1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chê sao được những gì được xuất phát từ tấm lòng . Những vần thơ không được chau chuốt bởi những từ bóng bẩy nhưng nó được chau chuốt từ tâm khảm và tấm lòng ! Đó mới là cái hay ! Hơn nữa chúng ta chỉ là những kẻ nghiệp dư làm thơ theo cảm hứng thế là đưọc lắm rồi !
    Còn phải như là nhà thơ thì khỉ con đâu cần pots những vần thơ đó vào cái topic quái quỷ này đúng không ? Nói chung tôi khoái thơ của em !
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...
    Em nhớ anh... nhớ lắm anh ơi
    Nhớ lời dịu dàng nhớ câu trách nhẹ
    Nhớ nụ hôn từ nơi xa rất khẽ
    Nhớ đến rã người... nỗi nhớ cứ đầy vơi...
    Em nhớ anh... em tìm về với biển
    Biển cười thầm : em nhớ lắm phải không ?...
    Bởi sắc hồng rạng lên từ đáy mắt
    Giấu được gì ! Trước mặt biển uy nghi
    Em nhớ anh... em nhắn mây với gió
    Những lời yêu từ sâu tận đáy lòng
    Gió chẳng đưa, mây chẳng thèm nhắn lại
    Nên giờ này... nỗi nhớ cứ đầy thêm...
    Em nhớ anh.. ôi nỗi nhớ mong manh
    Em góp nhặt để giữ cho riêng mình
    Và cho riêng... ai đấy thôi được đọc
    Nỗi nhớ nè... anh có thấy hay không....

    16/01/05
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Mơ...
    Em đang giấu nỗi nhớ của mình
    Vào nơi nào anh có biết không
    Em thoa son với dậm phấn hồng
    Che nước mắt đang hờn vì anh đó
    Em lặng bước một mình qua ngõ nhỏ
    Kẻ ngắm nhìn, người liếc mắt... ngộ ghê !
    Chân bối rối mắt long lanh lúng liếng
    Chợt thấy mình lạc lõng giữa bình yên
    Anh thoắt đến thoắt đi anh có biết
    Để lại em những nỗi nhớ không tên
    Chưa kịp nói những lời từ tạ
    Chưa kịp trao một ánh mắt thật hiền...
    Anh biết không... em vô duyên đến lạ
    Chưa gặp một lần sao như đã từ lâu...
    Trót vương mang một nỗi sầu nhân thế
    Anh đâu rồi... em chợt tỉnh cơn mê........

    16/01/05
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nói Với Anh
    Anh biết không.. hôm qua "nỗi nhớ" khóc...
    Nhích lại đây em kể chuyện anh nghe
    Nhưng anh hứa đừng rầy la "hắn" nhé !
    Kẻo "hắn" buồn.. lại ướt áo cho xem !...
    Trời se lạnh.. " hắn" chẳng mặc áo len
    Cứ vai trần phong phanh đi dạo phố
    Miệng ngậm kẹo má phình to đến ngộ
    Bạn bè cười : Ê ! lớn rồi đó nghen !
    Anh biết không... hôm "hắn" vẽ cánh sen
    Chiếc kẹo mút vô tình rơi mất dạng
    "Hắn" buồn so... cánh sen thành kẹo mút
    Chợt bật cười : cũng có lúc ngố ghê !
    Rồi có dạo "hắn" một mình ra biển
    Rủ dã tràng cùng xây lâu đài cát
    Dã tràng chê : hôm nay nắng quá nhạt !
    Nên quay về, bỏ mặc "hắn" bơ vơ...

    17/01/05
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Người rất thích lan rừng, nick của ta cũng là lan rừng, mọi người cũng quen gọi ta là lan rừng...
    LỜI CUỐI ...
    Mảnh hồn ngày ấy trao ai
    Vội yêu rồi bỏ... không ngày gặp nhau
    Nửa hồn chết lịm thương đau
    Nửa kia còn lại... đã mau về trời...
    Hẹn xưa kết tóc... quên rồi...
    Mộ xây chôn cất lời thề cỏ may
    Hẹn thề thành khói mây bay
    Đến nơi âm phủ tuyền đài chưa tan...
    Lan rừng một nhánh trên đồi
    Thơ thôi không viết... tim say đã dừng
    Tiếc thay một nhánh lan rừng
    Chết trên đồi cỏ giữa chừng tuổi xuân...

    27/01/05
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người xưa...
    Đã xa rồi nỗi nhớ phải không anh
    Ngày xưa ấy anh gọi em : " nỗi nhớ !"
    Em cũng vậy - đã quên đi - chẳng lạ !
    Bởi tất cả cũng chỉ là thoáng qua...
    Giờ nhớ lại hình bóng anh thuở ấy
    Lừa dối em - anh đấy! em thấy không
    Anh vẫn vậy với bờ vai rộng
    Ánh mắt hiền nụ cười hồn nhiên
    Dối làm gì để ngày ấy khắc ghi
    Ánh mắt nụ cười - của một người khác
    Vay mượn làm chi - để giờ tim thấy nhạt
    Nhếch miệng cười - chua chát quá phải không
    Còn nhiều điều nhiều điều khác nữa
    Anh không thật - nên tất cả rơi mất
    Em chẳng níu bởi những điều gian dối
    Không thể nào tồn tại nổi trong em !
    Đã quên rồi - nụ hôn rất vội
    Bao hẹn hò chờ đợi với yêu thương
    Bởi với em - tất cả đều bình thường
    Những dối lừa không thể hằn trong nỗi nhớ !

    20/03/05
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chương trình post thơ cũ tạm thời đến đây vậy, giờ phải out một tí vì có việc bận...
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mình đã điên thì chớ, ngồi giữa 2 người hôm nay còn điên hơn mình.
    Thằng em thì say nắng 1 cô bé (dù đã có người yêu rùi), 2 hôm ko thấy bé nhắn tin ~~> điên luôn, mồm lải nhải đủ các thể loại câu, lại hát nữa chứ... Đau hết cả đầu...
    Bên phải, ko hiểu chị Chi làm sao nữa, chẳng bít có tâm sự gì mà ko thèm nói với mình câu nào, lúc đầu còn hỏi, sau ko thấy trả lời, cũng kệ luôn... Nhưng khó chịu thật!
    Giờ nghỉ, quyết định xuống bàn dưới ngồi cùng ''người iu'', dù phải ngồi 5 người hơi chật nhưng kệ... chứ ngồi với 2 người kia 1 lúc nữa chắc mình ko sống nổi luôn. Bản thân mình cũng có bình thường gì cho cam...
    Nhưng mình xuống hình như không khí càng căng thẳng thì phải, lúc mới xuống, chị B bảo:'' Kiểu này thằng T vào thấy L ngồi dưới chắc nó còn điên nữa...'' kekeke, mà đúng thế thật, cu cậu ngồi im cả h luôn, ko mở mồm nói bất cứ 1 câu nào, chẳng bù với h đầu, ngồi lải nhải suốt. Chị Chi cũng thế, chẳng thèm trò chuyện, hỏi han, phải viết 1 cái thư gửi lên.... Khổ thân chị B, chốc chốc lại phải quay xuống bàn dưới để cười nói cùng, ko thì cũng điên luôn. Hy vọng tình trạng này chỉ diễn ra vào ngày hum nay, mai sẽ trở lại bình thường.... Khó chịu thật!

  9. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bạn của tôi hôm về VN chơi có ghé qua nhà và mẹ tôi cũng kể chuyện của chị cho hắn nghe . Hôm nay gọi cho tôi nói : Mày nghĩ sao về vấn đề này ? Tôi trả lời : Có gì mà phải nghĩ ? Để chị ấy sang tao sẽ có cách giải quyết ! Chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì mà lại đem chuyện đó ra nói với hắn ? bà cần sự cảm thông từ thằng bạn thân của tôi hay là vì cái gì ? Chuyện nhà mình thì nhà mình biết thôi ! chưa đủ xấu hổ hay sao ? Cái tự trọng và cái sĩ diện của tôi còn tràn trề ra đấy - hôm nay thằng bạn nó biết , tôi vẫn luôn tự hào nhà tôi là một gia đình quá ư là nghiêm chỉnh và nề nếp không bao giờ có một chuyện gì gọi là điều tiếng . Tôi xấu hổ quá !
  10. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con lợn kia post thơ thì phải xin bản quyền đã nhé ! Chuẩn bị mà nộp phạt đi là vừa rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này