1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có ông anh, đợi mãi, hix, cứ tưởng đại ca phải chúc mừng đầu tiên cơ. Ghét quá đi.... Chả nhẽ đại ca quên hum ni ngày gì à?
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi ! Bố con sắp lấy vợ nữa đấy , cô ấy thích con lắm ! Nghe bé con nói tôi mình vừa vui vừa buồn . Gặp cả chị gái của anh vừa trong nam ra , ngồi nói chuyện với chị rất nhiều . Chị bảo thằng đó nó làm sao ấy , chẳng ai hiểu nổi nó cả ! Mấy hôm nay anh đi đâu thế anh ? Cả nhà anh cung nóng ruột vì anh đấy , họ bảo lâu rồi anh chẳng gọi telefon gì cả ! Anh gọi về đi , anh đừng làm mọi người lo lắng !
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ta gọi đêm là " tình nhân ". Khi mặt trời thay áo ngủ và chuẩn bị đắp chăn trên giường, tình nhân của ta đã thức dậy và rất tuyệt vời trong y phục đen huyền diệu đầy bí ẩn. Tình nhân đã rất thuỷ chung với ta từ bao nhiêu năm qua, không nhớ nổi ta đã phụ bạc tình nhân bao nhiêu lần rồi nữa, hình như là nhiều, nhiều lắm, có đêm ta bỏ tình nhân một mình im lặng ngồi đấy, còn ta thì mê mải với cuộc chơi, mê mải với những nét vẽ nguệch ngoạc, những vần thơ vô cảm, không ý tứ... Tình nhân vẫn im lặng bên ta, chẳng dám trở mình vì sợ ta thảng thốt giật mình. Những đêm mưa rả rích, tình nhân ru ta bằng cơn gió nhẹ thoảng qua, bằng âm điệu tí tách của giọt mưa đêm vang vang, tình nhân đưa ta vào giấc mộng vàng...
    Đêm qua, ta gặp lại người bạn đầu tiên ta quen vào những ngày đầu tiên ta tập tành lên Net cách đây 3 năm, và cũng là người bạn đầu tiên làm ta phải rơi nước mắt khi đọc những gì mà hai người đàn ông có vị trí quan trọng trong ta nói chuyện với nhau . Đêm ấy mưa, mưa to lắm, nên chẳng thể phân biệt được đâu là giọt mưa, đâu là nước mắt của ta rơi trong đêm... Sau đêm ấy, ta ít khi gặp lại người ấy, 2 năm qua chỉ gặp được 2 - 3 lần, đêm qua, nghe người bảo sau đêm ấy mỗi khi vào bar, gọi tequila lại nhớ đến ta, và mỗi khi vào bar, chỉ thích uống duy nhất rượu tequila .... làm chạnh lòng ta, nhưng chỉ thoáng qua một chút thôi.... cái nick tequila_7up của ta ngày xưa, cái nick đầu tiên bước chân vào forum đầu tiên, mang biết bao nhiêu là kỷ niệm... cái forum đó cũng đã đóng cửa vì admin kỹ thuật chán, chẳng muốn duy trì nữa, bản thân ta là một admin nội dung cũng ra đi, các thành viên lại toàn là trẻ con, tranh cãi nhau suốt ngày vì những việc không đâu vào đâu, nên chuyện đóng cửa diễn đàn là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra...

  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp
    Dù là hoa dại mọc ở bên đường
    Hoa tuy nhỏ nhưng tấm lòng chân thật
    Hoa không nở nhưng vẫn đẹp dịu dàng
    Em không phải là đóa hoa cỏ dại
    Mà em là cô gái ở trong trái tim anh
    Anh không cần em đẹp như bông hồng đỏ
    Mà chỉ cần em vẫn là chính bản thân em
    Vẫn vui cười như ngày nào anh mới biết
    Không một chút băn khoăn không chút muộn phiền
    Cười lên em cô gái nhỏ đáng yêu và ngốc nghếch
    Cười lên em cho nắng hạ thêm vàng
    Chuyện tình yêu không thể nào biết được
    Bất cứ ai không nói trước được điều gì
    Chuyện tình xưa giờ đã là mây khói
    Chỉ còn dư âm hương vị của mối tình
    Chuyện đã qua cho anh muôn vàn bài học
    Để mất em là muôn ngàn nỗi đắng cay
    Dẫu đắng cay nhưng anh không hề hối tiếc
    Vì biết em sẽ hạnh phúc suốt đời
    Trái tim anh giờ đã thuộc về người khác
    Trái tim em cũng vậy phải không nào
    Yêu thương xưa giờ anh dành cho người ấy
    Nhưng trong tim anh vẫn có chỗ đứng của riêng em
    Chuyện đã qua mình sẽ không nhắc đến
    Tình yêu xưa xin để gió cuốn mang theo
    Nắm tay nhau cùng nhìn về phía trước
    Chúc cho nhau hạnh phúc đến suốt đời...nhé em !!!!
    Dành tặng riêng cho người xưa của tôi , chúc em luôn vui vẻ , thành công trong cuộc sống và hạnh phúc với tình yêu của mình !!!!!!!!!
    Đã tìm ra được bài thơ của người đầu tiên ta quen trên mạng ngày xưa, viết cho ta khi đã chia xa, post lên đây thay cho lời cảm ơn Người bao nhiêu năm qua vẫn còn nhớ đến ta....
  5. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc bị đổ bbể theo tính cách của chị . Chị gây ra cho tôi bao nhiêu nỗi bực mình và hổ thẹn ! Mẹ ! tại sao mẹ lại có thể nghe theo một hướng để rồi giải quyất công việc theo cảm tính của mình như thế ? con chẳng hiểu nổi nữa ? Ai đúng ai sai ? Họ là cái gì của tôi đây ?
  6. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em nhé ! Em có nhớ câu chuyện " Tái ông mất ngựa " không ? Trong cái mất biết đâu ta tìm được một điều gì mới mẻ và hạnh phúc hơn thì sao ? Quan trọng hơn cả là em còn anh - Anh sẽ luôn bên cạnh em hiểu không chú em ngốc nghếch ? Hôm nọ khi anh gọi cho em nói : Không thể đón em đi SN anh nghe thấy trong em sự mặc cảm , tủi thân . Anh hiểu và biết rất rõ - nhưng công việc buộc anh phải đi ! Hiểu cho anh nhé lũ em bé nhỏ ơi ! Hải Anh cũng thông cảm cho bác nhé ! Bác vẫn có món quà đặc biệt dành cho con đó ! Chúc con gái bác có một SN thật tuyệt vời ! Hôn con gái của bác nhiều !
    Được xa_va_gan sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 19/03/2006
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    " Cho tôi một lần , một lần thôi ! Một lần không khắc khoải chờ đợi ............ " . Mới sáng sớm tự nhiên mình lại mở đúng bài hát này , mà mở nó trong vô thức ? Hôm nay tự nhiên muốn viết rất nhiều ! Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Bắt đầu bằng một câu tự nhủ với bản thân , hãy cố hiểu bản thân và hãy làm lại tất cả khi chưa phải là muộn . Mình đã 22 tuổi rồi cần phải chín chắn hơn một chút và chẳng nên sống với những điều không thể . Mình yêu từ rất sớm , năm mình 13 tuổi trái tim con con của mình đã biết đập nhịp lệch lạc khi mỗi buổi sáng theo anh đi tập thể dục . Anh luôn là chỗ dựa cho một con bé mất cha như mình , nhà mình neo người chỉ có hai mẹ con , bố mình mất từ lúc mình có 7 tuổi đầu , nên thực sự mình thấy anh là người mình cần . sau bao nhiêu năm tháng và hàng vạn sự thay đổi , mình cứ ngỡ rằng tình cảm anh dành cho mình là tình yêu . Một sự nhầm lẫn đáng sợ mà hậu quả của nó còn đeo đẳng mình đến tận ngày hôm nay . Thật may mắn cho mình khi hôm qua được nghe những lời của con trẻ . Khi con bé nói mình tưởng chừng như tim ngừng đập ngay lúc đó . Mặc cho mình đã biết trước điều đó sẽ xảy ra , anh không yêu mình , trong mắt anh mình chỉ là một con bé nghốc nghếch mà anh thương yêu như đứa em ruột . Mình cũng đã nhiều lần tự nghĩ nếu mình còn như vậy tức là sẽ đẩy anh ra xa mình hơn , nhưng làm sao mình có thể đuổi hình bóng của anh ra khỏi trái tim của mình bây giờ ? Hôm nay mình đã thức trọn một đêm để suy nghĩ vấn đề này và đây là một trong số lần ít ỏi để mình tự kiểm chứng bản lĩnh của mình . Mình sẽ quên được anh ! Anh mãi mãi sẽ là người anh đáng kính của em , em sẽ mãi mãi yêu thương anh như một người anh trai . Nhân đây em cũng muốn cảm ơn anh vì những tháng ngày êm ả anh đã dành cho tuổi thơ em ! Em yêu anh , một lần thôi và sẽ không bao giờ em nói nữa . Không biết khi anh đọc những dòng này của em anh có vui không ? Em nghĩ là anh sẽ vui bởi vì đã có lần anh nói : Em đừng lớn thì tốt hơn ! Em hiểu anh rồi ! Em sẽ không để mất anh đâu và sẽ không bao giờ làm anh đau nữa , em hứa đấy ! Em của anh ...........
    Được Kekhongcotraitim sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 19/03/2006
  8. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vị trí của nó ở đâu , thì nên đặt lại nó vào đó ! Em trả lại anh cái gì là của anh . Em xin lỗi vì đã thay đổi một chút thông tin cá nhân của cái nick này ! Đừng giận em anh nhé !
  9. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì hay ho cả ngoài mấy bài thơ hình như của một người ngoại đạo ? Thơ rất hay nhưng buồn quá !
  10. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi bị người yêu khuyên là em sống bằng nhiều mặt nạ quá. Như thế chính em là người khổ trước.
    Hình như theo đồng chí xa_va_gan, người nhiều mặt nạ => đa tính cách.
    Chẳng phải, cả người yêu tôi và đồng chí đều không đúng. Tính cách tôi chỉ có một: hèn nhát.Hèn nhát nên tôi không dám sống bằng con người thực của mình, phải đeo mặt nạ với mọi người, che dấu đi những điểm yếu của mình. Với mỗi một nhóm người, tôi đeo một mặt nạ.
    Hèn nhát là tính xấu, kể cả có nhiều tính xấu như ki bo chẳng hạn, nhưng nếu chưa dẫn đến hành vi sai trái, tôi vẫn có nhân cách.
    Tính cách có nhiều nhưng nhân cách chỉ có một: là tư cách làm người.[​IMG] Tôi nhớ loáng thoáng cái định nghĩa về nhân cách ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, nó dài dòng và khó hiểu: là tư cách làm người với danh nghĩa một nhân vị trong xã hội, là chủ thể có suy nghĩ tự do, chủ động v.v và v.v...Nói nôm na là những gì trái với thú tính, với phần con thì là có nhân cách.
    Tranh thủ cãi lại người yêu, nhân tiện thấy đ/c xa_va_gan cũng đã từng băn khoăn về nhân cách và tính cách nên tôi viết vài dòng. Đừng trách tôi quấy rầy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này