1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Một bài thơ đã cũ, bây giờ có lẽ chẳng còn viết được như thế này , vì ta chẳng còn ngốc nghếch nữa !
    Ngốc Nghếch và Anh
    Anh gọi em Ngốc Nghếch
    Ngốc Nghếch mắt tròn xoe
    Má phính đồng tiền nè
    Thế nhưng bướng lắm cơ!
    Ngốc Nghếch tập làm thơ
    Bắt chuồn chuồn cánh mỏng
    Cột đuôi bằng sợi tóc
    Cánh mỏng khắc bài thơ
    Một hôm Ngốc Nghếch mơ
    Bỗng trở nên dịu dàng
    Nhưng anh bảo Ngốc ngang
    Cua còn kém xa Ngốc!
    Ngốc rưng rưng lệ nhỏ
    Anh bỗng khẽ cười thầm
    Thôi nào! anh xin lỗi
    Ngốc thích gì, anh cho...

  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đã qua , mình sống trong sự thanh thản . Biết rằng đây chỉ là sự thanh thản vay mượn nhưn có còn hơn không . Mọi việc rồi sẽ qua , mình sẽ lại là mình . Mình nhận ra một điều mang một hành trang trong lòng sao mà nó nặng thế ? Nay đã cất đi được phân nửa sự nhẹ nhàng đã trở lại trong mình . Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay ! Nhắn tin cho anh chẳng thấy anh trả lời ? Muốn xin anh cái nick này và nó sẽ theo mình hết chặng đường còn lại ( Tất nhiên nếu TTVNOL sống ! ) . Anh nhớ giữ sức khoẻ và cho em gửi lời thăm tới H .
  3. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vừa trong viện với chú em . Nó khoẻ và tươi tỉnh hơn - Ơn trời ! Loay hoay cả một ngày hôm nay mà chẳng được việc gì cho nên hồn cả ! Nhớ em thế không biết nữa ? Tôi biết hằng ngay em vẫn lo lắng cho tôi , cảm ơn em nhiều lắm ! Sẽ chẳng phụ lại tấm lòng của em đâu ! yêu em .
  4. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại làm một việc ngu ngốc mà đã lâu lắm rồi mình không làm ........ Lại mất một khoản tiền ngớ ngẩn mà chẳng đáng tí nào ! Football ? Độ này đen thật , đủ thứ đen , thôi không kêu than nữa - chắc tháng sau sẽ đỏ hơn !
  5. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    éz éẵẹ'éẳ
    é~ẹ?éáéẵé é"ẹféẹ?éắéé
    éĂéắééáẹ?éẹZ éẵéẹ^éá éẹẹ,ẹ?éàẹ?éá, éẵéẹ^éá ééẵéá, ééé éẵé éẵéáẹ,éẹf - ẹẹ,éắ ẹ,éé ééắéằééắ.
    é éẹi là yêu chỏằâ ![​IMG]
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Toàn những chuyện vô bổ ! Đi cả ngày trời mệt nhừ cả người tối về lăn ra ngủ , tỉnh dậy đợi em về rồi để cãi nhau . Mình là thằng ngang và bướng còn em thì bướng và ngang đại loại tương tự như nhau ! bây giờ cái quan trọng là ai phải nhường lối cho ai đây ? Trong rừng thì bao giờ Hổ cũng là chúa sơn lâm , ngoài ra còn gấu , cá sấu v v và v v . Ở những đồng cỏ của châu phi thì Sư tử là Vua , nhưng Sư tử lại sợ Lợn lòi và Linh cẩu . Hai thế lực đó thống lĩng những Xavan mêng mông của châu Phi . Chúng sống với nhau bằng mặt mà chảng bằng lòng . Khi có một con Sư tử đi lạc bầy thì sẽ bị bọn Linh cẩu xơi tái hoặc bị một con lợn lòi đâm thủng bụng . Thành thử ra Sư tử cũng chỉ mạnh khi có bầy đàn và Linh cẩu cũng thế ! Suy cho cùng thì con Lợn lòi mới là vua ! Đừng tinh tướng ............nhớ chưa ?
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cả một ngày nằm ở nhà , đầu nặng như đeo đá - độ nay long thể tồi không chịu được động tí là ốm . Thời tiết ơi tớ căm thù ấy ! Hôm qua tuyết rơi tơi bời sáng nay thì mặt trời chiếu chói chang nhiệt độ dương ngay tại chỗ làm sao mà không quay táng ? Trước của nhà tôi có một khu vườn , mấy hôm trước tuyết tan lộ ra một khoảng đất con con có hôm kia , hôm qua và hôm nay tôi không để ýa thế mà khi tôi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thì cỏ đã lên xanh mướt đẹp thế ! Tức cảnh sinh tình tự nhiên nhớ đến một bài thơ :

    KHOẢNG LẶNG
    Cỏ mềm xanh thót trái tim
    Tôi ngồi ngắm khoảng chiều im thót buồn
    Chim kêu thót ngực hoa vườn
    Em xa hòn sỏi cuối đường thót đau .......
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oh!!!! đã đến trang 38 rồi à ! nhanh thật ! Viết tiếp vậy !
    Cuối cùng anh cũng ghé nhà tôi trong lúc người thì say mèm, có lẽ anh sẽ chẳng ghé như đã hẹn nếu như không có câu nói : " Bé A nó nói nó không thèm nói chuyện với em nữa rồi, nó nói em không biết giữ lời nên nó nghỉ chơi em ra luôn rồi ! ". Thế là anh lật đật bảo anh sẽ tới mặc dù đang rất say !
    Anh đến , tôi đón anh với vẻ mặt chán nản, nếu như anh đến đúng như đã hẹn , có lẽ tôi đã không như thế, thật ra tôi đã rất thoáng với anh rồi, tôi đặt trường hợp anh bận việc đột xuất nên không đến được, nhưng ít nhất anh cũng phải điện thoại báo cho tôi biết để tôi không phải sốt ruột không biết anh đi đứng thế nào, có tìm được nhà tôi không, đàng này...
    Tôi và anh biết nhau , chat với nhau trên mạng cũng đã hai năm nhưng chưa gặp mặt offline bao giờ, tuy rằng chỉ cách nhau khoảng 30'' nếu đi bằng xe buýt, anh rất thích những bài thơ của tôi, có lẽ do anh biết tôi viết lúc vừa chat với anh vừa làm thơ, và có những bài thơ tôi viết về những điều anh vừa kể cho tôi nghe.
    Gặp tôi, anh cười trừ, bảo rằng là định đến sớm nhưng... hì ! tôi chẳng bao giờ thích cái tính mập mờ của anh, suốt buổi nói chuyện anh cứ mập mờ lập lờ, còn tôi thì thẳng xoàng xoạc , thế là bị anh mắng đồ trẻ con !
    Giời ạ ! Có ông anh như thế đấy ! Lại còn dẫn theo một người nữa chứ, bảo là giới thiệu cho tôi , tôi đã bảo tôi chẳng muốn quen ai nữa cả, cứ để mọi chuyện tự nó đến, đừng phí việc mai mối làm gì, thế mà lại ... Đã vậy còn định méc Mẹ tôi cái vụ tôi gọi người yêu cũ là " Người " nữa chứ, lúc ấy tôi nghiêm mặt ra dấu bảo " không được nói " thì anh mới chịu thôi, anh trai gì mà... đáng ghét thật !

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Từ Người, ta đã biết yêu thơ và tập làm thơ tặng Người....
    CHUYỆN CHÚNG MÌNH
    Chuyện chúng mình chắc chẳng ai tin đâu
    Em kín tiếng âm thầm ngân câu hát
    Chuyện chúng mình du dương như khúc nhạc
    Khi bổng khi trầm khi lỡ nhịp rơi cung
    Chuyện chúng mình như trong truyện cổ tích
    Rằng ngày xưa...
    Em kiêu hãnh ví tim mình là đá
    Anh ngại ngùng xin được kết thâm giao
    Mặc cho ai gây sóng gió ba đào
    Anh kiên cường: chuyện ấy chẳng đáng bao!...
    Rồi tình yêu đã đến tự lúc nao
    Em chẳng biết từ khi nào bỗng lạ
    Biết ngẩn ngơ như lần đầu ngơ ngẩn
    Biết thẩn thờ - tim đá tập làm thơ...

  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có một người bảo tôi gửi đầy đủ những bài thơ của tôi cho anh, này thì đây, đang gửi từ từ, nhưng chớ có mà chê vì toàn thơ con cóc nhé, người khác chê thì được, chứ anh mà chê là oánh cho la liệt mới thôi, đã bảo trước là thơ của em rất tệ mà lại ! chỉ là viết những gì em muốn viết, không biết trau chuốt ý tứ câu từ nên lủng củng cực kỳ !
    Lãng du...
    Thiên thu khắc mãi câu thề
    Người đi một bóng bên lề một tôi
    Câu thơ ngày ấy nằm nôi
    Đến nay biệt xứ như người biệt tăm
    Hái trăng tôi gấp chiếc thuyền
    Gom sao làm mái chèo nghiêng đêm rằm
    Con thuyền chèo chống bao năm
    Vượt thăng trầm vượt... xa xăm mắt nhìn
    Hành trình chẳng biết về đâu
    Tìm câu thơ lỡ tìm sầu ai mang
    Lang thang khắp cõi nhân gian
    Bàng hoàng sợ lạc ngỡ ngàng sợ rơi
    Tơ trời một sợi ai phơi
    Ghé ngang để trộm viết lời trăm năm...


    18/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này