1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chạnh lòng thôi mà em ! Này cho tớ hỏi tí cậu làm gì mà tớ gọi mãi chẳng nhấc máy thế ? Chết nhé ! Nhưng mà cậu may rồi - độ này tớ đứt dây thần kinh ghen nên không có cảm giác gì hết đâu !
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không có gì bền vững cả, điều gì rồi cũng có kết thúc của nó. Nếu là một kết thúc vui, những vết rạn đã qua sẽ được nhắc đến như là sự thử thách. Nếu là một kết thúc buồn, những vết nứt ấy sẽ là bằng chứng cho một cuộc đỗ vỡ . Ta nói với Người :
    " Nếu anh yêu một người, anh có dám chắc người ấy hợp với anh nhất không ?"
    Yêu và sống chung với nhau là hai việc mà ta nên nhìn nhận và xem xét . Yêu nhau, liệu có thể tha thứ và bỏ qua được những lầm lỗi của nhau không , liệu có thể rộng lượng , bao dung , thanh thản mà mỉm cười trước những gì đã qua của người mình yêu không ? Nếu có thể làm được những điều ấy , thì hãy nghĩ đến việc sống chung với nhau , để tránh những điều không hay cho cả hai sau này . Bởi vì khi ấy còn có con cái nữa, nên đâu phải chỉ là chuyện hai người .
    Và cuối cùng , tự do luôn bền vững !

  3. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày tháng cũ
    có bóng trăng thơ in trên mặt hồ
    Hà Nội ngày tháng cũ
    có tiếng oanh ca bên bờ tường vi
    Hà Nội ngày tháng cũ
    có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều
    tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè
    mùa thu theo gió heo may
    Hà Nội người có nhớ Tháp Bút chơ vơ liễu xanh vật vờ
    Hà Nội người có nhớ hương lan vương vương bên hồ Thuyền Quang
    Hà Nội người có nhớ chiếc ao xanh lam thơ ngây cô em học trò
    Áo trắng Tây Sơn Trưng Vương em tan trường về
    đường qua nẻo phố hẹn hò
    Ai ra đi mà không nhớ về
    trường thi ngày ấy ta bên nhau
    Ai ra đi mà không nhớ về
    hồ Gươm mù bóng gương xưa
    Nhớ hàng Bạc, nhớ qua hàng Đào
    Nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố
    Bên em cùng đội mưa mà đi
    Đội mưa mà đi mà đi
    Hà Nội ngày tháng cũ
    Mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời
    Hà Nội ngày tháng cũ
    Như mây như mưa trong cuộc tình tôi
    Hà Nội ngày tháng cũ
    còn sống mãi chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng trên mặt hồ
    chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè
    dù đường xưa vắng ... ai chờ
    Bao giờ lại được về HN đây !? Bao giờ mình về anh sẽ dẫn em đi chơi khắp HN em nhé ! Anh yêu em và yêu HN !
  4. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng to quá ! ra biển ngồi từ sáng mà vẫn không xua được cái bực bội trong người . Tại sao anh ta lại như thế nhỉ ? Ngay hôm đầu tiên xếp báo trong tổ công tác có anh ta thực lòng mình đã không muốn đi , nhưng lệnh trên ai dám cãi ?Đêm qua mình buồn ngủ rũ mắt mà cái cục thịt đó cứ ngồi lì trong phòng , đuổi khéo rồi đuổi ra mặt , anh ta vẫn trơ lì không chịu nhấc đít đi về ? Anh ta là một người đàn ông tốt nhưng mình không thích kiểu thể hiện tình cảm kiểu như anh ta , nó nhột nhạt , đĩ bợm và hình như không được thật lắm ! Thôi kệ đi ..........
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội... Hà Nội... Mỗi khi có ai đấy nhắc về Hà Nội thì lòng ta lại nao nao, xao xuyến... Ta thèm được lang thang khắp các con đường Hà Nội, thèm được cảm nhận cái lạnh của Hà Nội, thèm được lặng yên một góc nhỏ giữa lòng Hà Nội...
    Đi giữa cơn mưa Sài Gòn
    Bỗng chợt thèm ánh nắng Hà Nội
    Dọc theo chốn phồn hoa đô hội
    Nhớ con đường bình lặng dáng cây nghiêng...
    Đôi lúc tự nhiên thèm có một ai đó yêu mình thật lòng, để ta yêu thương bằng cả tấm lòng , bằng trọn vẹn hồn ta , để ta chăm sóc, sẻ chia , đam mê và chiều chuộng... Lại một đêm thứ bảy một mình...

  6. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi lại bị cảm giác mệt mỏi ! Mấy hôm nay người như đi mượn , bao nhiêu công việc cần phải giải quyết . Chẳng đâu ăn thua đâu - chán quá ! Nhớ em thân yêu ! giờ này em vẫn đang tíu bịu với công việc của mình . Hôn em .
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thế là đủ 3 ngày không được nói chuyện thoải mái với em rồi ! Nhớ em thế cơ chứ ? trong cuộc sống đôi khi mình muốn dẹp bỏ để không dính dáng vào bất kì rắc rối nào - nhưng hình như rắc rối cứ cố tình đeo bám tôi ? Tình cảm là vấn đề rắc rối mà tôi cảm thấy đáng sợ nhất ! Môt j ai đó có cảm tình với mình mà mình càng tìm cách xa lánh họ thì hình như họ càng muốn gần mình hơn ? Điều này tôi rút ra từ chính bản thân tôi và thật thông cảm cho ai khi bị đeo bám một cách bất đắc dĩ ! Em - em đang làm việc nhỉ ? Không biết có cảm nhận được nỗi nhớ nơi anh không ? Hôn em '' sư tử " của anh ơi !
  8. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Nhớ anh thật nhiều,
    Ngày đã sang?
    Đêm qua em mơ mơ về anh
    Muôn vì sao trên trời
    Mơ về anh?
    Mộng mơ thấy em bước đi giữa muôn đóa hoa hồng
    Và anh đến như đã không quên lời anh hứa
    Nhìn trong mắt em biết sâu kín nơi trái tim người
    Tình yêu ở đó
    Lấp lánh ánh trăng đầy
    Tình yêu ở đó
    Sẽ mãi cùng tháng năm
    Gọi tên anh
    Bình minh thơm môi mềm
    Gọi tên anh
    Mưa rơi mưa nặng từng giọt sầu
    Lời anh nói
    Và đôi mắt rất hiền
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Bóng xuôi mặt hồ
    Ngày đã sang?
    Bâng khuâng trong em nỗi chờ mong
    Vút hàng mi khép lại
    Môi gặp môi?
    Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã yêu người
    Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xa xôi
    Một ngày mới ta biết sâu kín nơi trái tim mình
    Tình yêu ở đó
    Lấp lánh ánh trăng đầy
    Tình yêu ở đó
    Sẽ mãi cùng tháng năm
    Lại bên em
    Và trao em mối tình
    Dành cho nhau
    Thương yêu sẽ lại chẳng đổi thay
    Và đêm nay
    Một đêm chẳng yên lành
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Gọi tên anh
    Bình minh thơm môi mềm
    Gọi tên anh
    Mưa rơi mưa nặng từng giọt sầu
    Lời anh nói
    Và đôi mắt rất hiền
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Lại bên em
    Và trao em mối tình
    Dành cho nhau
    Thương yêu sẽ lại chẳng đổi thay
    Và đêm nay
    Một đêm chẳng yên lành
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Lời một bài hát ......
  9. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu một lần nữa tôi cãi nhau với em tôi sẽ chẳng là mình nữa ! Tôi vẫn nói tôi hiểu tính em mà đã hiểu thì chấp em làm gì ? Để làm câu chuyện thêm căng thẳng ? Nhưng khổ một nỗi cái thằng tôi sinh ra đã bướng và hiếu thắng - làm thế nào đây !? Tốt nhất coi như mình thua người mình yêu cũng có thiệt gì đâu ?
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bụng to thế thì phải rộng lượng chứ đại ca?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này