1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hay và không có gì hay ho , đó không phải là việc của bạn ! bởi vì topic là của tôi , tôi viết , tôi hiểu và tôi cảm nhận . Ngoài ra còn những người hiểu tôi , những người yêu thương tôi và ngược lại thế là quá đủ và HP rồi ! Bạn ghé chơi xin cảm ơn , nhưng làm ơn đừng post cảm nhận lung tung của mình ở đây ! Cảm ơn nhiều .
  3. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tui không có ý định spam đâu ! Đơn giản là muốn nói những gì đúng với ý nghĩ của mình thôi ! Xin lỗi chủ nhân topic nhé ! và xin phép được ghé chơi dài dài !
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mình đã ký 1 hợp đồng tình yêu. Nghe nực cười thật!
    1 hợp đồng tình yêu trong vòng 3 tuần!
    Thế nhưng mới chỉ 3 hôm, trọn vẹn 3 hôm thì nó kết thúc... Mình đã phá vỡ hợp đồng!
    Trong 3 hôm đó, mình đã sống như đang yêu và được yêu. Được yêu thì có lẽ đúng, còn yêu thì.... Giả dối, hoàn toàn giả dối. Mình đã sống như thế!
    Những tin nhắn, những câu chat ngọt ngào, những cái ôm, ngay cả first kiss cũng được trao, những lần tay trong tay... Tất cả đều là dấu hiệu của tình yêu. Thậm chí những người yêu nhau lâu rùi chưa chắc đã làm tất cả những điều đó. . Vậy mà mình đã nếm trải hết, chỉ trong vòng 3 ngày. Nhưng trái tim mình ko hề rung động, ko hề có nhịp nào đạp sai vị trí... Tại sao mình lại làm như vậy? Chỉ có 1 câu trả lời duy nhất đó là mình đã sống giả dối, đánh lừa bản thân, đúng như những gì 1 người đã nói.
    Và đúng là ko thể đem ty ra làm trò đùa được, đã có nhiều người nói với mình điều đó, nhưng mình vẫn muốn thử.... để rùi kết quả là như thế này, kết thúc quá nhanh!
    Nhưng có lẽ như thế vẫn còn tốt chán, mình đã nhận ra rằng ko thể sống như thế được, lại phải quay lại với chính con người mình... Ko thể đánh lừa bản thân và đánh lừa tình cảm của người khác như thế được! Mình đã tỉnh ngộ!
    Cám ơn ai đó vì những khoảng thời gian đã qua và cũng xin lỗi rất rất nhiều!
    Sẽ mãi là bạn thân, nhé anh!

  5. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cả một buổi chiều hôm nay nói chuyện với chị . Vẫn là chủ đè cũ rích mà tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán và chẳng muốn nghe thêm một chút nào nữa ! Tôi im lặng thỉnh thoảng thêm thắt vài ba câu cho có chuyện và để giữ lịch sự với người đối thoại . Chị kể lể và thanh minh , tại sao chị lại như vậy và hỏi tôi : Cậu thấy chị đúng hay sai ? tất nhiên là sai rôi ! Trong mọi hoàn cảnh chị vẫn là người phụ nữ VN . Hơn nữa anh rể tôi chưa sai đến mức trầm trọng không thể tha thứ được để chị phải có quyết định như vậy . Anh rể tôi đang là một người có chức quyền và ở tuổi của anh và một địa vị của anh khi bị trở về con số 0 thì bản lĩnh có vững đến đâu cũng chẳng thể giữ vững được mình . Anh bị " ngã ngựa " vào lúc xế chiều . Chị lại bỏ anh mà đi tại sao ? Chị ơi ! trong mọi hoàn cảnh và mọi tình tiết chị sai rồi !
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn
    Sài Gòn nắng đổ lửa
    Anh có còn lãng du
    Để má hồng tựa cửa
    Chờ người mãi thiên thu...
    Sài gòn không bão lũ
    Nhưng sao cứ ngập chìm
    Ép cánh hoa ngày cũ
    Cho người một chút duyên...
    Sài gòn nhớ...
    Một người khách độc hành
    Vạn lý khắp muôn nơi
    Như cành hoa đang rơi
    Cho ta nhìn ngây dại...
    Một bài thơ vỏn vẹn chỉ có thế mà có thể làm xao động trái tim một người ư? Ta không hiểu hay thật lòng ta không muốn hiểu, hay ta đã quá nghiêm khắc và khó tính với bản thân mình. Hôm nay, một người bạn hỏi ta về người yêu cũ của ta như thế nào, người ấy có được điều gì để ta phải chú ý đến, biết nói thế nào đây nhỉ...
    Đừng hỏi...
    Đừng hỏi em, anh ơi em xin đấy
    Chuyện ngày xưa xin hãy để trôi qua
    Em mong manh, tâm hồn tựa như giấy
    Tổn thương nào rồi cũng sẽ phôi pha...
    Đừng hỏi em, anh hãy tìm chiếc lá
    Mùa thu vàng chắc lá cũng không xanh!
    Rồi thời gian sẽ trôi đi thật nhanh
    Ném em về miền xa xôi ký ức
    Đừng hỏi em vì sao không nói thật
    Chỉ một lần cho người khỏi đa mang
    Trái tim em lại tan vỡ dễ dàng
    Em van đấy, em mong người đừng hỏi...

  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay đã là trăng hạ tuần rồi, nhưng vẫn còn đẹp lắm...
    Trăng
    Đêm nay trăng đẹp lắm
    Anh có nhìn thấy không
    Hồ như sao đang tắm
    Sáng cả một dòng sông
    Nơi anh sương ngập lối
    Giăng hết cả đường về
    Nên trăng bì bõm lội
    Chưa lên được - Tội ghê !
    Lẽ thường đêm vẫn rét
    Khuy áo cài lại chưa
    Kẻo tim em lại nghẹn
    Lo trắng cả đêm thừa.

    để gió cuốn đi....
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 20/03/2006
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có con đò xuôi về đâu ai biết
    Để dòng sông cứ mãi miết ngóng chờ
    Có con đò vẫn độc bước bơ vơ
    Dòng sông buồn ... suối lệ chảy thành thơ...
    ( Hôm nay tâm trạng thế không biết.... đi ngủ thôi !!!! )

  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ở nhà mình có nhảy múa như một thằng điên cũng chẳng ai biết ! Về tới nhà mình rồi ! Hò hét đi , nhảy múa đi ! chẳng thấy " Sư tử " đâu cả - chán thế !
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Khỉ con ơi ! Em có tâm trạng gì thế ? Anh giúp gì được cho em nào ? Nói đi nhé ! Đừng giấu mà gặm nhấm một mình - tủi thân lém !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này