1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thực sư the' gian nay có tình yêu hay không !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_ZIZOU, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    thực sư the' gian nay có tình yêu hay không !!!

    Vâng câu hỏi đó đang luẩn quẩn trong đầu tôi. buồn chán, căm phẫn, thương, ..... tất cả những thứ đó cảm xúc trong tôi lúc này

    Liệu trên đời này có còn tồn tại tình yêu hay o. hay liệu có nên sống tốt quá o.
    tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
    tất cả mọi người đã dấu tôi, người yêu của tôi trong t 7 năm cungx đã dâu tôi. bố mẹ người yeu cũng dấu tôi, về một sự thật là người yêu của tôi đã quyết định chia tay với tôi để theo một người khác. bỏ Hn để vào SG sống và định cự .
    Có lẽ điều đó cũng o có gì là đáng nói phỉa o các bạn nhưng cái đáng nói là chính những người dấu tôi lại nói với tôi rằng tôi là một người tốt, chân thành và tình cảm. yêu con gái họ chân thành," tìm được một người tốt như con thật là quá hiếm trong đất hà nội này "
    Thế mà sự thật vẫn là sự thật

    người yêu tôi đã ra đi, đi vào SG nơi mà tôi vẫn nói với người yêu tôi rằng, " anh tin em, nen em o vieecj gif phai suy nghi ca. cu vao do cong tac'''' mot vai nam, roi ra , neu co tinh yeu thi o so dieu gi ca. em cu yeen tam anh luon ung ho em "

    the ma gio day, cho den tet vua roi nguoi ay van luon mieengj noi yeu toi , va chung toi van trao cho nhau nhung cu chi va hanh dong yeu nhau say dam''''.

    gio day moi biet tet vừa rồi tại sao Em lại o cho gia đình anh sang nói chuyện với bố mẹ, anh một lần nữa lại tin em, tỉn rằng lý do em đưa ra la có thật tin rằng em bảo gia đình bác em ra đây cho nên bận quá. và anh đang lại tin em.
    nhưng có ngờ đâu khi gặp anh em vẫn là em nhưng khi o có anh o bên cạnh thì gia đình và "đối thủ " của tôi đã về HN và nói chuyện với bố mẹ Em. Tại sao 2 bác nữa 2 bác nói" dù thế nào đi nữa thì bác vẫn mong muốn được coi con như con rể" .....
    .... giá như tôi sống đuểu một chút, ích kỷ một chút. thì có lẽ giờ tôi đã có em vẫn có em bên cạnh.... tôi có nên níu kéo tình yêu hay không bây giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa
    ..... thôi xin lỗi các bạn tôi o thể biết viets như nào nữa, xin hẹn các bạn hôm khác, tôi sẽ tâm sự tiếp.
    cảm ơn các bạn đã nghe tôi nói .
  2. Duysen

    Duysen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không nghe người ta nói câu Tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi à . Cố lên bác ạ
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Dạ , em cũng bon chen, chúc bác sớm bình phục . Thế đấy đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chậc
  4. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu tâm trạng của bạn!!!,,nhưng không gì đâu,bước tiếp và ngẩng cao đầu mà đi..chẳng đáng đâu,kaka..xem như vừa mua zui xong là đc rùi..nên nghĩ vậy đi ha!!
  5. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, tình yêu chỉ là ảo mộng thôi
    Đùa đấy Khó có thể trả nhời do không có cái định nghĩa về TY. Còn cái mà trước đây gọi là TY đó thì hiện đang có rất nhiều thay đổi về lượng, dẫn đến một kết quả huy hoàng là sự chuyển đổi về chất. Chả bít nên buồn hay nên zui đây
    Thôi nhé, gác sầu đau đi bạn ơi, cuộc sống còn rộng mở mờ
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Như bác A zizu thì may ra còn có được tình yêu chân thành dù có fải đau khổ, còn tư tưởng như bác này thì chắc ko có yêu được ai chân tình.
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Như bác A zizu thì may ra còn có được tình yêu chân thành dù có fải đau khổ, còn tư tưởng như bác này thì chắc ko có yêu được ai chân tình.
    [/quote]
    Vit_bup...cái tên cũng vui...(vì anh cũng tên đó đây)
    chắc cũng còn nhỏ nhỉ!!!..kg chấp!! kekeke..nói thật những chuyện của như Topic này nghe hoài ,đầy xung quanh
    Và chuyện của chủ topic này chẳng fải thêm 1 ví dụ sinh động nữa hay sao???? Hix..bản thân lo xong đã ,chứ chân tình ,cẳng tình chằng thấy mà chán tình thì đầy fải kg chủ topic uiiiii...
    Nghe thì kì nhưng không làm thì chỉ bác khổ đấy..kekeke
  8. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    TẬP TRUNG VÀO CÔNG VIỆC KHÁC ĐỂ QUÊN HẲN CÔ ẤY ĐI , HOẠT ĐÔNG THỂ LỰC NHIỀU ĐỂ TỐI MỆT LĂN RA KO CÒN NGHĨ GÌ ĐC NỮA, KO LÀ DOWN ĐẤY
    XA MẶT CÁCH LÒNG , ÂU CŨNG LÀ LẼ THƯỜNG , NẾU CÒN DUYÊN SẼ GẶP LẠI
  9. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác nên gặp trực tiếp cô gái ấy và Bố Mẹ cô ấy, ngồi nói chyện thẳng thắn, câu chuyện của người lớn với nhau, xác định rõ ràng, cô ấy yêu bác hay không? Nếu yêu thì định ngãy cưới, nếu không, thì lý do. Bác hỏi rõ ràng vào, cũng nhiều khi họ ngại, sợ mình tổn thương. Bác thể hiện thiện chí của mình là muốn được biết rõ ràng. Cũng thưa với các bậc phụ huynh là rõ ràng như thế thì sẽ tốt hơn cho tương lai của bác và cô gái ấy.
    Nếu cuối cùng, bác thấy rõ ràng là cô ấy không còn yêu bác nữa, mà đã yêu người khác, hoặc cô ấy vẫn chưa để ý đến ai, nhưng không còn xác đinh tiếp tục với bác nữa. Thì cũng nên im lặng mà bước qua. Đời còn dài mà bác, bác chân thành thì sẽ gặp được người chân thành. Người ta không còn yêu mình nữa thì không nên luyến tiếc làm gì, nếu thế chỉ khổ cái thân bác và khổ cô gái ấy mà thôi.
    Cũng xin nói, bác đừng có tự dằn vặt mình là không đủ đểu, chả lẽ hai thằng đàn ông phải dành giật nhau vì một cô gái.
    Nếu những gì bác nói ở đây, sau khi bác nói chuyện rõ ràng, ma thấy những nhận định của bác là rõ ràng, thì tôi khẳng định với bác, đó không phải là tình yêu, nếu người ta thật sự thương nhau, không ai xử xự dỏ hơi như thế cả. Và cũng đừng tự trách mình, là bác không đủ tốt nên người ta không yêu, ai mà biết được ý thích của người khác hả bác. Mình thì vẫn mãi là mình thôi. Người nào thực sự yêu bác, sẽ chấp nhận con người bác.
    Trong cuộc sống, đôi khi người ta có thể yêu nhầm một lần, đặt niềm tin nhầm vào mọt người, nhưng sẽ có ngày bác gặp người thương bác thật sự. Tôi có thể khẳng định với bác cái gọi là tình yêu chân thành ấy, nó luôn tồn tại. Hãy mở rộng lòng mình, một ngày kia bác sẽ gặp nó trên đường đi của mình.
    Vài dòng cùng bác, (không biết sao hôm nay lại tử tế thế, ít khi viết dài như thế này lắm)
  10. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn tất cả mọi gnười đã góp ý và chia sẻ, sẽ hồi âm các bạn sau, vì bây giờ đang chán quá chẳng muốn viết gì, hôm qua là sinh nhật cố ấy, tôi đã gửi cho cô ấy cuốn sổ nhật ký của tôi trong đó là những lời tâm sự của tôi từ suốt 10 qua , từ khi tôi chưa có em, và đến lúc có em thì ttôi o viết nữa , đã 7 năm tôi o viết nhưng rồi đến chuyện này xảy ra, tiếc rằng những dòng đầu tiên có tên em trong quyển sổ lại là chuyện buồn này, tôi đã viết hết những gì mình nghĩ ra trong thơigi gian xảy ra chuyện. và gủi cho Em, và giờ đây tôi đang ngồi chờ tin em đã nhận được quyển sổ đó chưa.
    các bạn cho tôi hỏi tôi có nên vào trong đó nói chuyện với em và có thể sẽ sống trong đó để được gần em trong những ngày em còn chưa cuowí ai để hy vọng làm lại từ đầu o?
    xin chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này