1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 2 mình đến với thành phố biển thơ mộng này , Nha trang , đẹp thật đấy ! Sáng nay mình đi dọc đường Trần phú rồi gọi xe ôm xuống tận Cầu đá chơi , ghé qua chợ Đầm , mọi thứ thật náo nhiệt cái náo nhiệt nhưng không xô bồ như một số thành phố biển khác , sáng mai cả hội đang tính toán rủ nhau đi Tháp chàm , mình sợ hkông tham gia được vì trong người cảm thấy không bình thường .
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng bảy
    Tháng bảy mưa ngâu...
    Anh ở đâu giữa dòng đời xuôi ngược
    Phía trước
    Sau lưng
    Em mỏi mắt đi tìm...
    Mệt nhoài ngã gục trong đêm
    Hiu hắt
    Tháng bảy mưa ngâu...
    Em rập rình xem cầu Ô Thước
    Ước ...!
    Tháng bảy mưa ngâu...
    Đem cộng gộp với giọt mùa tháng sáu
    Nhân đôi nước mắt bao ngày
    Đáp số bằng một đêm thức nhớ anh...
    Tháng bảy
    Thao thác
    Đếm
    ... mưa ngâu ...!

    tháng 7/2004
  3. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đúng ngày này cách đây 16 năm em đã bỏ tôi mà đi ? Tôi không biết giờ này em đang ở đâu sau 16 năm ? Lại là một cô bé đáng yêu hay là một cậu bé ? Giù em là ai nhưng tôi tin có sự đầu thai khác khi một linh hồn về với đất . Phần xác đã theo đất còn phần hồn chắc vẫn đâu đây cạnh tôi ? Hôm nay nơi đất khách quê người tôi lại một lần nữa sai hẹn với em đành lấy thuốc lá làm nhang mà âm thầm tâm sự cùng em ! Em ơi ! Em có nhớ cô bé mà anh đã nói với em từ năm ngoái không ? Tôi đã yêu cô ấy như thủa nào tôi yêu em - nghe vậy em có buồn không ? Tôi tin em sẽ vui chứ không buồn vì lúc còn sinh thời em vẫn nói yêu nhau là đem lại HP cho nhau bằng mọi hình thức kể cả khi không thể là của nhau ! Chắc em vẫn nhớ chứ ? 16 năm qua tôi sống mà như đã chết bởi sự thương nhớ em vô hạn , ông trời cay nghiệt đã mang em ra khỏi tôi , trách cứ ông ta ư ? Cũng vậy mà thôi ! Giờ đây em lại hiện hữu trong tôi với một thể xác khác - tôi lại yêu và lại HP . Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi ! Nếu linh hồn em vẫn còn bên tôi và linh thiêng xin hãy phù hộ cho tôi và cô bé đó được HP bên nhau mãi mãi đừng như những gì bất hạnh đã qua ! Em yên nghỉ đi - chưa bao giờ tôi quên em đâu !
    " Tôi vẫn thấy em như ngày nào , giù nắng hay mưa ......... "
    Anh đang hát cho em nghe bài hát em yêu nhất đó ! hãy là thiên thần bên cạnh anh em nhé !
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Như thế thật là hạnh phúc, vì anh vẫn được sống trong tình yêu và anh được chung thuỷ với cô ấy cho dù cô ấy không còn nữa.
    Tôi cũng đã từng nói với tình yêu đầu: nếu phải chịu bất hạnh thì em sẽ nhận hết phần bất hạnh về mình, kể cả cái chết em cũng không sợ, chỉ cần có tình yêu của anh, thế là đủ. Tôi nghe anh ta thở dài, dài lắm, và buồn lắm, mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên được. Rồi khi anh ta bỏ tôi đi tôi đã khóc cho mình và cho tình yêu đầu, tôi cứ tưởng mình sẽ khóc mãi như thế cho đến khi kiệt sức và chết. Lúc đó, tôi đã nghĩ là kể cả khi chết đi rồi, linh hồn tôi vẫn sẽ ngồi trên mộ và khóc, khóc cho nỗi buồn của tôi.
    Tiếc thay tôi vẫn sống và không còn giữ được tình yêu đầu ấy nữa, trái lại càng ngày tôi càng hận anh ta, tôi yêu người khác và vẫn hận, tôi chia tay người khác và vẫn hận. Tình yêu của tôi khó lòng mà trọn vẹn vì vẫn còn vết thương ngày cũ. Nó sâu quá.
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 năm ấy mưa nhiều, nhiều lắm, ta mang tâm trạng của kẻ nhớ nhung một hồn người nơi xa, xa lắm...
    Nhưng nhớ thì cũng chỉ để nhớ, vì dù sao thì cũng đã chia tay nhau rồi, chẳng muốn làm gì để cải thiện tình cảm, chỉ muốn nó cứ nằm yên một góc nào đó trong cuộc đời mình.
    Đêm nay ta say, bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau, ta lại vui quá chén, cuộc sống vốn chỉ là cõi tạm, thời gian trôi nhanh như con thoi, ngày nào cả bọn chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, thấm thoát nay đã mười năm, ai cũng có vợ chồng con cái, chỉ còn mỗi ta lang thang rong chơi một mình. Mọi người bảo nghe đâu loáng thoáng cách đây 3 năm rằng ta sắp cưới, thế mà đến khi hỏi ta khi nào thì lại nghe câu : " ngày mai !". Ừ thì ngày mai, mà bao giờ cho đến " ngày mai..."
    Có đứa đòi mai mối cho ta một người nào đấy, ta chỉ cười mà bảo :
    - Thôi ! Không cần đâu ! Chán rồi !
    Nghe thế cả bọn cười ồ lên và nâng ly... chúc mừng ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân!!!!

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu ?
    Khi cuộc đời đầy gian trá
    Lời người đâu thật _ giả ?
    Tim tôi _ vài manh vá
    Người đi qua vội vã
    Đạp lên miền ký ức
    Đá lóc lăn xuống vực
    Còn chi ?
    Đi về đâu ?....

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy thời gian ra đo khoảng cách . Dài, rộng và xa xăm quá , cái thước đo của tôi lại chẳng đủ để đo đến tận cùng cảm xúc .
    Tôi chẳng bao giờ tin vào những gì mà mình chẳng nhìn thấy được, chẳng cảm nhận được . Tôi nhớ mãi một câu châm ngôn đã đọc được ở đâu đấy : " Đừng bao giờ tin những gì bạn nghe được và hãy tin một nửa những gì bạn nhìn thấy ! "
    Muộn rồi nhỉ ? đi ngủ thôi, hình như cũng tỉnh táo rồi , mùi bia cũng đã bay hết rồi thì phải... [:D

  8. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên đi tất cả,để không phải nhớ về một điều gì đó,muốn thay đổi mọi thứ để thấy lòng thanh thản hơn,nhưng chẳng thể được.
    Có điều gì đó mà cảm thấy chạnh lòng và liêu xiêu,nhưng rồi lại tặc lưỡi như những con thạch sùng nhỏ,chẳng sao đâu,cuộc sống mà.Ai lại chẳng có quá khứ để day dứt và nhớ nhung,cho dù hiện tại có an bình như thế nào đi nữa.
  9. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn thế hả anh ? mà anh nhiều nick quá may mà em đọc kĩ nên nhận ra anh ngay ! Thôi mà chuyện từ lâu lắm rồi , anh đừng như thế nữa ! Phải chăng như anh nói , thì những gì anh nói càng làm chị ấy buồn hơn mà thôi ! Anh đang sống thì hãy sống cho vui vẻ còn người đã khuất để họ nằm yên đi anh ! Anh cứ khuấy lên làm gì ? Khổ cả anh và cả người khác . Anh buồn bọn em cũng có vui đâu ! Hay là về đi anh , anh lưu lạc thế chưa đủ hay sao ? BT lần nào em qua chơi là đều nhắc tới anh , con bé sắp lấy chồng rồi còn gì ? Thế anh nhé ! Đừng buồn nữa .
  10. sai_orient

    sai_orient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại trả thù chứ. Người ta không yêu thì thôi chứ. Anh làm như vậy cũng sẽ có người khác trả thù anh.
    Theo em thì cuộc đời không hề bất công như người ta thường nói. Nếu anh gây đau khổ cho 1 ai đó thì tất nhiên sẽ có người khác gây đau khổ cho anh, người mà anh đã làm đâu khổ thì có thể không nhưng người khác thì có. Vì thế khi anh làm 1 điều gì đó với ai, anh hãy chắc chắn rằng sẽ có người khác làm lại với anh như thế ! Mặc dù em không hài lòng về mình. Vì em làm bố mẹ em fiền lòng về em và em biết chắc rằng sẽ có người khác làm fiền lòng mình. Và em đang rất muốn cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi fiền lòng bố mẹ em. Nhưng tất cả những gì em làm được là em vẫn cứ về muộn, vẫn cứ ham chơi như vậy. Và em đang tự hỏi chính mình rằng : Liệu bao giờ thì mày làm bố mẹ vui lòng đây ? Thật mệt mỏi làm sao. Những người khác làm bố mẹ vui nhưng mình thì lại làm họ fiền lòng....I Want To Die !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này