1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực trạng buồn của BOX 84HN!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thực trạng buồn của BOX 84HN!!!

    Một box với những con người nghèo nàn về ý tưởng, nhạt nhẽo về nội dung bài viết, và những bài viết đều mang tính chất mua vui hay câu bài... Đây cũng chính là một thực trạng đáng buồn trong này nói riêng cũng như trong ttvnol nói chung. Hỡi các bạn trong 84HN! các bạn bây giờ đâu còn là trẻ con nữa để mà vào chính box của mình để câu bài hay để vào đọc vài câu không có ý nghĩa gì mà tự cảm thấy thế là vui chăng? Hãy tích cực viết bài, những bài viết có nội dung, và ý nghĩa 1 chút sẽ thu hút được sự hưởng ứng của mọi người trong box cũng như những người của box khác. Đó chính là điều tự hào của các bạn!!!!!

    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  2. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Thiếu những con người tích cực, nhiệt huyết. Những con người tích cực ở đây không được hiểu theo nghĩa là cứ post nhiều là được. Mà phải post nhưng bài có ý nghĩa và nội dung sâu lắng.
    Thứ hai: Không cần quá nhiều topic mà cái chính ở đây là topic phải được duy trì bài viết đều đặn trong topic.
    Thứ ba: đây là vấn đề nhức nhối nhất, là việc đi họp box của các bạn cần phải có tổ chức, và ai cũng phải nhận thấy mình có trách nhiệm phải đi vì mình là 1 thành viên trong box.
    Thứ tư: Mỗi người của 84HN nên vì tập thể một chút khi đi với box, không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình rồi thích làm gì thì làm.
    Thứ năm..............thứ sáu.............Còn lắm nhiêu khê!!!!
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là tự nhìn lại xem. Nếu trong này không có sự tôn trọng thì đừng mong có những bài viết hay. Hỏi xem những bài mang tính chất câu bài đó có phải là những bài đang không tôn trọng không? Thực ra cái này là từ lâu rồi và là không ai thèm nói nữa chứ không phải là không dám nói. Và nó là ý thức của mỗi người. Nói thẳng thì bảo là con này điên, con này mua việc vào người và có vẻ như hơi gay gắt.
    Thực tế nữa là nếu người ta chẳng coi đây là gì nữa thì cũng đừng bao giờ mơ tưởng đến cái gọi là ý nghĩa và thiết thực, và gì là ngọt ngào và man trá (chẹp, đoạn này ăn cắp phim rồi, thông cảm).
    Hãy so sánh 84HN bây giờ và trước đây đi. Đâu phải là lúc nào cũng giống nhau đúng không? Cũng chẳng có gì phải nói nhiều nữa. Mỗi người tự xem lại mình thì hơn là nói suông. Nếu tất cả đều muốn nó tốt thì chẳng bao giờ nó xấu được cả.
     
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....
    Mình dạo nì post cũng chả nhiều
    Cũng chả có chất lượng, hích,nói thẳng là như thế
    Lượng k có chất lại càng không
    Nhưng mà để post một bài "hay ho ra trò" cũng đòi hỏi nhìu cái...thời gian, cảm hứng.....Thời gian thích hợp ( để có thể post bài,có máy mà online) thì chả mấy, lúc có cảm hứng thì chả có net....
    Cuối cùng thì ,cái gì cũng chỉ tương đối .... :)
    [​IMG]
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0


    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  6. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hẵng cứ biết thế đã !!!!!!!!!!
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất:ko phải bài viết chất lượng nào cũng được quan tâm và hưởng ứng
    thứ 2:càng lớn thì càng có nhiều việc khác phải làm,hơn là ngồi vài giờ trên net
    thứ 3:.....Ơ mà đúng là càng ngày nó càng khác hồi xưa thật..ứ có hứng...
    thứ 4:Chủ nghĩa cá nhân càng ngày càng lấn át....thích thì ôm lấy cái điện thoại...chịu khó mất vài nghìn thì hết chuyện ngay...mà offline càng nhiều thì online phải hạn chế là đúng thôi
    He he còn cái này nói riêng với bố Anh quân....1 tuần bố vào 84 được mấy lần mà bố nói mạnh thế...kon sợ(hehe dạo này ít lên mạng,đọc xong có chửi cũng ko nghe thấy haha)
                                   TTTTTTTTT
    [​IMG]
  8. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết ơi! Bố của con lên mạng nhiều hơn con đấy con ạ! Quan trọng là nhìn xong xem xong không muốn post. Nhưng này bố của con đây là người ngoài nói cho 84HN hiểu để rút kinh nghiệm thôi.
    Quay lại vấn đề, mọi người có lẽ hiểu sai ý tôi. Không cần post nhiều bài trong nhiều topic, mà mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15'' để post 1 bài thật tốt và có ý nghĩa vào topic mình tâm huyết trong hôm đó là đủ rồi.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN.
    CAHN TIẾN LÊN!!!
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Sao box 84 dạo này hục hặc ác vậy ??? Thấy có vể chiến tranh lạnh bên ngoài và chiến tranh nóng bên trong hé ??? Không thấy có vẻ vui tươi , thoải mái .v.v. như 84 của ngày trước nữa .... 84 của 1 năm trước ... Phải chăng 84 năm nay đã sang hết cái tuổi 20 rồi và còn cả những người > 20 nữa , bắt đầu đứng trước nhưng bon chen , nhưng bươn trải của cuộc sống và mất đi cái vẻ sôi nổi , nhiệt tình , hào hứng của ngày trước ...
    Khẹc khẹc ... Sorry các vị ... Lâu lâu , giờ mới có mạng để lên . Chắc cũng chẳng ai biết thằng này là ai đâu ... Mí lị mới vào lại forum này , tự nhiên thấy nổi bật cái dòng :" Thực trạng buồn của 84Hn " , mới nhảy vô ... Nào ngờ , nào ngờ ... :D


    Tôi là tôi và không là ai khác
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Quá nhớ cái lão này là ai. Chẳng hiểu gì cũng vào nói. Người ta bảo không biết thì dựa cột mà nghe. Thế mà cứ lăng xa lăng xăng ra thế. Đã thế lại còn nói năng ba lăng nhăng nữa chứ. Không hiểu còn nhớ đợt trước nói một hồi rồi bỏ chạy chưa? Không phải chuyện của box mình thì nên đứng ngoài và cho ý kiến khách quan là được rồi. Những chuyện của người khác không tọc mạch được thì cũng đừng có cố làm gì.Hiểu không?
     

Chia sẻ trang này