1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự là em không biết phải nói thế nào.Mong các cao thủ tình trường chỉ cho vài đường cơ bản.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Da_Chet_o_TayBac, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của cậu, có vẻ như cô bạn hơn tuổi cậu thì phải
    Uh mà cũng chẳng ăn nhập gì nhỉ
    Chúc mừng nhé. Cậu đang happy, và hãy cứ sống hết mình với hạnh phúc cậu đang có
  2. Da_Chet_o_TayBac

    Da_Chet_o_TayBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn kém em một tuổi.
    Hôm nay cô bạn đi xe Bus đi làm, em bảo chiều để tớ đón bạn về.
    Không cho đón.
    Chắc giờ chuyển đến giai đoạn lạnh lùng rồi.
    Bác nào thực sự đang trong giai đoạn đầu cai thuốc lá sẽ biết.Người ngợm khó chịu bỏ bố.
    okie , cám ơn lời khuyên của các bác , em sẽ bình tĩnh hơn.
    Thông cảm , máu lửa quá ............
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Gửi Đ/c Da_Chet_o_TayBac,
    Anh chỉ có chút hiểu biết về gái ở vùng sông-nước, riêng với thể loại gái sơn-cước thì mù tịt.. cưa gái cũng cần phải xem xét qua yếu tố "thổ nhưỡng" và vị trí địa lý nơi sinh sống của em gái. Ở đây chúng ta không phân biệt Bắc-Trung-Nam, nông thôn hay thành thị, sông nước hay rừng rú.. nhưng trải qua thực tiễn khách quan mà nói con gái ở mỗi vùng-miền đều có những đặc điểm, cách nghĩ, cách làm có chút khác biệt.
    Chuyện chú em đã "tạ thế" em gái vùng Tây Bắc thì đ/c đồng đội trong BOX đã phân tích, đưa đường dẫn lối khá nhiều.. anh mạn phép bình loạn cái đọan vàng khè ở trên.
    "CAI NGHIỆN THUỐC LÁ": anh cực lực phản đối hành động "hy sinh" từ bỏ thói quen hít khói đã có hàng mấy năm trời và chỉ vì một em gái mới quen chưa đầy một tháng. Nếu vì lý do sức khỏe, kinh tế mà "CAI NGHIỆN THUỐC LÁ" anh hoàn toàn ủng hộ.. Chú nên biết rằng các em gái chẳng bao giờ đánh giá cao hành động tự hoạn hy sinh kiểu lấp lỗ châu mai như trên, với hành động "CAI NGHIỆN THUỐC LÁ" chú đã tự mình đưa ra một nghị quyết "vì sợ em không thích... thôi anh đành hi sinh sự sung sướng khi hút hít của bản thân anh...".
    Nhớ lại năm xưa bạn gái của anh lúc đầu có thích anh hít khói đâu, thế rồi từ từ anh cảm hóa nàng và tìm cách khắc phục: mỗi khi "thơm" nàng anh liền tợp vào ngụm cafe, kỳ lạ thật làm như thuốc lá+cafe+nước bọt trộn lẫn vào nhau sẽ tạo thành một hợp chất có nồng độ kích thích tuyệt vời và nàng còn thỏ thẻ rằng "anh ơi.! sao trong miệng anh thơm thế.". Từ đó về sau anh vẫn hít đều, hít khỏe và quan trọng là nàng không phản đối.
    Ah còn nữa.. chú phải nhớ đừng bao giờ đánh dây thép đến độ hết 1 cái card cho gái khi mới quen -> sai lầm mang tính lý luận đấy... anh cũng thể hiểu nổi sức mạnh nào làm chú em có thể thốt lên được cái câu "Điều mà em mang đến cho anh quá lớn..." nghe nổi ốc hết cả người và hi vọng em gái Tây Bắc cũng nổi ốc khi nge xong câu này. Chúc thành công
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E cực ghét đàn ông hút thuốc! Chả có bản lĩnh tẹo nào!
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo em khongthe,
    "E cực ghét đàn ông hút thuốc! " câu nói này của em làm anh nhớ bạn gái cũ một thời của anh quá.. vì năm xưa nàng cũng nói y như em vậy, tất nhiên là nàng không nói cái câu ở chổ vàng khè. Anh cũng chẳng bao giờ dám tự nhận là người "bản lĩnh" theo bất cứ tiêu chí nào, tuy nhiên anh là kẻ luôn muốn được làm đều mình thích và sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu nó không quá xâm hại đến những người xung quanh.
    Thật ra việc hút thuốc lá không có gì tốt đẹp cả, vấn đề ở đây là chổ lý do để từ bỏ việc hút thuốc lá.. anh là anh không thích cái kiểu mệnh lệnh mang tính hành xác...
    Mọi việc không thể nói trước vì biết đâu trong tương lai một lúc nào đó cái thằng cưa đổ em ngậm một lúc không những một mà là hai điếu thuốc cùng lúc.
    Trong trường hợp hy hữu nhất biết đâu khongthe lại gặp phải tetuong anh.. Lúc ấy khongthe lại trở thành có thể.

Chia sẻ trang này