1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trái tim tôi rơi xuống đất, êm quá nên chẳng ai nghe được, chỉ có mỗi tôi trông thấy nó nát ra từng mảnh vụn như ly pha lê vỡ. Tôi dùng nỗi đau của mình làm keo để dán những mảnh vỡ ấy, đôi khi do sơ ý, tôi vô tình để mảnh vỡ đâm vào tay mình, tạo thành một kẽ hở trên da thịt, khiến chất keo nỗi đau lại thấm sâu vào tôi hơn...
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Bên anh đã là hơn 4h sáng rồi ! Ngày mới đã đến và thật là vui khi đó lại là ngày anh đưọc sinh ra trên cuộc đời này ! Em xin được gửi tới anh lời chúc SN chân thành nhất của một người được anh coi là người thân ! Không biết năm nay SN anh anh có đi đâu không , hay lại say một mình như mọi năm ? Em hy vọng sẽ có một cái gì đó mới mẻ nơi anh , anh sẽ không còn cô đơn như mọi năm nữa ! Ngày 10/3 em sẽ có mặt ở HN em sẽ thay anh đi viếng chị Lan , em sẽ nói chuyện với chị ấy về anh , anh nhé ! Thôi một lần nữa em được chúc anh vui , HP và thành công hơn trong mọi lĩnh vực ! Người em mãi mãi là của anh !
  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ chẳng thể soi rọi được trái tim cô đơn và cằn khô của tôi . Tôi ngồi đó im lặng và cô độc trong cả một biển người nhưng không có một ai hiểu được tôi ? Tôi muốn gào thét , muốn phá phách muốn gọi tên anh kẻ khốn nạn nhất và đáng yêu nhất mà tôi đã gặp ! Nhớ ..........
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện bịa đặt !
    Chuyện thứ 1 : Rùa và Thỏ
    Một buổi sáng nọ, Rùa dậy trễ, vì dư âm cái chất nồng nặc lên men đêm qua vẫn chưa bay hết khỏi cơ thể. Thế là muộn giờ làm việc, hắn uể oải chạy bán sống bán chết đến công sở, trên đường đến công ty, Rùa va phải Thỏ đang đi chợ - dạo này Thỏ ở nhà làm nội trợ cho vợ, vì hắn bảo đấy là phong cách bản lĩnh đàn ông thời nay phải như thế !
    - Này ! ông đi đứng kiểu gì thế ! Hả !
    - Tôi... tôi... tôi xin lỗi ! Vì muộn giờ làm việc nên tôi... - Rùa ấp úng .
    Thỏ định ăn vạ tiếp nhưng khi nhìn thấy Rùa, hắn nhớ tới cuộc đua năm xưa, bèn đổi giọng ngọt ngào , ma mãnh :
    - Thôi không sao ! Lỡ rồi thì thôi . Lần sau nhớ cẩn thận nhé ! Mà này ! dù sao cũng đã muộn giờ rồi, hay là tôi và ông chạy đua tiếp nhé, lần trước xem như không tính, vì lúc ấy chúng ta còn quá bé, chưa biết gì nên tôi mới bị ai đấy bảo là ham chơi, là hái hoa bắt ****, chứ thật ra đâu có, chỉ tại tôi có lòng nhân hậu đấy thôi. Chẳng qua là nếu tôi không hái hoa thì rồi sẽ có lúc bị ai đó ngắt đi, mà như thế thì tôi ứ chịu được !Còn tôi bắt **** là để mang về ép khô nó, sau đó sẽ bán đi để có tiền xung vào hội người nghèo để lấy tiếng ấy chứ, tôi nào có nói suông điều gì đâu !
    Rùa kiên nhẫn nghe và ngẫm nghĩ :" ừ thì cũng đã muộn rồi, thôi chắc vui vẻ với bạn bè một chút cũng không sao". Rùa gật gật.
    Cả hai bắt đầu cuộc đua, đích đến là bên kia bờ đại dương. Thỏ chắc mẫm lần này mình sẽ thắng, chỉ cần một câu " a lô" là hắn đã có ngay một chiếc phi cơ cực xịn để chở hắn sang đấy. Ngồi trên máy bay, Thỏ hí hửng nghĩ đến khuôn mặt nhỏ thó và héo úa của Rùa, hắn vỗ tay lên đùi cái " đét" ra vẻ tâm đắc về điều gì lắm .
    Nói đến Rùa, vừa nhận lời tham dự cuộc đua với Thỏ, hắn liền ghé vào một tiệm internet dọc đường để nhắn tin online cho người anh em song sinh ở bên kia bờ đại dương...
    Hai ngày sau... Thỏ về đến đích thì đã thấy "Rùa" đang ung dung ăn kem ngay tại nơi ấy từ bao giờ !

  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Còn hồn, nhưng xác thì rã rời...exhausted!
    Một ngày chán chường.
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2 : Dưa bở
    Hôm qua nghe mọi người bảo với nhau là hôm nay sẽ tìm thêm cho nó một người bạn, nó nghĩ hẳn cô nàng phải đẹp lắm, vì nghe nói đâu là cô nàng ở tận thành phố, nó nhăn nhở cười và nhủ thầm phải làm sao cho con bé điêu đứng vì nó mới được!!!
    Nó đi qua đi lại, ngắm nghía thật lâu trước gương. "Nhe răng nào! Tốt ! Công nhận răng mình đều thật, bộ vó của mình cũng không đến nỗi nào, phải nói là bảnh đấy chứ! Còn hơi thở nữa, thử ngửi xem nào! " . Nó tự độc thoại một mình và hà một hơi thật mạnh vào gương, hơi thở bay thẳng vào tấm gương rồi đột ngột dội ngược trở lại phía nó, tưởng chừng như suýt chút nữa là văng ra khỏi cái bàn đang đứng." Wow!!!! thơm thật! " - nó tặc lưỡi và lắc lắc cái đầu bé xíu. "Chắc tại lúc nãy mình vừa mới ăn xong miếng phô mai trên đầu tủ, nó béo nguậy và thơm tho " - nó nhớ ra và liếm mép thêm lần nữa ra chiều tiếc rẻ vì chẳng còn miếng phô mai nào cả .
    Đến giờ rồi! Nó ung dung khoan thai đi xuống cầu thang. Chợt cánh cửa mở toang .... Một thằng râu tóc đen xì, dữ tợn hiên ngang đi vào, không giống như trí tưởng tượng của nó từ hôm qua đến giờ... quá thất vọng, nó ngất xỉu, té từ giữa cầu thang xuống đất...
    Mọi người chạy lại phía nó, nửa mê nửa tỉnh, nó nghe được loáng thoáng tiếng ai đó:
    - " Con mèo nhà mình hôm nay làm sao thế nhỉ???!!!"

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đa tình
    Bắt tay với sương mù
    Nheo mắt cùng mùa thu
    Rồi bật cười rũ rượi
    Cưỡi mây trời lãng du
    Bắt tay với sương mù
    Rướn người lên hôn khẽ
    Giọt sương vương trên lá
    Sương mù... mắt đỏ hoe
    Bắt tay với sương mù
    Khều ngọn gió vi vu
    Đang cợt đùa trên cỏ
    Rủ chơi trò... đánh đu !
    Bắt tay với sương mù
    Bằng điệu Valse lơi lả
    Choàng tay qua vòm lá
    Sương mù giả mù sương...

  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Còn giận hờn, còn oán trách, còn hận thù, còn ghen tuông...v.v... nghĩa là còn yêu thương. Trong tình yêu, sợ nhất là sự dửng dưng, khi ta dửng dưng với một ai đấy mà có thời ta đã rất yêu , nghĩa là khi ấy, tình yêu đã chết ....
  9. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có một người phụ nữ 42 tuổi rồi ! Người này đẹp lắm - hồi trẻ được mệnh danh là " Bông hồng tuyết " của đất HN những năm 80 của thế kỷ trước . Chị ấy có một gia đình thật là tuyệt , một ông chồng hết lòng vì vợ và con , hai đứa con trai đẹp như Devis , học giỏi , thông minh và đặc biệt rất ngoan . Thế mà tôi những tưởng họ sẽ HP đến mãn kiếp - tệ một nỗi chuyện oái oăm lại sảy ra . Chị ta bây giờ lại phải lòng một anh chàng bỏ vợ và hơn chị ấy 3 tuổi , Tôi không muốn nói đến chuyện thực dụng trong câu chuyện này - bởi vì anh chàng kia không có lấy một cái gì gọi là tài sản cho đáng giá một chút ! Tôi không hiểu chị ta đi theo anh chàng đó vì cái gì ? Mọi cái đúng là chỉ tương đối - một gia đình HP như vậy mà tại sao một trong hai người chủ của nó lại đang tâm phá bỏ để chạy theo tiếng gọi TY vào lúc xế chiều ? Phải chăng TY mạnh thế hay sao ? Nó mạnh đến nỗi mà con người có thể đạp qua cả danh dự mà tìm đến nó , đạp qua cả HP đã bao năm xây dựng lên , đạp qua cả sự hy sinh của người khác đẻ kiếm tìm cho mình hư ảo của thực tại ? Nói chung là rất hay và rất đau ! Tôi không đánh giá hết câu chuyện vì tôi còn đang muốn tìm thêm nguyên nhân của sự việc ! Nhưng giù sao tôi cũng cảm thấy thất vọng vô cùng !
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ánh mắt nào đưa tôi vào cõi xa xôi của dĩ vãng ? Ngày ngày khi đối diện với cuộc sống và chính bản thân mình - từ bao giờ tôi lại có một thói tự thư giãn mới đó là nghĩ về quá khứ và gặm nhấm những cái đã trải qua trong cuộc đời . Hôm nay khi biết được chuyện của gia đình , tôi bàng hoàng không tin vào những gì mà mình đã được nghe !!!!!!!!!!!!!!! Nó làm tôi cảm thấy hoàn toàn chán nản vào cái gọi là bất diệt của một phong cách Á đông trong con người phụ nữ Việt nam ! Lúc này tôi lại nhìn về quá khứ săn tìm những cái còn sót lại về tuổi ấu thơ , về những gì gọi là bản chất của hồn trẻ - tôi sợ tôi , sợ cuộc đời , sợ những gì gọi là gian trá . Nếu cho tôi một điều ước bây giờ tôi xin một ước mơ rất hèn hạ : " Ông trời cho con mất trí nhớ ! " ..................... Để quên , để tránh đối diện , để bỏ qua hết thảy những xấu xa , những muộn phiền của " CON VẬT NGƯỜI " ...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này