1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực tập như thế nào hả các bác ơi? Ăn uống , rồi đi hái hoa, đi vũ trụ thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thằng AD này, làm mất hết cả uy tín lớp mình rồi, đến lên đấy thực tập cái gì cũng không biết nữa.
    Ha`?.đi xe ôm chứ bác Long, kẹp 4 cả lái vô tư. Min khù khờ cân hết. Em bắt đầu khoái rồi đấy. Về em bảo mẹ em không mua FX nữa, mua Min chạy cho nó chiến hehehe! Mà em thách mấy bác tổ lái HN lên đua đường đồng mỏ đấy, Min nó cho hít khói nhé. Dã man, đường thì xấu, lên đèo xuống dốc, mà Min kẹp bốn cứ chạy 70-80/h .
    Ghê cả răng.
    Ha`! Trên đấy có món cháo rẻ lắm các bác ạ. 3000 một bát to đùng, đầy tú hụ cả rau cả thịt. Bọn em mấy hôm chiến nhau hết tiền toàn ra ăn cháo. No phết!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn ko hiểu tại sao anh em lại sát phạt nhau từng 500 lẻ một vậy thâu đêm suốt sáng
    Học hành kiểu vậy sáng hôm sau làm sao đi thực địa được
    Chắc giờ này mọi người về đến HN hết rồi, đi đường tốt cả chứ?
    Chúc các cậu tuần sau bảo vệ êm xuôi
    Sa chân một bưóc ngàn thu hận
    Hồi tâm đã hoá khách trăm năm
  3. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thì cái gì thì cái...đầu tiên ai mà chả trắc địa xong mới đến địa chất và.....khoan thăm do`. rồi .xem có thể xây được công trình ko.....chẳng nhẽ mọi người quên các bước đó à????
    ad@
  4. lekhachoa

    lekhachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    LUCEKY ơi cậu lên rồi nói cho bọn tớ một ít kinh nghiệm đi bọn tớ lên trên này bỡ ngỡ quá mọi thứ đều đắt đỏ cả chán quá lại phải đón tết DƯƠNG lịch trên này.
    butlochoa
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Đang ở trên đấy à? Hay nhỉ!
    Vẫn tìm được hàng net hả, nó ở ngay gần nhà trọ của mình ấy mà.
    Ở đến hôm nào thì về thế???
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi! Lâu quá rồi tôi mới lại vào đây.
    Hôm nay, vào thấy chủ đề này hay quá, đúng phần mình đang rất bức xúc. Ơi những ai chưa từng lên Đồng Mỏ, hãy tưởng tượng thật nhiều vào rồi mà thất vọng cho mà chết. Lên đấy cái đầu tiên là cái ăn, chặt chém còn hơn cả ở Sóng Xanh nữa. Trời ơi là trời, có 4 thằng ăn cơm với một rau dưa thôi mà chém đẹp đến hơn 3 suýt liền, dã man vãi đ... Kinh nghiệm đầu tiên, không đi ăn ngoài khu vực chợ (mà nó chỉ mở có ban ngày mới khốn nạn cái thân tôi). Kinh nghiệm thứ hai muốn truyền lại cho các chú là lên đây không hề có một dịch vụ giải trí gì nên chúng ta phải tự tạo vậy thôi, gọi là tự cung tự cấp. Thằng lucky nó giết được mấy thằng liền nên nó lên đấy có mất tiền ăn đâu. Nhưng mà "Trời không thương kẻ bất lương", các bác không được nhìn thấy mặt anh admin của chúng ta khi bị chúng nó vặt, đã kinh dị. Người gì mà ngồi đánh ... với chúng nó toàn thấy móm với đền làng thôi, mặt cứ dài như bơm, thuộn ra, đần thối, buồn cười dã man.
    Hỡi những người còn có ý định tìm thứ gì đấy về làm quà thì có lẽ là nên nghỉ sớm. Những thứ sau có thể lấy về làm quà được này:
    Thứ nhất: Măng muối (một lọ cũng khá đắt, toàn ớt là ớt mà trên đấy ớt hoang mọc đầy, chỉ có vài cọng măng đại diện thôi, mác mật cũng không có nói chung là không đáng đồng tiền).
    Thứ hai: Những ai không muốn mất tiền ngu thì đừng có mà bắt xe khách lên thành phố Lạng Sơn mà làm gì, chợ Đông Kinh thì không khác gì chợ Đồng Xuân nhà mình, nói thách lên đến giời, không biết giá thì cũng vẫn bị luộc như luộc gà CN thôi.
    Thứ ba: Muốn tìm cái gì thật lạ mà ở HN không có thì chỉ có một thứ duy nhất HN không có là " siêu củ đậu". Chỉ hai củ là có thể cân được đến 11kg, to kinh khủng nhưng nhìn thì hãi vãi tè. Chắc là củ đậu biến đổi gen.
    Thứa 4: Một thứ nữa mà HN không có là đá. Trên đó có vết lộ có vỏ sò hoá thạch, đấy là cái đáng giá nhất để mang về vừa để phục vụ việc báo cáo mà vừa làm quà được sau khi báo cáo. Hãy cố mà đập đá mà tìm nhưng cái đó dễ kiếm hơn hoá thạch san hô. Tôi có một mẫu, nhìn khá rõ vân của nó. Xin chào hàng luôn, ai muốn mua thì liên hệ với tôi, giá thoả thuận.
    Shot through your heart.
    U play your game.
    U give love a bad name
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không có dịch vụ giải trí nào???? Cũng khơ khớ đấy!
    Thứ nhất: Chú nào máu me chơi điện tử có thể tìm thấy một hàng 8 máy tốc độ kha khá, Half Life để được Open GL. Địa điểm: Từ nhà trọ đi đến ngã tư, rẽ trái khoảng 50-100m, bên trái đường có hàng gội đầu. Phía sau hàng gội đầu là hàng điện tử. Trong chợ cũng có một hàng nữa nhưng không biết tốc độ thế nào.
    Thứ hai. Cũng có Internet. Ngay bên phải nhà anh Thông, cách 1 nhà. 6000/h
    Thứ ba, có gội đầu thư giãn, cái này em chưa thử.
    Thứ tư: Có karaoke, giá đâu như 10 hay 15 nghìn một tiếng gì đó. Địa điểm: đi theo cái đường bên cạnh nhà bác Minh lên trên đến hết đường thì nó ở bên trái, nhà có màu vàng.
    Đấy!!! Cũng khơ khớ đấy chứ. Nhưng mà thú giải trí hay nhất vẫn là cái thú tự tạo thôi!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. lekhachoa

    lekhachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    He he thông tin thêm về đồng mỏ đây:ai chưa đi hãy nhớ rõ kẻo thành lừa
    Thứ nhất :KHông đi chơi quá xa ,đặc biệt lên phía đi ĐỒNG LỌT kẻo không còn về HÀNỘI bởi lớp tôi có người tí nữa thì bị trấn trên đấy .
    THứ hai :NHư ông nao đã nói không nên đi ĐÔNGKINH vì trên đấy bán đòi thách còn hơn HÀNỘI ai không biết mua chỉ có thành lừa .
    Còn chỗ chơi thì nghe ra cung nhiều phết chứ không ít đâu .
    1:karaoke ở ngay quán cà phê trung nguyên gần chỗ chúng ta trọ ,giá 20.000 tiếng nói chung hát cũng được phết em phục vụ học KINH TẾ QUỐC DÂN ra trường .
    2:quán BIA 4000 một tiếng đánh thoải mái đên 12 giờ thì thôi.
    3:Nếu có điều kiện mọi người có thể đem bóng lên đấy đá ở đấy có sân bóng to lắm,đá xong có chỗ tắm nóng lạnh gần đấy giá 5000 người .
    CÒn lại là phải tự tạo lấy thôi .
    butlochoa
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Các bác khoá trên ơi!
    Hết vấn đề đi đồng Mỏ rồi...bây giờ sắp tới là bọn em phải đi Thuỷ Văn trên Lạng Sơn đây này. Rồi thực tập lái xe cho môn Máy nữa.
    Các bác đã từng đi thì nói cho bọn em biết với. Bọn em sẽ phải làm những gì....ăn ở như thế nào?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Mua Bumpy ý. Cái đấy chú Luke dùng được đấy.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này