1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Em hiểu được điều đó nhưng em phải làm gì đây khi hình ảnh của anh ta đã nằm trong em từ khi em biết định nghĩa thế nào là tình yêu . Phải chi chị cũng là bạn anh ấy , chị sẽ hiểu tại sao em lại như vậy ? Em hèn hạ , em cô đọc và khinh bỉ chính bản thân mình ........ làm sao đây ?
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã sai thì cho nó sai luôn đi, nhưng lấy đó làm bài học cho mình, rồi bắt đầu cái mới, chứ cứ tự dằn vặt mình phỏng có ích gì !
    Mình không yêu mình thì làm sao có thể yêu được người khác .
    Người không thương bản thân mình, thì trời tru đất diệt !

    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 04/03/2006
  3. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cố công cả buổi sáng hôm nay để tìm hiểu một cái gì đó gọi là nguyên nhân của sự phản bội trong tuổi xế chiều - mà tôi chưa thể tìm ra được , môt bộ mặt ủ dột thay cho những câu trả lời mà tôi đặt ra !? Tôi hỏi chị ấy : Sao chị không trả lời tôi ? Chị ấy im lặng và khóc , nước mắt của người phụ nữ lớn tuổi nó không nhiều như ở những cô gái , tôi tái tê và đau cùng nỗi đau của chị ! Thôi tôi phải đi trốn đây - vài ngày thôi !
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mênh mang trôi...
    Em vẫn bước trên con đường gai nhọn
    Bằng đôi chân trần trụi của riêng mình
    Mặc gối chùn hay thân vùi bão cát
    Vẫn cố lê giữa vũng lầy sa mạc
    Dẫu không anh dẫu trái tim tan nát
    Em quen rồi - chẳng thể khác đâu anh !
    Em vẫn bước trên những nỗi xót xa
    Kể từ khi lá thôi xanh sang úa
    Ánh mắt xưa - ánh mắt buồn man mác
    Dạo không em - thay bóng hình người khác
    Anh đi ngang bằng chiếc áo người lạ
    Em lặng nhìn... gạt nước mắt... quay đi...
    Hà nội của anh - Hà nội có " người ta "
    Se se lạnh tiết trời nồng hoa sữa
    Anh giữ đi - Em xót thêm lần nữa
    Em quen rồi - những chua chát đắng cay...
    Đừng nha anh - đừng đặt chuyện trả vay
    Em yếu đuối nhưng cũng đâu cần thế
    Cứ quay đi - rồi lạnh lùng như thể...
    ...từ ngàn xưa anh chẳng nhớ bao giờ !
    Sương gieo nhẹ vào hồn người nỗi nhớ
    Lành lạnh rơi từng giọt cuối nao lòng
    Nghe trĩu nặng giữa dòng đời dâu bể
    Anh chợt về nghe giông bão qua vai...

  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh đi bình an ! Giữ gìn sức khoẻ anh nhé ! Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ ...
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Phiến đá buồn cũng chia sẻ niềm đau
    Cánh hải âu lướt đôi vòng trên sóng
    Thấu hiểu không? sao cứ mãi bồng bềnh
    Chiều có người ngổi nghe biển khóc
    Ôm guitar đàn tâm khúc ru hời
    Gió buông lơi thủ thỉ dòng tâm sự
    Biển nghẹn lời sóng sánh mặt bình yên
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Tập làm thơ gửi ngọn sóng vô tình
    Cứ đinh ninh mình dịu dàng lắm thể
    Chắc thế nào biển cũng phải nằm mơ !
    Chiều có người ngồi nghe biển khóc
    Gom lá vàng lau nước mắt triền miên
    Hoàng hạc lâu cũng đâu bằng biển đấy
    Vẫn suốt đêm vang vọng khắp mọi miền...

    Tặng anh bài thơ này làm bạn khi đi đâu đó vài ngày...
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Cái gì đã sai thì cho nó sai luôn đi, nhưng lấy đó làm bài học cho mình, rồi bắt đầu cái mới, chứ cứ tự dằn vặt mình phỏng có ích gì !
    Mình không yêu mình thì làm sao có thể yêu được người khác .
    Người không thương bản thân mình, thì trời tru đất diệt !

    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 04/03/2006
    [/quote] Thế nào gọi là mới ? Chị có thể làm chủ được trái tim mình không ? Thế nào thì cũng cảm ơn chị !
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cái khó nhất là tình yêu mà bạn còn định nghĩa được thì câu nói đơn giản của tôi chẳng lẽ bạn không thể hiểu ????
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xuân ?
    Xuân đấy ư ? ồn ào quá !
    Chén tạc chén thù ly rượu nắng ban mai
    Xuân đây ư ? Xuân chẳng của riêng ai
    Phố nhộn nhịp - con đường rung rinh thở
    Còn tôi ? trái tim còn mang nợ ???
    Xin giấu lòng để chở những ngày xa...

  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Làm anh thế đấy, thứ 7 đợi dài cổ ...
    Hơ, khuya òi, ngủ ngon (còn bên đấy mấy giờ hổng biết).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này