1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em nghe người ta nói :
    Mỗi người một tính cách ----> đa nhân cách = đa tính cách
    ??????

  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đáng hay không chỉ có Trời biết, Đất biết, Em biết ! Anh hỏi để làm gì !
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    May mà anh biết mình đã già, để em biết mình còn trẻ !
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cái cỏ gì gì đấy đã có kiểm định và dán tem chưa ạ ?
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bình thường đi nhé ! Tôi ơi !
    Ai đi ai đứng vẽ vời mặc ai
    Nhân gian đầy rẫy hai tay
    Ôm sao cho xiết mắt ngài môi cong....

    Có một thời tôi cũng như cô bé . Nén tim đau trước mảnh vụn hồng trần .
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ở trọ
    Ta ở trọ mùa xuân
    Thềm hoa không biết ngủ
    Ta ở trọ mùa hè
    Khét cháy cả lời ru .
    Ta ở trọ mùa thu
    Tiếng chân lá bước chậm
    Ta ở trọ mùa đông
    Cây khô đóng băng cười .
    Cho ta xin ở trọ
    Trong mắt người một lần
    Ta sẽ là ngọn gió
    Ru giấc ngủ lâng lâng .
    Cho ta xin ở trọ
    Trên môi người mật ngọt
    Ta sẽ là con sóng
    Vỗ mềm ướt khi đông .
    Cho ta xin ở trọ
    Trái tim người đã lạnh
    Ta sẽ làm ngọn lửa
    Đốt cháy những mong manh .
    Cho ta xin ở trọ...

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  8. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi chấp nhận thua cuộc trong trận chiến giữa tôi và mẹ tôi . Mẹ tôi nói : Con đừng nghĩ con đã lớn và có thể tự coi là suy nghĩ một cách thấu đáo tất cả mọi vấn đề ! Mẹ không bênh vực chị ấy ! Nhưng mẹ thấy chị ấy đã làm đúng !
    Tôi thua và cảm thấy đăng đắng trong miệng và gai góc thêm trong cách nghĩ !
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thất vọng!
    Có chút gì đó bế tắc!
    Tim ngày càng đau hơn! Ko biết bao h thì nó vỡ vụn ra nhỉ?

  10. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TL này tôi đã theo dõi từ lâu, không tham gia vì muốn im lặng theo dõi mọi người, tôn trọng khoảng lặng của mọi người.
    Nhưng hôm nay cho tôi xin phép được mạo muội mấy lời:
    Bác Alishan: Bác chắc nhiều tuổi, nhưng cũng không thể nhiều bằng chị bác. Đúng, gia đình là nền tảng của XH, gia đình mình mà mình còn không yêu thương thì có thể yêu thương được ai. Đã đứng tuổi, có ông chồng thương yêu vợ và hai đứa con đẹp như Devis, vậy mà chị ấy vẫn muốn chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Chỉ tình yêu thôi hay còn điều gì khác, sự tự do? một cuộc sống khác? Chỉ mình chị ấy biết. Chị ấy phải biết mình cần điều gì hơn bất cứ ai và chị ấy đủ từng trải để biết lựa chọn. Bác đừng buồn nhiều. Bác đừng buồn vì chị ấy đã không làm như bác nghĩ. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của chị ấy, và hãy vui vì chị ấy đã quyết định điều chị ấy muốn. Mà đến cả mẹ bác cũng đồng tình cơ mà. Phụ nữ hiểu nhau hơn, mẹ hiểu con hơn, bác vui lên mới phải chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này