1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực trạng các trung tâm giới thiệu việc làm ...???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi no_feeling83, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thực trạng các trung tâm giới thiệu việc làm ...???

    Theo các bác thực trạng các trung tâm giới thiệu việc làm hiện nay như thế nào ?
    Em đang có 1 cục tức rất to mà chưa biết phải nuốt trôi như thế nào đây . Tự nhiên nhận được 1 tờ rơi quảng cáo có 1 trung tâm môi giới việc làm , dở hơi tự nhiên gọi điện rồi đến và rồi bị lừa mất 73.000đ mà còn mang tức giận vào người nữa chứ ...
    Tại sao người ta có thể làm ăn dựa trên xương máu của người khác như thế nhỉ ?Mà chẳng lẽ không có nhà chức trách nào quản lý việc này sao ?Em cũng thấy cay cú định tìm cách " trả thù " , nhưng ... hic biết làm gì nhỉ ?Cái chính là phải làm thế nào để đứng ai còn mang vạ vào người như vậy nữa .
    Có bác nào có ý tưởng gì hay không ạ ?
  2. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lại 1 con lợn béo nữa kêu oan
  3. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hic thì em cũng biết thế , nhưng vẫn muốn thử đặt cược 1 lần , thử tin vào người khác xem thế nào . Hic nhưng ai ngờ thua đau wá ...
    Cái trung tâm đó là ở 45 Minh Khai đấy . Em vẫn đang nghĩ cách trả thù đây ... chẳng nhẽ lại để cái con bé ở Vĩnh Phúc đó bắt nạt dân HN hay sao chứ.Hihihi chẳng lẽ lại đập cho 1 trận để hả giận ... làm thế có khó gì ... nhưng còn những nạn nhân khác thì sao nhỉ ?Hic
  4. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào rỗi pm cho anh, rồi anh em mình cùng đi đến đấy đòi lại tiền cho em nhé.
    khà khà
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    xem chừng mấy cái trung tâm ấy toàn lừa đảo thật.. tớ cũng mất cũng độ trăm ngàn roài... cay nhất là lần mất 35K làm hồ sơ vào chỗ gì ở đường Nguyên Trãi, cách Ngã Tư Sở độ 2-300m gì đấy, hôm làm hồ sơ cái đứa tiếp mình thực sự đã biến mình thành 1 con gà, nhưng mình lại cảm thấy không thù nó bằng cái con điên tiếp mình hôm sau, mặc dù nó làm mình thấy rõ cái sự lừa đảo của bọn trung tâm môi giới, cái loại ít học đã ngu lại còn tinh tướng, hôm đó mình cho nó mắt mặt mỗi tội mất 35K mà cảm thấy cay hơn cả mất mấy trăm nghìn..
    Tớ còn thấy có một thủ đoạn của bọn trung tâm gia sư để kiếm tiền.. tớ bị 1 lần cũng mất 35K, lúc đấy chưa nghĩ bị lừa nhưng sau thì thấy đó cũng là thủ đoạn lừa tiền.. đấy là cái kiểu thi gia sư chất lượng cao, nếu đạt "tiêu chuẩn" thì được làm gia sư không phải trả phí đó..
    Nói chung sau này ra trường không bao giờ tớ mò đến mấy chỗ mô giới việc làm!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thế cụ thể là bị lừa như thế nào phải nói rõ ra để anh em bạn bè còn rút kinh nghiệm chứ?
    Như hồi trước tớ đã từng đọc quảng cáo rao vặt về một công việc hứa hẹn thu nhập cao mà chỉ phải làm có hai giờ một ngày. Đến gặp anh Thuỷ ở đường Nguyên Hồng thì hoá ra đấy là một công ti đa quốc gia, làm ăn theo mô hình mạng...
    Cái kiểu như Đẹp tự nhiên ấy mà... chắc là mấy người máu làm ăn chả ai lạ gì cái kiểu đấy.
    Mình với đứa bạn vừa nghe xong đã nháy nhau cuốn gói.
    Nói chung cái trò cứ kiếm tiền nghe có vẻ dễ dàng đã thấy ko ổn...
  7. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To teu_us :Nghe cái giọng cười cợt của anh ... thú vị nhỉ ?
    Trời đâu phải là em tham một công việc nhàn hạ mà lại có thu nhập cao đâu .Thời gian thì mình có thừa nên mới muốn tìm 1 việc gì đó đi làm , vừa có thu nhập lại vừa đỡ lãng phí thời gian .Nhưng không ngờ mấy người đó kiếm tiền trên lòng tin của người khác quá .
    Em vẫn đang rất cay cú , nhưng giờ chưa có thời gian để " xử " con bé ấy .Chắc chắn em phải doạ cho con bé đó một trận , nhẹ thì cũng phải sợ , nặng thì phải nghỉ làm ở chỗ đó . EM đã chấp nhận bỏ 1 cái phí khá cao cho cái trung tâm đó , em đã nghĩ điều đó cũng là hợp lý , thật ra thì số tiền kiếm được trong 1 tháng cũng chỉ ngang ngửa số tiền đó .Ký hợp đồng rồi , còn bắt tội mình chạy đi chạy lại mấy lần ... mất thời gian và nhất là không thể tha thứ được việc đã lợi dụng lòng tin của người khác.Uh mà có khi tực nhất là đã mất tiền còn bị mấy con bé đó coi mình là ngu nữa ấy chứ .
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là thế nào? Là chú đóng tiền phí vào, kí hợp đồng làm việc rồi nó không cho chú việc à? Hay là nó đóng cửa xù mất?
    Cái kiểu này thì bạn hiền Chuckle đã từng dính 1 lần cái vụ Lipton, chả biết còn nhớ không nhỉ? Đóng phí hết đâu như 70K rùi mấy hôm sau nó đóng cửa, cất biển biến đâu mất.
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào! Đúng là tổ buôn, buôn từ con muỗi thành con khủng long. Thực ra thì bị lừa thế cũng chả có gì trầm trọng lắm, nếu mình là người thật thà (cách nói bao biện) hoặc ngô ngố (thực tế là như thế). Bị lừa một lần rồi mà vẫn bị lừa tiếp mới gọi là đầu óc có vấn đề.
    Thôi, thất bại là bà ngoại thành công, tươi lên nào
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    , không ngờ bạn hiền của Lucky cũng đã dính chưởng à, hi hi ha ha, thế mà còn ti toe, bùn cười quá đi mất. May quá, chẳng có đứa nào lừa nổi tớ cái vụ ấy, còn khuya nhá

Chia sẻ trang này