1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối chủ nhật đã trôi qua.
    20h , tôi make up và đi nhà sách Nguyễn Văn Cừ, từ nhà tôi đến nhà sách chỉ mất vài phút đường chim bay. Vừa bước vào cửa nhà sách, tôi đã nhìn thấy anh - một người bạn cũ cách đây 4 năm - đứng ngay quầy tính tiền. Thì ra bây giờ anh làm việc tại nhà sách này, anh hỏi thăm về thời gian qua tôi sống như thế nào, gia đình và công việc ra sao, lại còn hỏi thăm về D - người yêu của tôi cách đây 4 năm - dạo này có gì thay đổi không, và chúng tôi đã cưới nhau chưa... Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi bảo chúng tôi đã chia tay nhau lâu lắm rồi, trên 3 năm thì phải... Ừ thì ngày trước ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi lắm, anh ấy thì hào hao phong nhã, ăn nói lại có duyên, gương mặt thì điển trai ( nhưng tôi thì bảo khuôn mặt anh cứ trơ trơ, không có cảm xúc gì cả ! ), còn tôi thì mọi người cho rằng tuy hơi béo một chút nhưng được cái cũng xinh, lại ngoan hiền ! ( gớm nhỉ ! ). Khi chia tay nhau, bạn bè chẳng ai biết, vì dù không còn yêu nhau, chúng tôi vẫn xem nhau như một người bạn, thỉnh thoảng anh dạy tôi chơi bida lỗ, chơi điện tử, la cà các quán cafe... Cách đây 1 năm, anh về quê, từ đấy tôi mất liên lạc của anh đến tận bây giờ...
    Quay lại câu chuyện với người bạn cũ, tôi kể cho anh nghe một bí mật, rằng ngày trước D rất hay ghen tôi và anh, anh chỉ cười và bảo :
    - Trong mắt em lúc đó chỉ có mỗi một mình nó, vậy mà nó còn ghen lung tung, cái thằng thiệt dở !
    Thấy thời gian cũng sắp đến giờ đóng cửa, tôi và anh vừa nói chuyện vừa chọn những thứ tôi cần, sau khi đã tính tiền xong đâu vào đấy, tôi chào anh ra về, lúc ấy anh có hỏi xin tôi số điện thoại, tôi bảo tôi chẳng có, thế là anh ghi cho tôi số điện thoại của anh, khi nào rảnh thì cứ điện cho anh, tôi mỉm cười nhận lấy nhưng nó lại rơi mất, có lẽ do lúc lấy thẻ xe, tôi làm rơi ngay chỗ ấy , như thế có khi lại hay !

    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 06/03/2006
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiều...
    Chiều... tạt ngang cánh đồng
    Lặng lẽ ngắm dòng sông
    Trôi...
    Thấp thoáng cánh diều
    Bay...

    Xa xôi...
    Chiều... nắng trên đường đã tắt
    Nhặt chiếc lá vàng khô
    Bẻ nhánh tre bên hồ
    Hí hoái
    Viết...
    Tên người !
    Chiều... lắng sâu niềm nhung nhớ
    Mây buồn góp nhặt vần thơ
    Gửi gió lời ngẩn ngơ
    Chờ...
    Đợi...
    Anh !

  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Khỉ con độ này hay làm thơ thế ? Nhiều tâm sự lắm hả em ! Anh vừa về xong em ạ !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Về đến nhà - mệt thật đấy ! Đợi một lời nhắn của " Sư tử" mà chẳng thấy gì ? Hơi buồn buồn !
  5. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nữa , vâng 3 ngày nữa ta sẽ được trở về nhà ! Khủng khiếp quá ! u uất quá ! cái xứ biển đáng ghét này . ..........
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    lãng đãng tí ấy mà anh ! Tự nhiên nhớ 2 câu thơ của ai đấy :
    Ừ thôi Người cứ về đi
    Cõi trăm năm chẳng còn chi là nhiều !

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Người dùng cái nick mà ngày trước ta chuyên dùng để vạch trần những giả tạo để viết lung tung trên ttvnol, ta đòi lại thì Người chẳng chịu trả, lại còn đổi cả pass của ta nữa...
    Thật ra nếu hôm ấy Người không dùng nick đó lảng vảng ở box Tâm sự này thì ta đã không hề biết gì rồi, vì lâu rồi ta chẳng buồn về lại nơi ấy nữa, tuỳ Người muốn làm gì đó thì làm, muốn viết gì thì viết, ta chẳng muốn đọc nữa, ta đã nhìn thấy sự dửng dưng trong ta...

  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ta với Người...
    Người về
    Ừ ! Người về nhé
    Để mắt lá reo lanh lảnh nụ cười giòn
    Chiều thẹn thùng xoay trở gót son
    Thôi bảng lảng bóng tà nghiêng đáy nước
    Dòng sông trôi đưa con thuyền chảy ngược
    Trở về thời quá vãng xa xăm
    Phiến lá rơi che nửa ánh trăng rằm
    Giấu khúc khích giòn tan pha lê vỡ.
    Người ơi...
    Người sao giấu tất cả
    Trả lại nào cái lúng liếng trao nhau
    Cái nhớ nhung - nỗi sầu sâu đáy mắt
    Cái dỗi hờn - môi nũng nịu
    Chiều hoàng hôn
    Tím ngắt khoảng trời yêu...
    Người về
    Ừ ! Người về nhé !

  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lời thì bé dịch luôn nè:
    Bạn ơi xin đừng khóc
    Có hay không một cánh cửa sổ có thể làm cho bạn không ngừng dõi mắt trông xa? Hãy nhìn mà xem, thế giới muôn màu này cũng giống như một giấc mơ mà thôi. Có kẻ cười, có người khóc, có người thua cuộc, và có người già cỗi đi.... Kết cuộc không phải cũng như nhau hay sao?
    Có hay không một thứ tình yêu có thể làm cho bạn không bị tổn thương? Bao năm qua chất chứa bao lời tri âm chỉ dành cho bạn mà thôi...Có thứ rượu nào uống vào không tỉnh? Có nỗi đau nào không thể nào quên? Đã đi về phía trước thì không thể nhìn lại được nữa, bạn à.
    Bạn ơi đừng khóc, tôi vẫn là chỗ nương tựa cho tâm hồn bạn. Bạn ơi đừng khóc, hãy tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Trong cõi hồng trần này, có bao nhiêu kẻ đeo đuổi mơ ảo cuồng si. Nỗi khổ của bạn, tôi cũng cảm nhận được.
    Tôi luôn hiện diện nơi sâu thẳm của tâm hồn bạn. Có tôi đi cùng, bạn sẽ không còn cô đơn. Trong biển người này, khó tìm được những người bạn chân thành. Tình cảm này xin bạn hãy trân trọng.
    Ác muội muội ạ ! càng nghe càng thích giai điệu của bài hát và thật thấm khi đọc những gì muội đã dịch ! Cảm ơn muội nhiều lắm ! Chúc muội muội luôn vui vẻ !
    PS : Còn bài nào hay post cho ĐC nữa nhé !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 07/03/2006
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    A Lover''s Concerto
    Birds high up on the trees
    Serenade the clouds with their melody
    How gentle is the rain
    That falls softly on the meadow
    Birds high up on the trees
    Serenade the clouds with their melody
    Oh! See there beyond the hill
    The bright colours of the rainbow
    Some magic from above
    Made this day for us, just to fall in love
    You''ll hold me in your arms
    And say once again you''ll love me
    And that your love is true
    Everything will be just as wonderful
    Now, I belong to you
    From this day until forever
    Just love me tenderly
    And I''ll give to you every part of me
    Oh! Don''t ever make me cry
    Through long lonely nights without us
    Be always true to me
    Keep this day in your heart eternally
    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And that your love is true
    Everything will be just as wonderful
    " Sư tử " ơi ! Anh nhớ em nhiều lắm ! Tặng em lời bài hát này nhé !
    Muốn nói nhiều với em mà chwngr biết nói gì nữa !? Hôn em nữa thôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này