1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    M lại mưa và tuyết vẫn rơi - thật là oái oăm một mùa đông quái gở !
    Tôi lại gọi dt cho chị và hỏi chị thêm về tình cảm của chị với người chồng . Chị lại khóc và gần như cáu với tôi . Tôi im lặng nghe chị dãi bầy , chị muốn tôi thông cảm và đồng tình với những gì chị đang làm - chị đâu có biết là chị đang làm khổ tôi và bắt tôi chọn lựa , điều mà tôi chẳng muốn tí nào !
    Tuyết vẫn đang rơi - tôi có cảm giác mọi thứ đều lầy lội cái lầy lội trắng xoá , một ý tưởng mơ hồ chợt dấy lên trong tôi , lạnh và trắng có lẽ dễ sống hơn ! Buồn...........
  2. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có một lần đã lâu lắm rồi - hồi tôi còn ở VN ! Lúc đó tôi có yêu một cô bé kém tôi 6 tuổi . Mẹ của cô bé đó cũng đã bỏ gia đình của cô ta để lại cô ta với người cha . Ông đã không bước đi bước nữa và ở vậy nuôi cô ta cho đến lúc lớn khôn ! Người cha đó bây giờ lại một lần đau nữa khi cô con gái lại theo tiếng gọi của TY mà bỏ lại cha già theo người bạn trai vào tận SG lập nghiệp ............. Tôi không hiểu cô ta nghĩ gì mà lại làm như vậy ? Người cha không hề cấm đoán và để tự cô ta lựa chọn , nhưng vì yêu anh chàng người SG kia mà cô ta đã kệ mặc cha già trong cơn đau ốm mà ra đi ! Vợ và con - ôi hai cái nợ !
    Khi gọi đt về VN biết chuyện của VA tôi cảm thấy thương người cha đó quá ! Tôi chợt nhớ môt câu ngạn ngữ của người Nga : " Tình yêu cao đẹp luôn xuất phát từ tình yêu với gia đình của bạn ! " Hay quá ! VA - em và anh chia tay có lẽ là may mắn em nhỉ ?
  3. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mod làm ơn chỉ giùm tôi cách pots nhạc với ! thanks nhiều nha !
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Mấy năm nay, có một người đã trải qua bao mưa gió, có nước mắt, có những sai lầm, nhưng vẫn còn nhớ rằng mình đã kiên trì như thế nào.
    Đã yêu thật lòng qua mới có thể hiểu được, mới biết nỗi cô đơn, mới biết quay đầu lại, cuối cùng trong lòng vẫn còn một giấc mơ, và còn có bạn.
    Là bạn thân suốt đời luôn có nhau, những tháng ngày như thế không dễ có được nữa với một lời nói, một cuộc đời, một mối tình, một ly rượu,?
    Là bạn thân thì không cô đơn bao giờ, chỉ một tiếng ?~bạn thân?T thôi là bạn có thể hiểu. Cuộc đời còn có những nỗi đau, nhưng nếu như bạn muốn đi, thì hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có tôi.
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nói với em gái
    Tặng Hương
    Đặt bàn tay lên ngực đi em !
    Để cảm nhận chị đang truyền sức sống
    Triệu trái tim - ngàn vòng tay mở rộng
    Vẫn sẽ bên em bất cứ lúc nào
    Em như giọt nước lung linh - huyền ảo
    Chẳng dám chạm vào - sợ vỡ ra - tan mất
    Nếu có thể - chị sẽ làm gió bấc
    Thổi tung những gì hăm hở cướp em đi
    Biết không em khi bình minh thức dậy
    Gõ cửa gửi tia cười lấp lánh
    Em hãy mở toang cửa sổ - hàng xóm vào
    Thủ thỉ em nghe chuyện trần gian muôn mặt
    Và mỗi khi mặt trời tắt nắng
    Nheo mắt xem gió hoàng hôn tinh nghịch
    Khúc khích sau lưng vờ chơi trò cút bắt
    Rồi thẹn thùng trên khóe môi xinh.
    Đêm buông rèm - mặt nước rung rinh
    Em có nghe bản tình ca Romance - Trăng hát
    Gạ gẫm rong chơi - nhớ cài then cho chặt
    Kẻo lẻn vào hôn lén mắt em tôi...
    Nếu hôm nào giọt lệ đẫm bờ môi
    Hãy nghĩ đến: " Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
    Em sẽ thấy bên ngoài còn đẹp lắm
    Khi qua rồi những đoạn đường thử thách
    Em lại về với phố thân quen...

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lỗi tại mùa
    Chia tay nhau....
    Em đổ lỗi cho mùa Xuân
    Tại nắng xuân hồng quá
    Làn môi đỏ ngất ngây
    ... làm anh say !
    Chia tay nhau...
    Em bảo tại mùa Hạ
    Biển xanh trong vờn trên tóc
    Mơn trớn bên người
    ... Em ghen ! chẳng chịu được !
    Chia tay nhau...
    Em ăn vạ mùa Thu
    Tại chiếc lá rơi chầm chậm
    Để anh cứ nhìn đắm mắt
    ... Nên thôi !
    Chia tay nhau...
    Em đổ thừa cho Đông
    Rét run người mà tay anh chẳng ấm
    Cái lạnh len vào hồn
    Em... !

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa và Ta
    Em không còn dỗi nữa
    Mùa đã ngoan lắm rồi
    Xuân bây giờ nhợt nhạt
    Nắng cũng bớt hồng môi
    Hạ đang thay áo mới
    Rạo rực những trò vui
    Em bây giờ già cỗi
    Nếp yêu vẫn ngủ vùi
    Thu đi qua lặng lẽ
    Cần mẫn góp mùa rơi
    Anh bây giờ xa lạ
    Em thả nhớ lên trời
    Đông lục lọi ký ức
    Cố tìm lửa hồi sinh
    Em mang hồn ngọn nến
    Tự sưởi ấm lòng mình...

    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 07/03/2006
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa
    Em tập viết khúc giao mùa
    Bằng vài chữ cái đang lạnh run
    Chúng chẳng đứng yên...
    ... nên chui vào chăn đòi lời tình tự
    ...đòi môi hôn...
    Em tập viết khúc giao mùa
    Bằng gió đông bằng mây bay lãng đãng
    Gió dỗi hờn vì lời quá khô khan
    Mây dừng lại rồi che môi khúc khích
    Ý thơ nghiêng !
    Em tập viết khúc giao mùa
    Vào giờ thứ 25 - giờ em đấy !
    Giờ 24 ngọ nguậy
    Chừng như muốn làm rơi cả chiếc đồng hồ !
    Em đang viết khúc giao mùa...

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sám hối..
    đường xa chập chùng
    cát bụi mịt mù...
    mình em loi lẻ
    chỉ có nắng và gió tiễn đưa
    em về với núi rừng
    về với cõi hư không
    về với bến không chồng...
    nơi ấy có chim ca suối hát
    có rừng vàng soi biển bạc
    có mây bay ngang cõng gió lên trời
    tiếng chuông vọng ru lòng người dịu lại
    thoát khỏi vòng tục luỵ trần ai...
    nơi ấy em sẽ đọc những lời sám hối
    chắc kiếp này nhiều tội lắm phải không anh
    tội yêu anh tội đam mê khờ dại...
    chắc tội này đáng phải chịu đắng cay
    chịu cực hình là xa anh quá đỗi
    dặm sông hồ dặm mây nước dặm trông...
    chắc tội này đáng phải chịu lắm thay...

  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    CÒN GÌ CHO NHAU...
    Nắng hờn ghen, nắng đốt trơ cành lá
    Gió tủi hờn, gây bão tố phong ba
    Tôi...
    ...căm tất cả...
    Nhưng chỉ biết vỡ oà
    ...nỗi đau...
    Cười ư ?...
    Hay khóc ?
    Chẳng đáng !
    Đêm..
    phóng như bay khắp các con đường...
    Nào yêu thương...
    Nào giận hờn...
    trách móc...
    Rồi thì còn gì không ....
    Anh còn gì cho em
    Những nỗi đau hằn vết
    Em còn gì cho anh
    Chỉ một dấu chấm hết !
    Ta còn gì cho nhau...
    Những lời nói không màu
    ...vô vị...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này