1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trước khi cậu nhận lời là chỗ dựa cho ai đó - cậu hãy xem thử bản thân mình đã vững chắc chưa ? Nói ít hiểu nhiều nhé !
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có thể cháu chưa thể là 1 chỗ dựa vững chắc, nhưng cháu tin rằng sẽ ko ngã, vì đằng sau cháu còn rất nhiều chỗ dựa, có thể bảo hành về độ chắc chắn đến suốt đời. Mà 1 trong những chỗ dựa đàng sau cháu có thể là chú đấy, chú iu quý ah!
  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thở phào nhẹ nhõm , được về nhà . Thật là may mắn mình về đúng dịp cuối tuần nên tự nhiên lại được lãi thêm ngày thứ bảy và chủ nhật . Em gọi cho anh cả một ngày hôm nay mà máy cứ nói là tắt ? Độ này anh tôi hoạt động gì thế nhỉ ? Chắc quả này mình được nhờ đây ! Thôi em di ngủ đây ! Chúc anh trai một kì nghỉ cuối tuần vui vẻ !
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có 1 anh trai mà cũng như ko, hờ
  5. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị gọi điện thoại cho tôi , chị vẫn sụt sùi và cầu xin sự rộng lượng của tôi . Tôi im lặng nghe chị nói , chị càng nói tôi càng thương các cháu , không hiểu chúng nghĩ gì khi mẹ của chúng lại như vậy ? Tôi nói chị để em suy nghĩ - mà suy nghĩ gì đây ? Khi tôi chẳng có một chút nào đồng tình cùng chị ! Tôi vẫn đang tìm hiểu , và vân đang muốn biết chồng chị thế nào mà lại im lặng khi biết vợ mình sai lầm ? Tôi nói để tôi nghĩ - có lẽ là hơi hèn bởi vì đó là một hành động trốn tránh câu trả lời mà thôi !
  6. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì sướng bằng khi được ngủ đã đời . Thế là sắp hết ngày thứ 7 còn được ngày mai thoải mái nữa ! Thứ 2 chắc là sẽ rất nặng nề đây . Báo cáo , tổng kết và họp đau đầu thật ! Anh trai độ này tâm trạng thế nhỉ ? Có gì bật mí cho em biết với đi anh ! Anh cứ ôm rơm làm gì nhiều ? Anh không cảm thấy khó sống khi cứ âm thầm thế à ? Quên ngày mai em sẽ đi Bất bạt vừa thăm ông già vừa thăm chị L luôn , anh có nhắn chị ấy cái gì không ?
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đã giải quyết xong một số công việc còn tồn đọng - vui ! Xa em gần hai ngày trời hôm nay nghe em nói sao mà nó thân thương thế ? Không biết em còn mệt không ? Con " Sư tử " bướng bỉnh này - nó có ốm cũng vẫn câm như hến , gan lì lắm ! Thương em nhiều lắm ! hôn em !
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ác muội đừng trách đại ca vội ! Tội nghiệp đại ca lắm ! Đại ca bận và rất đau đầu ! Đừng trách nhé ! Please ............ !
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên chú cũng có thể là một chỗ dựa tốt cho cháu ! Nhưng đây là lời khuyên của chú : " Hãy tự đứng trên đôi chân của mình , mình sẽ có cảm giác vững vàng nhất và tự tin nhất ! " . Tin đi cháu nhé !
  10. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào thăm chú em , nó gầy và chán chường lắm , tôi cũng chẳng biết phải khuyên gì nó nữa bây giờ ? Chỉ lẩm bẩm trong thâm tâm : hãy cố lên em nhé ! Giận nó thương nó muôn ngàn những ý nghĩ không định hình trong cáI đầu vốn đã ngu dốt của tôi . Phải làm gì đây ?
    Được xa_va_gan sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 11/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này