1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vả....
    Em gửi Đông cho mùa Xuân
    Nhếch môi chẳng chịu nhận
    Bởi Đông lạnh quá - hoa đóng băng
    Tội lắm !
    Em gửi Đông cho mùa Hạ
    Hạ bẽn lẽn cười
    Nồng nàn thế Đông tan mất thì sao
    Tiếc lắm !
    Em gửi Đông cho mùa Thu
    Thu ngúng nguẫy
    Lá không rơi sao viết được thư tình
    Nhớ lắm !
    Thôi thì thế này vậy
    Đông vẫn giữ lại mùa - rất Đông
    Để em biết đôi môi anh ấm áp
    Yêu hơn ....

  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình...
    Em chỉ có một trái tim duy nhất
    Đem trao anh cùng với những nụ hôn
    Còn lại đây - hai nửa mảnh linh hồn
    Chia cho anh - em chỉ còn một nửa !
    Em ước mình được hoá thành hoa sữa
    Ngào ngạt hương thoang thoảng giấc mơ về
    Nơi xứ người - đâu dễ gì có được
    Nên độc quyền - dành riêng chỉ anh thôi.
    Em hoá gió khẽ hôn trộm bờ môi
    Lúng liếng mắt thì thầm lời lơi lả
    "Em yêu anh" - đâu có chi là lạ
    Ngọt lịm hoàng hôn - anh dịu mát tâm hồn...
    Hoặc thành mây giả vờ ngang khung cửa
    Làm rớt đoá hồng còn đọng những giọt sương
    Anh nhặt lấy và mỉm cười se sẽ (có thể !)
    "Chắc chiều nay có kẻ bảo lạc đường..."

    để gió cuốn đi....
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đau lắm không anh?
    đau lắm không anh? ngồi yên nhé
    tay em mềm mềm như hạt sương mai
    sẽ dịu dàng dìu anh giữa cơn say
    xoá dấu vết trót đầy dẫy hai tay
    em xoá nữa những ngày sầu lẻ bóng
    xoá thương đau - nguyên vẹn một cuộc tình
    đau lắm không anh? khi ngày xưa em im lặng
    câu trả lời vẫn nghẹn khuất trong tim
    anh quay mặt - cũng chẳng buồn nhìn lại
    phía sau lưng - giọt nước mắt rơi thầm...
    đừng trách em - trái tim đa cảm
    sợ mộng không thành - em sợ lắm mong manh
    đừng trách em - khi lá hãy còn xanh
    chưa ru nổi mình đã nhuốm vào dâu bể
    Anh đau hộ cứ ngồi im đi nhé
    một cuộc chơi cờ thế đã an bài
    đừng nuốt vội lời xưa em từ chối
    để lúc ngậm ngùi lần trở lại ra xem .

  4. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    aphro***o,
    Thứ lỗi cho tôi kém hiểu biết, những bài thơ này có phải của bạn không? Nếu phải, bạn là người có nhiều bài thơ hay nhất mà tôi từng biết. Nhưng mà buồn quá
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oh ! ngạc nhiên chưa !
    Bạn là người thứ ... n bảo thơ tôi buồn .
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Này thì có người bảo tôi thích hai chữ " đa đoan" này .

    NGƯỜI TA NÓI TÔI LÀ...
    Tôi là một kẻ vô tâm
    Cười nức nẻ trước nỗi đau người khác
    Những nỗi đau vô hình....
    Tôi là một kẻ vô tri
    Giương mắt ếch thắp nén nhang cho người bạn cũ
    Không một giọt nước mắt tiễn đưa...
    Tôi là một kẻ vô tình
    Hất trái tim anh sang cho người con gái khác
    Nhếch mép cười khinh khỉnh chua ngoa...
    Tôi là một kẻ đa đoan
    Lời họ nói tôi hoài nghi tất cả
    Và họ sợ những gì tôi nói ra - thật hay giả?...
    Người ta gán cho tôi cái tên : kẻ ác
    Không biết tiếc thương, vô tri, vô giác
    Không biết khóc trước những mất mát
    .... Một cái xác không hồn !
    Ừ ! thì xác không hồn !
    Nếu thấy thích cứ cợt đùa lơi lả
    Cứ dày xéo , cứ trêu ngươi cho thoả
    Đa đoan cũng một kiếp người !

    18/01/05
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Muốn trả cho đời những nỗi đau bất tận
    Trả cho em những ngày của dịu êm
    Trả cho ai trái tim tôi cô độc
    Trả cho người những ngày tháng không tên .......
    Tôi muốn trả về em tất cả
    Những oan khiên của cuộc tình gầy
    Những môi hôn chưa từng gặp mặt
    Những nhạt nhòa nước mắt của đêm thâu !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 15/03/2006
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nếu vô tâm em chẳng có những vần thơ
    Mà em đã cho tôi vơi nỗi buồn
    Nếu em là kẻ chẳng có lương tri
    Tôi biết tin ai được nữa ?
    Tôi xin em hãy yên bình đi nhé !
    Đừng muộn phiền gửi lại những vần thơ
    Đừng vu vơ trong chiều gió lạnh
    Hoa sữa vẫn thơm với làn tóc của em .........
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 15/03/2006
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    .Chẳng hiểu sao nữa,tự nhiên thấy cần phải suy nghĩ lại và đối diện với những cái thực tại hơn là cứ như vậy
    Hay quá nhỉ ????????????????????? Sư tử hơi bị được đấy !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 15/03/2006
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tối qua mệt nên lăn ra ngủ sớm, gần 11h mới tỉnh dậy, thấy tin nhắn của chú, kêu online chú có chuyện muốn nói. Chẳng hiểu chuyện gì, nick chú sáng, nhưng gọi mãi ko được, có lẽ lại bỏ đấy để chạy đi đâu đó, ngồi chờ hơn 1h, lại phải đi ngủ. Ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!!!
    Sáng đến trường sớm, vào hàng net online, dù biết là chẳng có gì mới, vì mình mới ko online vài tiếng thui mà, nhưng chẳng còn chỗ nào đi cả, nên đành dừng chân ở đấy. Lại thấy chú, chú muốn nói chuyện, tưởng chuyện gì, hoá ra chú lo cho mình. Chắc mấy dòng chữ mình viết đã khiến chú lo lắng, chú sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, chú sợ mình cũng giống như những cô bé ở độ tuổi mình, phức tạp, khó hiểu, hành động mù quáng....Chú dặn đi dặn lại...uhm...yên tâm đi chú, cháu ko bao h hành động như thế đâu, cháu còn nhiều chỗ dựa mà, làm sao có thể gục ngã được chứ. Và bản thân cháu cũng ko cho phép cháu gục ngã, chỉ là đôi lúc mệt mỏi, cảm thấy gần kiệt sức, cháu muốn viết, muốn tâm sự, muốn tự động viên để mình cố hơn nữa. Thế thôi chú ah! Đừng lo lắng cho cháu nhiều quá nhé, cháu sẽ chẳng giấu chú chuyện gì đâu, nếu chú online, cháu sẽ kể mọi chuyện của cháu cho chú nghe, chú cháu mình mà, chú nhỉ?

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 15/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này