1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Còn 6h đồng hồ nữa là bước sang một năm mới - một cái tết cổ truyền thiêng liêng vô cùng mà đã 8 năm nay tôi không được hưởng . Buồn ! Một năm qua tôi đã làm được những gì nhỉ ? Không làm được gì cho ra hồn , luôn đắm mình vào những chuyện rất vớ vẩn - đôi khi có thể coi là vô nghĩa .
    Em ! không biết giờ này em đang làm gì ? Có nhớ về quê hương không ? Hay em vẫn mải mê bon chen với cuộc sống !
    Bé ơi ! càng ngày anh càng mường tượng một cách chính xác rằng anh và em chẳng phải để cho nhau - em bướng bỉnh và bảo thủ quá !
    Em nói với anh em sẽ thành công sẽ làm được nhiều việc và anh đã hứa sẽ ủng hộ em . Nhưng em ơi ! Có sẽ anh phải làm một người thất hứa thôi ! Anh không thể đi theo những ảo tưởng khó thực hiện mà em đang huyễn hoặc mình như vậy được đâu ! Xin lỗi em nhé !
    Xuân đang về trên từng nhành cây nhỏ
    Gió mơn man vuốt nhẹ cánh hoa đào
    Ta hỏi xuân cớ sao ngươi đẹp thế ?
    Thật nhẹ nhàng xuân đậu khẽ trên môi .
    Được Kekhongcotraitim sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 28/01/2006
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Giao thừa

    Gío ren rét, nồng nồng
    Nụ mai vàng he hé
    Hạt xanh nhu nhú mầm
    Lá rì rào khe khẻ?

    Đất bồi hồi run rẩy
    Đón từng hạt sương đêm
    Trời bồng bềnh, mộng mị
    Ôm lòng đất ấm mềm.

    Đêm tối bổng sáng lòa
    Rực trời chùm pháo hoa
    Chuông nhà thờ hối hả,
    Chuông chùa cũng ngân nga

    Mai, sắc vàng ngày cũ
    Hồng, hương của năm xưa
    Đất trời vừa chuyển tiết
    Tình ta đã giao mùa?
    [​IMG]
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    NĂM CŨ SẮP QUA NĂM MỚI SẮP ĐẾN ! MỘT CÁI TẾT NGUYÊN ĐÁN CỔ TRUYỀN MANG HỒN CỦA NGƯỜI VIÊT - THẬT LÀ ĐẸP !
    MỌI NGƯỜI ƠI ! QUÊN ĐI MỘT NĂM KHÔNG ĐƯỢC VUI VẺ ĐỂ MỞ RỘNG CÕI LÒNG ĐÓN NÀNG XUÂN NÀO !
    TÔI XIN ĐƯỢC GỬI LỜI CHÚC CHÂN THÀNH NHẤT CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG FORUM - AI NĂM TRƯỚC THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC NĂM NAY NHỮNG CÁI ĐÓ SẼ ĐẾN GẤP ĐÔI .
    AI NĂM TRƯỚC CHẲNG THÀNH CÔNG CHẲNG HẠNH PHÚC THÌ NĂM NAY MỌI ĐIỀU ĐÓ SẼ ĐẾN ! TẶNG CẢ FORUM BÀI THƠ NÀY NHÉ !
    VÀ TẶNG CẢ EM NGƯỜI TÔI YÊU !
    Côbánhoa ơi!
    (Gởi cô bán hoa xuân)
    Tôi ở bênnày quá xaxôi
    Muốn mua hoatết, gởigiùm tôi
    Bênnày chỉcó toàn hoatuyết
    Xin gởi những hoa thật tuyệtvời.
    Hoahồng, hoahuệ, hoahướngdương
    Hoa nào mangđến sựyêuthương
    Thì cô bán hết, đừng nên tiếc
    Tôi sẵnsàng mua cắm khắp vườn.
    Riêngtôi thíchnhất những cànhmai
    Tết ở bênnày chẳng có ai
    Xin chọn cành mai nào đẹpnhất
    Maivàng, maingọc, nhớ đừng sai
    Và gởicho tôi một cànhđào
    Nhìn hoa tôi thấy dạ xônxao
    Thấy hoa, chẳngthấy người đâucả
    Đợi gặp ngườihoa đến kiếpnào?
    Nhà tôi ngay phố Hàng ngang
    Cách chợ Đồng xuân một chút đàng
    Có một vườnthơ chim ríurít
    Nếu giao hoa được, mời cô sang.
    Xin đừng từchối, ngại đườngxa
    Nếu tối, mời cô ở lại nhà
    Cósẵn giườngđôi, hai chiếcgối
    Đêm nằm mơmộng chuyệntrănghoa.
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Năm mới ! thấy một chút gì vui vui - khoả lấp được nỗi chống chếnh trong tôi ! Nhớ nhà quá !
    [​IMG]
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ư ? đàn ông chỉ là trẻ nhỏ ! Trong thẳm sâu tâm hồn họ vốn yếu đuối, với người nhạy cảm thì tâm hồn họ mong manh dễ vỡ, với người thờ ơ thì chỉ là vẻ bề ngoài họ cố tạo ra để lấy lại sự thăng bằng cho tâm hồn vốn trơ trọi và cô độc của mình . Với con trai trưởng trong một gia đình, thì tâm hồn họ lại càng yếu đuối hơn, họ cần một bình yên để họ có thể chống chọi với mọi thứ mà họ phải gánh vác lấy trong vai trò một người trụ cột của gia đình. Nói chung đàn ông cũng như phụ nữ, rất cần được thấu hiểu, yêu thương, quan tâm và chăm sóc.
    Tôi chỉ biết như thế về đàn ông...

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mang lỉnh kỉnh sắc màu
    Ồn ào đi ngang tôi
    Khẽ liếc xéo vì cái nhìn đưa đẩy của mùa xuân
    Nhếch môi từ chối ly rượu màu nắng mới
    Những đoá hoa mang hương vị tiết trời
    ...
    Tôi tự giam lấy mình
    Một góc khuất
    Lặng lẽ
    Bình yên
    Chỉ có tôi
    Với tôi...

  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    "Tôi muốn được nói rằng vì cái đàn ông của mình mà tôi mới phải vào đây để tâm sự ! Có lẽ nơi này là nơi kín đáo nhất để tôi có thể là một con đàn bà - được kêu gào với nhữg nỗi đau của mình - được mặc sức mềm yếu mà chẳng bị ai khinh thưòng vì mọi người chẳng biết tôi là ai ?"
    Ai nói rằng đàn ông không thể yếu lòng? Ai nói rằng kêu gào với những nỗi đau là cách của riêng đàn bà? Không ai coi thường những phút giây mềm yếu của một con người mà chỉ coi thường nếu anh ta/cô ta cứ chìm sâu trong đó và không chịu cố gắng thoát ra thôi.
    "Còn 6h đồng hồ nữa là bước sang một năm mới - một cái tết cổ truyền thiêng liêng vô cùng mà đã 8 năm nay tôi không được hưởng . Buồn ! Một năm qua tôi đã làm được những gì nhỉ ? Không làm được gì cho ra hồn , luôn đắm mình vào những chuyện rất vớ vẩn - đôi khi có thể coi là vô nghĩa .
    Em ! không biết giờ này em đang làm gì ? Có nhớ về quê hương không ? Hay em vẫn mải mê bon chen với cuộc sống !
    Bé ơi ! càng ngày anh càng mường tượng một cách chính xác rằng anh và em chẳng phải để cho nhau - em bướng bỉnh và bảo thủ quá !"
    Trước thềm năm mới, không biết chàng của tôi có dành cho tôi phút nào không nhỉ? Tự dưng thấy lạnh quá!
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi thật là dở hơi - hôm qua gọi dt chúc tết em và cả gia đình em .
    Bant thân tôi cũng muốn em gọi vè GD tôi - em vui vẻ nói " Hôm nay em sẽ gọi về chúc tết bố mẹ ! " - Tôi vui và chờ đợi vừa rồi tôi có gọi lại về nhà và được biết cả nhà tôi ngồi đợi cú dt của em ( Bố mẹ tôi quý người lắm ! Nhất là ý trung nhân của con trai họ ) tự nhiên thấy buồn !
  9. banlamco

    banlamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng em của bạn không gọi à
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    thế cuối cùng em của bạn không gọi à
    Nếu gọi thì tôi buồn làm gi ? Lúc nãy gọi cho em em bảo : " Anh ơi ! em gọi cả buổi sáng mà không được ! Tức thế ! "
    Tôi bó tay luôn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này