sất, chỉ có thể nói: Ngưỡng mộ quá xá.
    Còn muốn giữ con gái lâu dài ấy, theo kinh nghiệm cá nhân là... đừng tỏ ra lúc nào cũng quan tâm đến ẻm (dù sự thật là vậy). Cứ chơi trò cút bắt: 2, 3 ngày mới liên lạc 1 lần, lâu lâu mất tăm 1 tháng để xem phản ứng của ẻm thế nào, hờ...
    Quên mất, nhớ học cách dỗ ngọt phụ nữ.
  6. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bác nói đúng đấy. Yêu theo bản năng là con dao 2 lưỡi. Em lúc nào cũng yêu theo bản năng nên bây giờ mới buồn thế này. Kể cả lúc này bác đang phát điên lên thì cũng cố kiềm chế thôi. Bao giờ có em rùi thì phát điên cũng chưa muộn mà. Chúc bác sớm thành công.
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hơi lạc đề chút. Các bác nam cho hỏi: yêu theo bản năng nghĩa là thế nào, là yêu mù quáng, yêu cuồng nhiệt...còn gì hay có gì khác thế không ? Cảm ơn!
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.024
    Đã được thích:
    619
    Cứ từ từ tìm hiểu kỹ đi bác. Nhiều khi chỉ vì ánh mắt với nụ cười mà ân hận đấy ...
  9. Da_Chet_o_TayBac

    Da_Chet_o_TayBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi góp ý của các bác .
    Phần thằng em đây , bức tranh hoa Ly đã hoàn thành , em tặng đúng một bức tranh .
    Mai em Call rủ bạn đi chơi, trường hợp xấu nhất cô bạn không đi, phi đến tặng tranh rồi em chạy ngay về Phú Thọ .
    Không được ngắm khuôn mặt đó thì đành ngắm công trình sắp hoàn thành vậy.
    Em thích ngửi mùi vữa khi công trình mới hoàn thiện xong phần thô như ngửi mùi khói xe Minks.
    Còn yêu bản năng là thế nào á?
    Nếu mà định nghĩa được thì nó không còn là bản năng nữa rồi.
    Chúc các bác 8-3 hạnh phúc.....
  10. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hì hì . Và câu chuyện đã xảy ra như thế ............
    07/03/06.
    Ơn trời mọi chuyện xuôi chèo mát mái từ A đến Z.Đấy là theo cảm giác của em .
    Khi em gọi điện rủ bạn đi chơi thực sự em cũng ko để ý lắm đến câu chữ , không ngờ hiệu quả mang lại hơn mình mong muốn .
    Cái cách mà bạn ý nhận lời mang một cảm giác vừa háo hức xen lẫn một chút tò mò .
    Chỉ cần thế là quá đủ cho em, chợt nghĩ lần đầu đi chơi sẽ chả có đàn sáo tuồng chèo cải lương gì hết , cái em mong muốn là cảm giác thực sự vui vẻ , một chút gì đó lãng mạn nhẹ nhàng pha chút hoang dã.
    Mở đầu một buổi tối thần tiên là những giây phút hò hét gào rú điên cuồng ở SEGA Games. Vừa vào trung tâm trò đầu tiên là đua xe , em để cô bạn lên đua trước còn phần em thì gào thét cổ vũ .Mặc kệ tất cả coi như lúc đó chỉ có mỗi em và bạn.
    Ôi hoang dã .
    và cứ thế cho đến lúc cả 2 không còn sức để chơi một trò nào nữa thì bắt đầu là những giây phút lãng mạn trên các con phố ở Hà Nội .Hạt mưa nhẹ nhàng đọng trên mái tóc rồi bất chợt cùng với tiếng cười của người con gái bỗng mất hút trong những khoảng lặng bất chợt.
    Ôi Hà Nội.
    Hạnh phúc.
    Sắp tới em cùng bạn gái sẽ Design chung một món đồ và tự làm món đồ đó ............
    Trước khi về chả hiểu trời xui đất khiến thế nào em lại không cầm tay mà lại sờ vào tai bạn ý .

Chia sẻ trang này