1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực trạng các trung tâm giới thiệu việc làm ...???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi no_feeling83, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    hu hu........đúng rồi phải đánh chết chúng nó - trung tâm lừa đảo - đó đi............70k của em cũng theo xuống sông xuống bể, tiền bạc vay mượn chắt chiu mãi, hí hửng, sung sướng tưởng mình gặp may, ai dè bị lừa cho thúi mặt. Grrrr ..........Khờ quá ! Ký hợp đồng, cầm địa chỉ đi gia sư rồi người ta từ chối, không cần mình dạy nữa quay lại đòi tiền thì lũ chúng nó bảo rằng điều này không có trong hợp đồng........loạn loạn chẳng biết đâu mà lần !
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    À! Hoá ra là gia sư cho trung tâm! Cái kiểu này không bền được đâu. Cứ như anh đây em gái ạ! Đi gia sư qua bạn bè giới thiệu là tốt nhất, thường là bạn mình đang dạy, giờ nó không dạy nữa thì nhờ mình dạy thay. Dạy kiểu này đòi hỏi mình có trách nhiệm, tuy nhiên vấn đề tiền nong thì ko phải đề cập, bạn mình dạy thế nào mình cứ thế mà theo! Anh đã dạy một đứa từ lớp 8, cũng do bạn của HCX giới thiệu đi dạy, giờ anh bận lại chuyển qua cho thằng em trai dạy! Hi`... tuyệt đối ko để mất mối!
    Chứ cương quyết không nộp tiền cho bọn trung tâm gia sư lừa đảo...
  3. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa thế mà vẫn chưa trắng mắt ra à? Ai đời dạy miễn phí cho em người ta thế mà chẳng được lời cám ơn nào lại còn bị đứa khác nó đong mất.
    Tìm em nào nhà giàu mà đong, cách đấy vừa có tiền, vừa sướng.
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là bị lừa cái vụ ấy nhỉ. Được nhiều cái ấy chứ! Nhưng mà đứng ngoài cuộc như bác Canhsatday làm sao có thể biết những cái được ấy ... Bác chỉ thấy bề ngoài thì em có vẻ ... bị lừa thôi. Ấy mà bác nói thế mà không sợ phải tội chết à... Có người lại quẳng bác vào nồi luộc bây giờ.
    Chứng tỏ dân Box mình cũng chịu khó làm ăn phết nhỉ. Ai cũng đều đã từng có kinh nghiệm...bị lừa cả... hehehe!
  5. sweetpea

    sweetpea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Úi zời , ông anh Lucky cũng bị lừa rồi mà lại còn lên mặt dạy dỗ người ta. Đáng ghét !!
    Phải vấp ngã thì mới biết đứng lên chứ ! Phải đau thì mới lớn được chứ ?
    Năm mới năm me, mình cũng đi kiếm việc làm thêm. Lần này mà bị ăn thịt lừa nữa ta đây quyết tuyệt thực !

Chia sẻ trang này