1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực và ảo trong qui hoạch kiến trúc xây dựng

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Milou, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Thực và ảo trong qui hoạch kiến trúc xây dựng

    http://zdfree.free.fr/diendan/archuni/u094vngoc.html


    [​IMG]
  2. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ( trích từ link của milou)
    Thực và ảo trong qui hoạch kiến trúc xây dựng
    Văn Ngọc
    Hiện tượng " bùng nổ xây dựng " diễn ra ở các đô thị Việt Nam đầu những năm 90 1, chủ yếu là một hiện tượng kinh tế - xã hội, bắt nguồn từ sự bung ra của nền kinh tế thị trường vừa được thiết lập. Nó hoàn toàn không liên quan tới một chương trình tái thiết đất nước sau chiến tranh.
    Tuy nhiên, đối với các ngành qui hoạch, kiến trúc và xây dựng, hiện tượng này đã tạo ra một xu thế mới, một thị trường mới, và đặt ra nhiều vấn đề để suy nghĩ và giải quyết. Đối với các ngành này, hiện tượng nói trên có những mặt xấu, nhưng cũng có những mặt tốt. Mặt xấu trước hết là sự xây dựng bừa bãi không theo qui hoạch (vì chưa có qui hoạch) không những đã không làm đẹp được bộ mặt đô thị, mà còn làm hư hại đến môi trường và cảnh quan ; mặt khác, do phải chạy theo yêu cầu của các chủ đầu tư, mà phương châm là tìm kiếm lợi nhuận tối đa, nên ngay chính bản thân các nhà qui hoạch, kiến trúc, kỹ sư xây dựng, chủ thầu, v.v... cũng không thể nào không có một cái nhìn thực dụng trong mọi công việc mình làm. Mặt tốt của hiện tượng, là cả ba giới qui hoạch, kiến trúc và xây dựng, lần đầu tiên có được một số điều kiện để hành nghề. Về mặt chuyên môn, do bị lâm vào tình trạng bị động, nên họ buộc phải nêu lên nhiều vấn đề, cả thực tiễn lẫn lý thuyết, mà trước đây vốn xa lạ với họ, hoặc chưa bao giờ họ có dịp trao đổi và giải quyết.
    Do nhiều lý do khách quan và chủ quan (chiến tranh biên giới, khó khăn về kinh tế, sự thiếu chuẩn bị của các giới hữu quan), cuộc tái thiết lại đất nước sau chiến tranh đã không diễn ra như mọi người mong muốn, với một chiến lược cụ thể về qui hoạch đô thị_nông thôn, một phương hướng chỉ đạo cho kiến trúc, xây dựng, phù hợp với những điều kiện thực tế của đất nước. Trên thực tế, nó đã không bao giờ diễn ra, hay diễn ra dưới một hình thức biến tướng, bất ngờ : đó là hiện tượng bùng nổ xây dựng nói trên, mà cho đến nay các cơ quan quản lý qui hoạch, kiến trúc và xây dựng vẫn không sao kiểm soát nổi.
    Từ 75 đến nay, tính ra đã tròn 25 năm, mà các luật lệ về qui hoạch, kiến trúc, và xây dựng vẫn chưa hoàn tất đầy đủ.Và người ta vẫn chờ đợi một sự nhất trí nào đó về một hướng đi cụ thể, thiết thực, ít ra để bước đầu xây dựng một nền kiến trúc lành mạnh (khoa học, dân tộc, hiện đại), phù hợp với những điều kiện của đất nước, và dựa trên nguyên tắc " tự lực cánh sinh ".
    Cho đến nay, các giới hữu trách vẫn tiếp tục lúng túng trước những vấn đề ưu tiên cần phải đặt ra để giải quyết. Thay vì đặt ra những vấn đề thực, thì người ta lại đặt ra những vấn đề ảo. Trong khi đó thì những công trình " kiến trúc " linh tinh đủ loại vẫn cứ mọc lên như nấm, từ các đô thị lớn đến các tỉnh lẻ. Điều này lẽ ra phải là đáng mừng, nếu như về mặt qui hoạch, kiến trúc, cũng như về mặt kỹ thuật xây dựng, những công trình đó có chất lượng tốt và đáp ứng ít ra một trong ba điều kiện đã nêu trên.
    Sở dĩ có tình trạng lúng túng này, không phải chỉ vì không có một chiến lược chung cụ thể, mà còn vì thiếu nhiều điều kiện khác : thiếu người có trình độ chuyên môn ngang tầm với những vấn đề đặt ra, thiếu cơ sở đà
    ----> cái vấn đề cần đặt ra cho các KTS chúng ta giải quyết là như thế nào?
    -giải pháp
    -phương hướng
    -hiện tại và tương lai

    ARCH-ART

  3. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ.....tui chưa có đủ trình độ để đưa ra những nhận định , phương hương hay kế hoạch giải quyết như bạn đâu totovono nhưng tui có 1 câu chuyện muốn đưa ra dể mọi người cùng tham khảo .
    Chẳng là tui có 1 thằng bạn , nó và tôi vốn cũng đi " cày " từ năm thứ 2 . Ban biết không , lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu công việc " vinh quang " của mình là " cày " .......đồ án tốt nghiệp cho 1 sinh viên năm cuối ĐHKT TPHCM , anh ta làm đồ án và bảo vệ ngoài này . Và dĩ nhiên , chúng tôi không thể nhận trực tiếp " con hàng " này mà phải qua , qua rất nhiều " cầu " nữa , chúng tôi không thể làm được tất cả nhưng....nhưng cũng có thể nói là rất nhiều . Anh ta thuê làm từ A tới Z , mọi công đoạn , mọi cửa , thậm chí cả ý tưởng cũng là từ chúng tôi....tất tần tật mọi thứ . Và lẽ dĩ nhiên anh ta cũng không thể ngờ rằng những ngườ làm đồ án tốt nghiệp cho anh mới chỉ là mấy thằng sinh viên năm 2 cộng thêm 2 thằng năm 4 ( hic hic hic .....) . Vụ làm ăn đó chúng tôi bắt được 3 " con vịt " và cũng " kiếm " được kha khá , 1 số tiền và rất nhiều kinh nghiệm..... ( Hơ hơ hơ .....tui không có ý định chê bai hay mỉa mai nhưng sv KT TPHCM , nhưng đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thực 100% )
    Giờ đây thì , các bạn biêt không , thằng bạn toi đó......giờ thì nó đã có hẳn 1 công việc đàng hoàng , 1 công việc ổn định chứ ko còn thời vụ như trước nữa , mặc dù vẫn còn là sv.....Công việc của nó nghe cực oai , là thành viên của 1 công ty chuyên phục hồi , trùng tu những di tích văn hoá....Những công trình được " phục chế " dưới bàn tay của công ty nó , than ôi....Bạn có thể tưởng tượng được không , tôi vẫn thường gọi đùa nó , rằng lẽ ra mày phai vào 1 công ty trùng tu hiện đại thì đúng hơn nhiều .......những tac phẩm , những ngôi đền đình dưới bàn tay của nó đã được đưa những trường phái kiến trúc từ thời nảo thời nào về với thời hiện đại......tức là sao.....những " rồng chầu mặt nguyệt " những " thanh đao " , " mái đình "........được " cách điệu " 1 cách triệt để nhất , những ngôi đình , đền qua bàn tay phục chế điêu luyện của nó cho tôi cảm giác như....mới xây xong từ hôm qua.........Giống như năm nào người ta sơn sửa , phục chế Tháp rùa vậy , bả matit , lăn sơn trắng bốp.....chẳng còn chút gì là trang nghiêm cổ kính nữa
    Đội ngũ thợ , công nhân của nó toàn là những " nghệ nhân nửa mùa " , tức là ngày thường vẫn đi " cày cấy " khi có việc thì lại tập hợp lại để " chiến " , tức là họ là những nông dân chính gốc ........Nó tâm sự , thuê những người như vậy vừa rẻ , vừa dễ bảo mà hô 1 tiếng là đầy . Đâu có như máy bố nghệ nhân , kênh kiệu thấy mà ghét..........Ô hay tuổi trẻ giờ cũng sáng tạo ghê , ai dám bảo họ không năng động , tính toán , hạch toán đâu vào đấy........Nó bảo khi nào mày cảm thấy thích , tao vẫn luôn dang tay chờ đón mày......
    Thiết nghĩ công việc như thằng bạn tôi đang làm , những sv ngày nào tốt nghiệp bằng những gì không phải do họ làm ra thì giờ này họ đang công tác ở 1 cơ quan nào đấy cũng nên..............
    Bạn ơi ! như vậy có thể gọi là " ảo " không ? Nó đã trở 1 vấn đề ảo trong chính giới Kiến trúc chứ không phải chỉ là những tác phẩm mà họ tạo ra
    Cái gì là " thực " và cái gì là "ảo " ở đây hả bạn.....Xin được kết thúc bài viết này với 1 cái kết lạc quan tếu..... " Thực " ở đây chính là chúng tôi , là cái đồ án kia , là những kinh nghiệm mà may mắn thay chúng tôi có được ngay từ những năm thứ 2 ......còn " Ảo " ở đây phải chăng là anh chàng nọ.........À mà chút nữa quên , khi đang ngồi viết bài này tôi nhận được ĐT của anh chang ngay nào...." chú mày koẻ không ? Dạo này làm ăn thế nào ? Vô đây đi , dễ sống lắm..........................hic......đến giờ anh ta vẫn chẳng biết tác giả của đồ án tốt nghiệp của anh đang nai lưng ra để làm bài tốt nghiệp............
    Tôi , bạn tôi , anh ấy hay tất cả đều có lỗi trong chuyện này ???????? Có lẽ là cái kết luận cuối cùng.......nhưng bạn có từ chối không khi bạn có 1 cơ hội học hỏi , vỡ vạc nhiều như vậy......và hinh như năm cuối người ta mới được làm 1 đồ án quy mô và thực tiễn như vậy??????Bạn nhỉ ???
    becks

Chia sẻ trang này