1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự là em không biết phải nói thế nào.Mong các cao thủ tình trường chỉ cho vài đường cơ bản.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Da_Chet_o_TayBac, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hiểu đơn giản là yêu một cách tự nguyện ,ko toan tính nhiều (vẫn còn những người yêu thế này nhưng ít rồi )
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Gái Tây Bắc được đấy, anh cũng dân Xây dựng, ở Lào Cai cả năm trời, cung đường nào anh chả thuộc...nhưng thú thực với chú, yêu thôi chứ đừng lấy...
    --------------------***-----------------------
    Gái Tây Bắc được đấy, lên giường sẽ thấy ....chả kém gì gái Hải Phòng đâu .................
    ********----------------------***************
  3. Da_Chet_o_TayBac

    Da_Chet_o_TayBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình hình giờ là thế này .
    Hôm qua tối thứ 7 đầu tiên đi cùng nhau lại mưa mới uất.
    Và có một bước ngoặt thế này .
    Em gọi 2 cốc cafe và một bao thuốc , chả hiểu thế nào em lại buột mồm phun ra câu thối rinh : Cậu mà hút hết điếu thuốc này tớ sẻ bỏ thuốc.
    Cô bạn bảo : Được , cậu châm thuốc cho tớ .
    Em cũng liều , châm điếu thuốc và đưa cho cô bạn .Thực sự lúc đấy em vẫn nghĩ cô bạn ko dám làm điều đó.
    Ôi trời không ngờ nàng hút thật .Gương mặt thánh thiện rít hơi thuốc và ho sặc sụa . Em cảm thấy mình là thằng tội lỗi nhất trên đời.
    Lúc đưa nàng về rồi trên đường về nhà, em buôn hết một card điện thoại chỉ để nói một điều : Điều mà em mang đến cho anh quá lớn.
    Hiện giờ nàng vẫn không chịu cho em đèo đi học tiếng Anh nhưng lại nói câu này: Tớ học TA sẽ về muộn , cậu đi cùng tớ về nhé. Nhưng nhất quyết vẫn không cho em đèo.
    Tính từ khi đi chơi buổi đầu tiên tính đến giờ là một tuần.
    Các bác góp ý cho em , xem em đang ở giai đoạn nào và em phải làm gì tiếp theo.
    Tuần đầu tiên là hẹn hò lãng mạn , tuần thứ 2 nàng đóng cộp cái dấu CAI NGHIỆN THUỐC LÁ vào đầu em.
  4. cachep1

    cachep1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh mà không cẩn thận là sẽ mất nàng!
    Theo em anh đã làm một vài hành động không được manly cho lắm: buôn điện thoại với nàng, tỏ ra mình là một cái đuôi của nàng, làm cho nàng cảm thấy anh cần nàng: hành động như thế là sai. Anh cho em hỏi nàng có em gái không ạ, giới thiệu cho em, nghe anh miêu tả hay quá..........
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @FJX: Ở đâu ra mà kinh nghiệm đầy mình thế hả e? Bên box MKT, thấy e kêu 18 hay 19 tuổi gì đó. Vậy mà post bài bên mấy box tình cảm, nghĩ phải lão luyện tình trường lắm rồi chứ?
    Hì! Thế mấy cái chiêu "cóc cần" đấy của e , con gái có xài được không? Quân sư cho chị đi cột vài con trâu về cho bố mẹ chị mổ khao đám cưới chị gái chị nào!!!
    Nếu tâm đắc, gửi luôn cho e một chậu hoa xương rồng!
  6. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sách vở nói là phải quan tâm, nhưng quan tâm 1 cách tự nhiên chứ không gượng gạo, và nói tóm lại thể hiện được bản lĩnh và sự tự lập, không quy luyj. Chính ra cưa gái cũng làm hoàn thiện con người 1 cách đáng kể đấy. Nói chung không thể áp dụng 1 cách máy móc được.
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là tình yêu đơn thuần của một người nam dành cho một người nữ, hay ngược lại. Thường trong phim ảnh, tiểu thuyết thì nó "mù quáng, cuồng nhiệt" nhưng như trong bài hát mà bạn trích trong phần chữ kí đó thì đâu có zậy
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Just go ahead. I think you do a good job so far.
  9. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    .
    Phê bình bác nhé. Không có tinh thần dân tộc gì cả, đây đâu phải là box Tiếng Anh.

    So sorry vì vừa làm homework vừa surf net nên my language uncontrollably.
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 09:40 ngy 13/03/2006
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xin chia sẽ cảm giác với đ/c loi_cu_ta_ve
    Gần đây tetuong tui có "quan hệ" được với một em gái Sơn La giữa xứ Saigon.. nhân dịp tham gia cuộc vận động "anh và em cùng đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Nội dung cuộc vận động rất phong phú và thiết thực, chủ yếu là để giải quyết những "tồn động" và "bức xúc" hàng ngày trong đời sống tinh thần của anh-chị em. Và tình cờ tui gặp được em cô gái Sơn La danh bất hư truyền.. em có nước da rất trắng-mịn (đẹp hơn da của gái Saigon), giọng nói du dương như mang theo cả thổ nhưỡng của miền sơn cước. Chỉ khác một đều là không giống như trên TV, em không mặc thổ cẩm mà mặc váy-áo dây, em không cỡi lừa-la mà cỡi Atila... cũng chẳng cần phải cưa kéo gì ráo trọi chỉ tiếc rằng GDP hiện tại còn ở mức "đang phát triển" nên tần suất để gặp gỡ và giao lu với em gái Sơn La không được thường xuyên.

Chia sẻ trang này