1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thực sư the' gian nay có tình yêu hay không !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_ZIZOU, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có chứ, rất nên sống tốt anh A_ZIZOU thân mến, trong tg anh cần lao động sáng tạo để lấy lại cân = mong ông anh mở lòng từ bi với bậc hậu bối nì 1 cách hết sực cụ thể là chống lụt ĐATN giùm hậu bối luôn luôn cảm ơn và hậu tạ
  2. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    "em" đã nhận được quyển nhật ký của tôi.và em đã nghe điện thoại trả lời tôi( từ khi xảy ra chuyện em o trả lời dt cuat tôi mà chỉ thỉnh thoảng mới nhắn tin lại). nhưng lại vơi lý do, máy em hết tiền nên o nhắn lại được, giọng vẫn buồn buồn và vô cảm.....
    không biết " em " dang nghĩ gì, liệu em có suy nghĩ ra sao đây nhỉ ?
    giống như một bạn ở trên đây đang gặp phải, bố mẹ doạ tự tủ, doạ từ... tại sao xã hội bây giờ lại vẫn có những người bố mẹ như thế nhr, mặc dù biét là bố mẹ đó đều xuất phát từ lòng yêu thương....
    "em " cũng đã phải chống chọi lại đơn độc vì em o muốn tôi phải đánh mất cá tính của mình, để rồi em bị quật ngã, e o thể chốgn trọi được nữa và em đã buông xuôi tất cả, chịu phần thiệt về mình, o muốn người yeu phải vì em ấy mà đánh mất đi tính cách, o muốn bác em ấy sẽ gây áp lực lên bố mẹ em ấy,.....
    em thật đanghs thương hơn đáng trách, anh sẽ vào với em..
  3. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng nói trc đc điều jì. Chẹp. Em là em đố bác nào to mồm đc đấy.Há.
  4. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, tôi mong điều ông làm sẽ đạt được đúng như mong muốn.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời Judas, trừ khi anh là Jesus.
  6. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tôi muốn chửi đời!
    Sự thật là tôi muốn chửi người!
    Thật sự tình yêu có cái gì đó gọi là ********!
    Có 1 câu:" Con trai ko hư, con gái không chiều!" <-- Cũng chả nhớ có đúng vậy ko?
    Nhưng bác a! Đời ko như là mơ! Cái gì là sự thật thì ta phải tôn trọng nó! Hơi phũ phàng nhưng đó là sự thật bác a!
    E cũng giống bác thôi! Cứ đánh vật với các ý nghĩ, với suy diễn mà ko chịu chấp nhận sự thật đang hiển hiện! Nó đau đớn đấy, nó ******** đấy nhưng.......nó là sự thật!
    Chỉ biết nói 2 chữ:" CỐ LÊN!"

Chia sẻ trang này