1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực tế====>khó hiểu.

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thực tế====>khó hiểu.

    Nguyên nhân tắc đường hình như không fải nguyên nhân do nhiều xe máy mà lại chính do một số nguyên nhân quá buồn cười và khó hiểu.hehe....

    Một anh chàng dựng xe máy ra điều đang tìm kiếm một cái gì đó.Đến khi được nhiều người hỏi thì trả lời một câu:
    -Đang tìm cái này...(trời ạ,thế là cùng)
    Rồi mọi người xúm xít vào xem,có người tìm giúp,có người không vào được thì đoán mò,nào là:hình như đâm nhau,đánh nhau,hay là có người ngất thì fải,...hàng loạt những giả thiết hấp dẫn khiến người ta không thể nào kìm được trí tò mò mà đứng lại chen chúc nhau--->hiện tượng tắc đuờng chỉ có thế.

    Vậy bạn có biết anh này đang tìm cái này không???

    Đây cũng chỉ là câu chuyện trên một mục Gặp nhau cuối tuần mà cũng hình như là sự thật.

    Có một ông đi trên đường tự nhiên ngẩng mặt lên trên trời,mọi người cũng tuởng ông ấy đang nhìn cái gì,hàng loạt những người tò mờ nhìn lên theo,kết cục chỉ là ông ấy bị chảy máu cam,hiihhiih....

    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  2. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đi xe máy ra đường không có lý do chính đáng cũng gây ách tắc giao thông. Đơn giản ở nhà buồn, đi đến nhà thằng bạn chơi, rồi rủ nhau đi uống cà phê, lại gọi thêm thằng khác, mà đáng lý ra ở nhà học bài hoặc trao dồi ngoại ngữ, kiến thức thì ách tắc giao thông đã không xảy ra. Chưa kể mấy người mỗi ngày ra dịch vụ Net tới vài ba lần...


    Tre xanh Việt Nam


  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè,bây giờ còn tắc cả vỉa hè nữa chứ,nguyên nhân đơn giản:một lũ túm năm tụm 3 lại rồi buôn chuyện,buôn đói lại qua các hàng quán ăn,vậy là làm tắc vỉa hè.
    Ở Hà Nội buổi tối mọi người hay rủ nhau đi ăn lắm,quán mọc lên như nấm ý.Không có bàn thì mang ghế ra tận vỉa hè ngồi,nhiều lúc ra cả vỉa hè luôn.
    Sao không ăn cho no rồi ngủ ở nhà nhỉ???
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  4. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    mình lên HN mấy lần và chứng kiến cảnh đó rồi. ngồi đầy vỉa hè thế là người đi bộ tràn xuống lòng đường. Nhìn chuối không chịu được
    NO THING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta mới nói là khó hiểu chứ,nhưng mà cũng không nặng nề đến mức như bạn nói,hic....để khi nào tui xuống Hải Phòng xem ở đó như thế nào mà bạn chê Hà Nội thế không biết được....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    cô bé mà xuống HP là anh đi dẹp hết mấy cái vụ đó đi thế là hết nhòm nhá
    NO THING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đường tắc giao thông thì xe bò lên lề đường, như ở Thái Hà. Ăn kem Tràng Tiền thì đậu xe dưới lề đường. Không phải là bêu xấu nhau, nhưng hình như chúng ta thiếu một cái gì đó từ ý thức của mỗi người.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khi theo người ta thì đấy là đặc điểm đặc biệt thì sao nhỉ???vốn là khó hiểu mà,mình có muốn hiểu được thì cũng chẳng làm thế nào mà hiểu được....hic....mấy ngày nay rồi,ai còn có câu chuyện nào khó hiểu nữa không nói cho anh em biết để bình luận nhỉ???
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  9. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thực tế làcobehanoi84 chưa từng đặt chân đến An giang nhưng cảm mến và tâm huyết với box An Giang như ruột thịt. Còn những người sinh ra và lớn lên tại An Giang hoặc đang sinh sống ở An Giang thì không cảm thấy điều đó. An Giang đơn điệu và trống trãi thế hay sao ? Thật là khó hiểu ?


    Tre xanh Việt Nam


  10. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng trexanhonline à!
    Tôi thu nhận ý kiến phê bình của anh nhưng..khi nhận xét hơn hai triệu dân An Giang thì phải cẩn thận chứ...đâu chỉ vì một vài người An Giang tham gia box mà khái quát lên to tát vậy được...thực ra mục đích chính của box là giao lưu học hỏi...một số bạn sau thời gian đầu tích cực..thì cảm thấy kiểu giao lưu này không hợp với sở thích và túi tiền nên từ bỏ..chuyện đó là chuyện thường thôi mà...Bạn biết là một ngày tôi phải online bao nhiêu giờ không? số giờ online bằng với số giờ ngủ trong những ngày nghỉ học..và bằng nửa chừng đó trong những ngày đi học...nhưng tôi phải online bắt buộc vì bài giảng và tài liệu đều nằm trên Lan của trường..làm bài tập cũng post lên cho các Gs xem...thì giờ đâu mà lang thang trên này..vào post bài 30 Phút là cố lắm rồi..tôi nghĩ những người khác cũng thế..ai cũng có lí do riêng cả...mong anh đừng vì thế mà đã nhận xét vội.
    Dù sao cũng cám ơn Cobehanoi và anh rất nhiều khi đã cố gắng post bài hằng ngày...tôi cũng sẽ cố gắng...

    Россия моя пе?вая лZбовO!!

Chia sẻ trang này