1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lại một ngày nữa trôi qua - lại phải về nhà ! Tôi muốn trốn biệt đi đâu một thời gian để tìm quên - Mà cũng chẳng biết tìm quên cái gì ! Hay quên chính bản thân mình !!!!!!!!!!???????? Cả ngày hôm nay tôi không có một thời gian nào rảnh vì khách hàng đến nhiều . Lạy trời hãy để ngày nào cũng như ngày hôm nay thì có lẽ tôi sẽ quên được cô ta !
    [​IMG]
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn đồng cảnh ngộ ơi ! Ông đừng có tự huyễn hoặc mình nữa ! Tất nhiên để nói quên ngay thì rất khó ! Nhưng mình là đần ông cơ mà ! Ông đừng để mình trở thành một kẻ quá yếu đuối như thế ! OK
    Mà ông bảo cầu trời ngày nào cũng như hôm nay - thì ông lợi quá còn gì ( Khách hang đến nhiều - kiếm bẫm lun ! )
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ta lại lang thang một mình , lần này bơ vơ và tủi phận hơn những lần trước, lần này ta thấy ta cay nghiệt và cạnh khóe hơn, cạnh khóe trong từng câu chữ. Nhưng hình như ta đã dửng dưng rồi, ta chẳng buồn nói đến nữa, dửng dưng lắm, đấy là điều mà ta sợ nhất, nhiều lúc ta muốn viết thật nhiều, viết những lời mỉa mai cay độc, viết những lời khinh miệt xem thường, viết bằng cả hồn ta rỉ máu, viết bằng cả xác ta trơ trọi... nhưng đôi khi nghĩ lại, viết ra cũng chẳng để làm gì, biết có tốt hơn không? biết có nhẹ lòng được phần nào không? hay lại tự mình chuốc lấy khổ cho mình ? hay lại làm đau cho nhau ? đau cả ta và người, mà có chắc rằng người sẽ đau không ? ta không dám chắc điều ấy ! cả ta và người là hai cá thể không thể hòa hợp với nhau, cả về cách sống và con người. Chính người và ta đều đã nhận ra điều ấy, đau không? đau lắm chứ, đau đến mức ta cạn kiệt sức lực, ta cạn kiệt hồn mình, có lúc chẳng thể víu nổi dù chỉ là một cành hoa. Còn người ? người vẫn thế, chẳng khác được, nhưng ta cảm nhận từ lời nói của người sự chán chường, sự rẻ khinh, tính người vốn thế, đấy là điều ta sợ nhất ở người. Có lẽ vì quá hiểu nhau nên đến khi gần nhau, chẳng thể hòa hợp nổi. Ta vốn rất sợ cái tính của người, nó làm ta ngại khi tiếp xúc, người chẳng đơn giản như những gì người nói, ta biết thế và ta hiểu, và ta sợ... ta sợ những dự đoán của ta sẽ thành sự thật, ta sợ cái trực giác vốn chiếm 80% chính xác của ta, ta sợ tất cả từ người... Có lúc ta căm thù người tận xương tủy mình, nhưng rồi cũng chẳng để làm gì, ta lại quên một cách dễ dàng mọi thứ, kể cả người...
    Giờ đây ta rũ bỏ tất cả, trút bỏ những gì vẩn đục trong hồn mình, để sống tốt hơn cho hôm nay và ngày mai...

  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lại một người nữa khuyên tôi hãy là một người đàn ông - xin cảm ơn !
    Tôi muốn được nói rằng vì cái đàn ông của mình mà tôi mới phải vào đây để tâm sự ! Có lẽ nơi này là nơi kín đáo nhất để tôi có thể là một con đàn bà - được kêu gào với nhữg nỗi đau của mình - được mặc sức mềm yếu mà chẳng bị ai khinh thưòng vì mọi người chẳng biết tôi là ai ?
    Thằng đàn ông trong tôi vẫn mạnh mẽ lắm , vẫn hàng ngày mỉm cười với mọi người xung quanh vẫn vui vẻ làm việc và chưa từng quên trách nhiệm sống của mình !
    Tôi đau - tôi hận - tôi buồn mà chẳng nói được với ai ? Phải chi tôi là một người phụ nữ đi thì sẽ được khóc khi buồn và sẽ được cười khi vui !
    Nhưng khốn nạn thay tôi là một thằng đàn ông nên phải chôn nỗi đau vào lòng và coi như chẳng có chuyện gì cả ! Hay ho gì một kiếp đàn ông khi trên đôi vai của họ luôn là những gánh năng của cuộc đời - Nếu có kiếp sau tôi chẳng làm người nữa đâu cho giù là đàn ông hay là đàn bà . Nếu thưc sự có kiếp luân hồi lạy trời cho con làm kiếp môt con chim để thỏa chí bay bổng mà chẳng vướng nợ hồng trần !
    [​IMG]
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Vô đề.
    Anh biết rằng sẽ chẳng còn ngày xưa
    Dù vẫn thế
    Em đã thành xa lắm
    Anh nói được gì
    Chỉ lòng nghe buốt lạnh ....
    Những buổi tối một mình
    Và mong đợi xa xôi
    Em sẽ không biết rằng
    Những giờ phút đơn côi
    Anh trông ngóng thế nào từng lời quen thuộc....
    Nói đi em ... một lời hơn mơ ước
    ANh sẽ lại mỉm cười quên phiền muộn ngày qua
    Có những điều thật gần
    Nhưng bỗng thoắt xa
    Ngọn lửa cháy giữa chừng rồi lại tắt
    Anh sẽ níu vào đâu ?
    Trong vô vàn ký ức...
    Ngày lại buồn như những lúc chưa quen ....
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    KHÔNG PHẢI LÀ ANH
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ anh thương nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì lạ vậy
    Mà đêm về nước mắt nhòa mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác
    Như một vật dư thùa anh vô tình đánh mất
    Trong cuộc đòi chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này-rồi mai đây
    Sẽ có người lo cho em từng bước
    Dạy cho em đặt niềm tin phía trước
    Vào con người và sức mạnh tình yêu
    Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
    dù biết nhịn,biết chiều, biét nâng em khi ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng quên rằng đó ko phải là anh .
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn ! Mình thực sự phải suy nghĩ những gì bạn vừa nói - Có lẽ tôi sai rồi bởi vì chính tôi cũng là một người đang gồng mình lên vì cái đàn ông của bản thân đây ! Cảm ơn lời cảnh tỉnh ! Năm mới vui vẻ !
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thế nào là một gã đàn ông ? mạnh mẽ , galant , hiểu những gì mà người mình yêu cần !? Thế phụ nữ có chịu hiểu đàn ông không ?
    Câu hỏi này ai giải đáp giúp tôi ?
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay hâm thật sự roài ! Ngày mai thứ 7 được nghỉ thức xả láng đi ! Này người tôi yêu ơi ! Em có biết tôi ghét em lắm không ? Muốn chửi muốn rủa , muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay lém !
    Nhưng lại sợ thiên hạ nói : " Cái loại đàn ông hèn hạ , không có bản lĩnh , lèm bèm và vũ phu ! "
    Nên cứ câm mà chịu thôi - khổ thế đây !
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Này cậu ơi xuân về rồi đấy ! Hôm nay mớt thật sự là ngày nghỉ của tôi, cậu cũng thế chứ ? Thế là xuân rồi . Tôi vẫn nghĩ hạnh phúc đơn sơ và nhỏ lắm ví dụ chút nữa đây tôi ra phố kiếm 1 quán caphê còn bán ngồi 1 chút để nghe gió xuân, nhạc xuân. Thế là vui rồi . Chia cho cậu 1 chút xuân của tôi nhé !
    Tôi cũng vừa mail cho 1 người bạn chỉ để nói em thích thấy những người đàn ông mạnh mẽ , không buồn vì những gì đã xa ,rằng than thở khóc lóc chỉ dành cho phụ nữ .
    Đàn ông là những con người sanh ra để mạnh mẽ, để hành động và để chiếm lấy những gì mình yêu thích . Đàn ông cũng là 1 con người và cũng cần chia sẻ khi họ bất lực trước những nỗi đau. Tuy nhiên đừng để mình sa đà vào nỗi buồn đau đó mà tước bỏ đi của chính mình những niền vui, những cơ hội. Tôi đánh giá rất cao nói đúng hơn là cực cao những người đàn ông khoáng đạt . Đó là những người hành động để có được điều mình mong muốn và khi đã nỗ lực hết sức mà không thể có được thì "nhấc lên được thì bỏ xuống được"
    Thôi ! bỏ cái topic của bạn đi , sang topic CẤM BUỒN của tôi mà chơi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này