1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự là quá khó.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dragon_2, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dragon_2

    Dragon_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tôi với nàng học cùng nhau 4 năm ĐH. Nhưng đến năm cuối tôi mới bắt đầu thích nàng.
    Chuyện bắt đầu từ hôm Noel.Tôi rủ nàng đi chơi,nàng đồng ý luôn và chúng tôi đi chơi rất vui vẻ.khi đi trên đường,tôi đùa nàng kêu nàng ôm tôi cho đỡ lạnh và nàng ôm tôi thật(một đoạn đường khá là dài),Thực sự tôi rất bất ngờ.Lúc về đến nhà nàng nhắn tin cho tôi cảm ơn tôi vì buổi tối ngày hôm đó.1 chi tiết nữa là nàng luôn gọi tôi là người iu.Tôi ko nghĩ là nàng thích tôi,chỉ vì nàng rất trẻ con,vô tư ,thoải mái.

    Và từ đó tôi gọi điện nhắn tin khoảng 3 ngày 1 lần.Rồi chúng tôi đi chơi với nhau đc 1lần đi ăn linh tinh và 1 lần đi xem phim..Lần đi ăn rất vui vẻ nhưng lần đi xem phim thì chẳng có j cả.Xem phim xong tôi rủ nàng đi uống nước hay đi ăn cho đỡ đói nhưng nàng muốn về luôn .Thế là tôi trở nàng về.Tôi cảm thấy nàng buồn khi xem bộ phim tình cảm đó.

    Tôi tìm hiểu ra thì biết nàng đang thất tình được 2,3 tháng rồi.Đến tết nàng về quê,tôi gọi điện mấy lần nàng đều không nhấc máy trong khoảng 20 ngày(3 ngày gọi 1 lần).Tối 30 tết tôi gọi điện cho nàg thì nàng vui vẻ nói chuyện như là chúng tôi đã là 1 cặp.Nàng có tính vô tâm trẻ con nên cũng hay để điện thoại linh tinh.

    Rồi ra tết chúng tôi bắt đàu đi học.Tôi lờ nàng luôn 2 tuần không nhắn tin và đến mùng 8/3 lớp tôi đi ăn uống và nàng cũng đi.Tôi bthường với nàng và tối hôm đó nàng nhắn tin cho tôi “cảm ơn tình yêu vì buổi tối ngày hôm nay” như kiểu bật đèn xanh cho tôi và tôi lại tiếp tục cưa.Ở trên lớp tôi tôi không ngồi cạnh nàng để cho nàg học nhưng luôn quan tâm đến nàng nhưng rủ đi chơi thì nàng không đi với lý do đủ kiểu.Tính đến nay đc 5 tháng rùi và rủ khoảng 10 lần đi chơi nữa đều không đi.Và tôi quyết định mang hoa đến tận nhà trọ tặng nàng rồi rủ nàng đi chơi định nói ra tình cảm của mình nhưng nàng lại lý do.Và tôi cứ năn nỉ rùi nàng đồng ý là 4h chiều hôm đó đi.Nàng kêu qua nhà bạn nàg đón nàng vì nàg sẽ qua đó ăn cơm.4h tôi đến thì bạn nàng bảo nàg ko ở đây(đúng là như thế).Thế là tôi phóng xe đến nhà chỗ nàg gọi điện cho nàng thì nàng tắt máy.Và từ đó nàng chặn số của tôi,Tôi dùng số khác gọi cho nàng thì nàng bảo có chuyện j thì nói qua điện thoại và tôi đã không nói.

    Các bác xem thử tình hình của tôi thế nào? Nếu theo những j như trên thì thấy hết hy vọng.Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác là nàng cũng có chút tình cảm với tôi.Nhưng do chưa quên đc ng iu cũ và chưa thực sự tin tưởng tôi và đang thử thách tôi..

    Và bây h tôi nên làm thế nào? Tôi đang định viết 1 bức thư để nói hết cho nàng.Liệu có nên thế không?
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thứ 1 : Nàng chưa quên được tình yêu cũ . Nếu nàng yêu ng kia thật lòng thì 3 tháng là quá ít để quên anh kia .

    Thứ 2 : Dù không muốn nói ra , nhưng tôi cảm thấy tình cảm nàng dành cho bạn chỉ là để bù đắp vào chỗ trống . (có thế để chứng minh cho thằng ng iu cũ của nàng

    rằng : thiếu anh tôi vẫn vui . Nếu như thế , bạn chỉ là con rối thôi )

    Thứ 3 : Năm cuối rồi ( ví dụ 2 ng khác quê nhau ) . Thì thời gian dành cho 2 đứa còn quá ít . Thật là khó khăn để tình cảm có một kết thúc tốt .

    Thứ 4 : Nàng đồng ý gặp bạn , rồi lại bỏ bom bạn . Bạn nên xem lại , với con gái thế này , có nên để chúng ta suy nghĩ >>??

    Thứ 5 : Bạn định viết thư ? Bạn nên biết dừng đúng lúc , rút lui trong im lặng .

    “cảm ơn tình yêu vì buổi tối ngày hôm nay” như kiểu bật đèn xanh cho tôi . (Bảo với con hàng : chiêu này cũ rồi , găm hàng vừa thôi )


    Đây là ý kiến riêng của tôi. Nếu có gì sai , bạn thông cảm .
  3. hoabaytungtoe

    hoabaytungtoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cô nài chả có ý định nghiêm túc vs bạn đâu.chẳng qua là muốn thoát khỏi nỗi buồn thui.chắc là cũng có tý tình củm xong chẳng đủ để thành tên
    cứ viết đi nếu bạn muốn mọi sự rõ ràng.
    cơ mà bạn muốn cưa cô ý.thì phải hơn người cũ
    với cả cô ý vừa mới chia tay thì ko nên đâm đầu vào làm gì.thiệt mạng
  4. Dragon_2

    Dragon_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều.
    Thực sự tôi học cùng nàng 4 năm liền tôi biết tính của nàng.
    Cái tính bỏ bom đó.Tính trẻ con.thích làm j thì làm.không cânf biết đến cảm giác của người khác.
    Thực sự tôi rất ức chế việc đó.Nhưng tôi thấy ccon người nàng rất được mỗi cái tính đó là khó chịu.
    Tôi nghĩ khi yêu vào tôi sẽ giúp nàng sửa được tính trẻ con đó.(Ai mà chẳng có tật xấu)
    Tôi chẳng biết mình đang mù quáng hay không nữa.

    Đúng là tôi đã nhảy vào thời điểm rất nhạy cảm này,nó rất khó cho tôi.nhưng đành chấp nhận chứ làm sao đc.
    Chẳng nhẽ tình yêu là gặp nhau cái là yêu nhau được luôn đâu.Tôi nghĩ đó là cả quá trình mà.

    CÒn nếu nàng đang định dùng tôi để bù đắp chỗ trống thì tại sao nàng không đi chơi với tôi nữa??? Mà nhắn tin gọi điện trên lớp tòan gọi tôi là ng iu trước lớp.Tôi mua quà j tặng nàng đều nhận.Thực sự tôi đang mung lung với mọi suy nghĩ của mình.hix
  5. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cái này gọi là "Có tiếng mà không có miếng".
    Đỏ: Chú có phân biệt được đùa với thật không. Thôi đừng tự huyễn hoặc với mình nữa.
    Anyway, khi nào trên lớp mà nó cứ kêu chú là ny thì chú cứ xán lại mà làm nhiệm vụ của ny cho anh (tay chân mồm miệng hoạt động hết công suất nhé). Mấy ngày sau là nó chừa ngay ý mà. [r24)]
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi vẫn khẳng định lại . Vào thời điểm nhạy cảm này , rất khó để có kết thúc tốt đẹp . Nhiều đôi yêu nhau say đắm , nhưng khi ra trường 1 đứa 1

    nơi , rồi xa cách dần . Sau đó là đường ai nấy đi . Đó gọi là " tình yêu sau đại học " .

    Bạn hỏi là " CÒn nếu nàng đang định dùng tôi để bù đắp chỗ trống thì tại sao nàng không đi chơi với tôi nữa??? " . Bạn nên xem xét lại . Có thể bạn

    không còn giá trị gì nữa . Tôi nói thế , có thể bạn sẽ buồn . Nhưng tình yêu cần có lý trí dẫn đường bạn ạ . Cứ cho rằng bạn cưa được cô ý đi , bạn

    cũng nên xác định trước cho tương lai của cuộc tình . Đừng để rồi chia tay thêm 1 lần , rồi lại làm khổ cô ý và tiếc nuối cho bạn .

    Nếu 1 cô gái thích 1 tràng trai , thì cô ấy sẽ cố gắng thay đổi thói xấu của mình , sẽ trải chuốt hơn ... để người yêu hài lòng . Cô gái này không

    có biểu hiện như thế nghĩa là mức độ tình cảm của cô ta với bạn còn hời hợt . Vì thế , thời điểm này , bạn ra đi trong im lặng là phù hợp . Vẫn manly

    chán .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh này nói chuẩn nè . Trái dưa bở này phải vài tạ .

    Chêu có 1 tý đã um xum rồi . Để ý xem , cô ấy có gọi thằng nào khác như thế nữa không . Có thể cô ta tự nhiên quá , chêu vào những cái tế nhị mà

    quên rằng , con trai và con gái là 2 thế giới khác biệt .
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    5 tháng không rủ được đi chơi lần nào mà chưa tỉnh ra hả chú.

    Thôi nghỉ đi.
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngay, nó mà còn gọi là "tình yêu" nữa thì phải vả ngay cho một cái vào mõm \m/.
  9. Dragon_2

    Dragon_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Sunny boy nhiều.
    Nhưng em đính chính là 3 tháng thôi.Nhưng đi cùng nhóm thì nàng vẫn đi.[r24)]
    Em chỉ muốn các bác phân tích hộ em con người của nàng với.
    Nàng có phải là đứa con gái vớ vẩn hay là người như thế nào? Và vì sao nàng lại xử sự như vậy khi mà ko có tình cảm j dành cho em.
  10. green_24

    green_24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại đi bạn à, để còn 1 tình bạn.

Chia sẻ trang này