1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THỰC TRẠNG ĐÁNG BUỒN CỦA CÁ C SINH VIÊN Ở GÒ VẤP!!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi iwillrockyou, 10/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwillrockyou

    iwillrockyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    THỰC TRẠNG ĐÁNG BUỒN CỦA CÁ C SINH VIÊN Ở GÒ VẤP!!

    MÌNH THẤY RẰNG NHIỀU SINH VIÊN Ở ĐÓ VÌ THIẾU PHƯƠNG TIỆN GIÃI TRÍ NÊN ĐÃ CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU CỰC TIÊU BIỂU NHƯ VỊ ĐI ĐÊM VỚI GÁI (MD)
    NHIỀU SINH VIÊN CÒN CHƠI NỢ CUỐI THÁNG Ỡ NHÀ GỞI TIỀN LÊN ĐỂ TRẢ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG CÓ TIỀN ĐÃ BỊ HỌ (CHỈ MD) LÊN KIẾM GÂY NHIỀU CẢNH TRƯỚNG TAI GAI MẮT
    CÁC BẠN CÓ ĐỀ XUẤT CÁCH GIẢI QUYẾT NÀO HỐNG??


    SHOOt_THEM_DOWN,ANTI-MU
    MU WIN FOREVER
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Giải quyết như thế nào à?
    Khi tôi 11 tuổi (lớp 6), cha tôi bảo : ??oBây giờ con hãy tự giặt đồ của con đi???. Tôi còn nhớ tôi đã loay hoay với mấy bộ đồ đến vã mồ hôi.
    Khi tôi 18 tuổi, cha tôi bảo: ??o Con hãy quyết định tương lai của con đi???. Tôi ngẩn người, tôi lại vã mồ hôi khi chọn trường đại học để thi vào và tự lo cho bản thân mình.
    Từ lúc đó tôi không còn ngửa tay xin tiền cha mẹ nữa, thỉnh thoảng tôi còn mua các thứ linh tinh trong nhà.
    Tự khẳng định mình thôi. Tệ nạn thì nơi đâu chẳng có nhưng biết dừng lại như thế nào là do các bạn ấy, tôi nghĩ đã là sinh viên thì các bạn ấy phải có 1 kiến thức cơ bản nào đó về MD, HIV...
    Ví dụ như bạn vào Internet sẽ có những lời mời gọi như: ??o Bạn có thích *** không????, ??? Có thích xem hình con gái không???? v.v...
    Dĩ nhiên bạn tò mò muốn biết nhưng bạn có vào hay không là còn tùy ở lòng tự trọng ở chính bản thân mình.
    Có lần chị tôi để quên cuốn nhật ký trên bàn, tôi tò mò quá, muốn giở ra đọc xem có gì mà bí mật vậy, nhưng rồi tôi đã không xem ( tôi thấy hèn hèn thế nào đó).
    Tôi không nghĩ nhiều sinh viên ở đó đều tiêu cực như bạn nói. Với lại ở Gò Vấp cũng đâu xa trung tâm thành phố ( nghe bạn nói cứ ngỡ trong rừng chứ!)

Chia sẻ trang này