1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ru lòng
    Có tàn được đâu, tình yêu ấy
    Em gắng ru mình vào nét ngủ vô tư
    Nhưng tình yêu như gai nhọn
    Đâm ứa tim em khi mộng mị tràn về

    Đêm qua trong giấc ngủ mê
    Em gặp được anh, em mừng biết mấy
    Em chạy đến bên anh bằng tất thảy
    Sức của nhịp đôi chân

    Anh mặc áo ca rô như lần cũ
    Màu xanh vẫn hơi ấm nguyên sơ
    Như lần đó má em nhẹ cọ
    Vào ngực anh, nhớ đến bây giờ

    Nhưng anh ôn tồn như chiếc bóng
    Nhẹ mỉm cười và lùi lại phía sau
    Anh không ôm em, không cho em dựa ngực
    Em cố mà chỉ tựa phải hư vô

    Anh vẫn thế, như khi em còn thức
    Chẳng bao giờ lỡ miệng nói yêu em
    Chẳng bao giờ lỡ vòng tay ôm lấy
    Chẳng bao giờ anh lỡ tặng êm đềm

    Anh cứ thế, như những khi em thức
    Anh ung dung, đĩnh đạc, bạo tàn
    Anh tàn nhẫn như kẻ sát thương
    Trăm giấc mơ cũng vậy thôi, anh vẫn là anh thế
    Mong mỏi gì chút dịu ngọt ảo hư

    Thôi nào ta ơi, trời đã sáng rồi
    Bão lòng rồi cũng tan vào hư ảo
    Thức dậy đón cơn đau hiện thực
    Chẳng còn hơn mơ hão xa vời?
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi
    Cho nhân gian chia sẻ ngậm ngùi
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi...
    Sưu tầm ..........
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ơi em bảo nhé ! Cái Xuân nó chuẩn bị cưới chồng đấy , anh có định gọi telephone về chúc mừng nó không ? Gọi về nhà nó cũng được hoặc anh gọi vào máy cầm tay của nó đi !
    0903556725 . Anh không lấy vợ đi sắp cô đơn rồi ! Bọn em mà lấy chồng hết sẽ chẳng có ai chơi với anh đâu ! Haha
  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không ? Ngày kia lại thêm một đứa bạn nữa lên xe hoa , em buồn quá anh ạ , em phải làm sao bây giờ đây !? Khi em không thể quên được những gì cần phải quên , em như vậy em biết anh cang chán em hơn . Nhưn anh biết rồi còn gì em luôn là con bé yếu đuối và phiền phức đối với anh ! Cho em xin lỗi .
    Ngày mai là ngày lễ của tình yêu , em cũng sẽ nhận được một đoá hồng nhưng em không muốn đoá hồng đó từ tay hắn trao cho em . Em muốn ............ Anh có người để tặng hoa hồng rồi nhỉ ? Người đó mãi chẳng bao giờ là em .............
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em ạ ! hãy đón nhận những gì mình có ! Anh đi công tác - không online được ! Chúc em hạnh phúc trong ngày lễ TY
    Anh sẽ gọi vè cho X cảm ơn em vì lời thông báo !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Gần hai ngày trời ngồi tầu hỏa , xuống đến mặt đất vẫn thấy rung với lắc . " Lợn " cũng nhớ " sư tử điên " lắm ! Hôm nay gọi đt cho em hết cả mệt tỉnh cả người . Tôi bị bùa mê thuốc lú rùi !
  6. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hello Vietnam,
    Tell me this name, strange and difficult to pronounce
    That I have carried since my birth
    Tell me the old empire and the feature of my slanted eyes
    Describing me better than what you dare not say
    I only know you from the war images
    A Coppola movie, (and) the angry helicopters
    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam
    Tell me my color, my hair and my small feet
    That I have carried since my birth
    Tell me your house, your street, tell me this unknown entity
    The floating markets and the wooden sampans
    I could only recognize my country from the war photos
    A Coppola movie, (and) the helicopters in anger
    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam
    The temples and the stone-carved Buddha statues for my fathers
    The stooping women in the rice fields for my mothers
    Praying in the light to see my brothers again
    To touch my soul, my roots, my land..
    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam
    Anh có nhớ Việt nam không ?
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Độ này em bắt bẻ tôi ghê quá - ngại thật đây ! Hôm nay " Sư tử điên " đi làm tóc nghe nói quăn quăn như thế " Lợn " se chạy tung dép mất thôi ! ( bà xã giống sư tử quá ! )
  8. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    mai st valentine rùi,yêu anh nhiều mà ghét anh cũng nhiều lắm;vừa nãy tức anh kinh khủng,như bị hâm ấy ,tối ngày bắt nói chuyện với kể chuyện rõ có vấn đề nhưng vẫn yêu hihi.yêu anh nhiều lắm đồ dở hơi
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy tuần rồi cafe với vài người bạn thật vui, chúng tôi chọn một góc thoáng mát ở quán Tưởng Niệm, ta hôm ấy chỉ im lặng nghe bạn bè kể những câu chuyện của mình, như thế thật thích ! Họ kể về Vi Thuỳ Linh, rằng thời cô còn học khoa báo chí năm nhất, cô có những biểu hiện và hành động rất chi là ấn tượng, nhớ đến đợt vừa qua, thấy Vi Thuỳ Linh trả lời trên đài truyền hình, một người bạn của ta bảo : " nó cố tình làm ra vẻ như một quý bà thời trung cổ ý ! " . Rồi cả nhóm lại chuyển sang bàn về Nguyễn Thế Hoàng Linh , về năm con ngựa trời trong tuyển tập " dự báo phi thời tiết " ( đã cấm xuất bản, nhưng vẫn còn bán nhan nhãn trong các hiệu sách ở Hà Nội ! ), về Trịnh Tuấn với thư pháp Truyện Kiều, ..v.v... Hôm ra Hà Nội, ta có dịp gặp Trịnh Tuấn một lần, hôm ấy là ngày ta chuẩn bị ra sân bay về nhà, nhưng đến 22h thì máy bay mới cất cánh, mà khi ấy mới có 9h sáng, ta và một người nữa vẫn còn lang thang ngoài đường, nên đành gửi hành lý ở phòng của Trịnh Tuấn trong ký túc xá để nhẹ tay mà đi chơi cho đến giờ ra sân bay .
    Ngày 14/2 thật ngộ nghĩnh, ta ngồi ở một góc quán bờ kè cùng với một anh chàng rất galant, hào phóng , sảng khoái, và cô em Khương Hà - một trong năm con ngựa trời của tuyển tập " dự báo phi thời tiết ". Ta là người đến muộn nhất vì đường phố hôm nay đông quá, toàn nghẽn đường. Một ít đồ nhấm, một ít men bia, dăm ba câu chuyện xoay quanh bạn bè, chỉ thế thôi nhưng ta cảm thấy thật thú vị, thiên hạ thế nào chẳng quan tâm, chúng tôi vẫn ung dung vui vẻ với những câu chuyện của mình...

  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mấy ngày không có net - nhớ mạnh thế ! Nhờ "Sư tử " có mỗi một việc mà cũng chẳng làm ! Chán .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này