1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi gọi điện thoại báo ngày chị sang . Tôi hỏi : Sao chị ấy không gọi cho con ? Mẹ trả lời : Chị ấy ngại !
    sao phải ngại nhỉ ? Khi mà sắp tới đây chị và tôi hàng ngày đều chạm mặt , có lẽ chị không bình thường rồi ? Tôi thương chị lắm mà cughét thì cũng chẳng kém tí nào !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Một thân em bé nhỏ nơi đất khách quê người . Học và đi làm chiếm trọn vẹn tuổi trẻ của em . EM vẫn hay nói : Anh ơi ! Mình khổ bây giờ để về sau sướng cũng có muộn đâu ! Tôi hiểu và thông cảm trọn vẹn cho em , thương em nhiều hơn . Hôm qua bỏ em ở nhà đi chơi cả đêm say bét nhè không còn nhớ cả gọi điện cho em , không biết em có thức đợi anh không nhỉ ? Hôm nay về thì cáu với em gắt gỏng mắng mỏ hình như là bệnh của tôi ? Vô lý quá ! Thương và yêu em rất nhiều ! Thôi " Sư tử " đừng " cắn" anh nhé ! Anh biết tội rùi !
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ko muốn dậy... Càng lúc càng chán, hix.
    Mình cũng sắp ko hồn rồi, sao cái bọn nó khốn nạn thế nhỉ?
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đến vợ chồng thật với nhau còn chẳng có quyền gì nữa là vợ chồng hờ hững ! Mà nói đến cái quyền - chẳng ai có quyền bắt bẻ ai và chụp mũ bắt họ đi theo lối sống hoặc quỹ đạo của mình , đến cha mẹ sinh ra con còn chẳng thế nữa là bạn và người yêu ! Mỗi người có một tính cách và tính cách của con người làm nên xã hội muôn hình muôn vẻ . Khi yêu và chấp nhận ai đó là bạn là người yêu đầu tiên phải hiểu người đối diện của mình mà để hiểu được thì phải có thời gian . Trong cái thời gian để hiểu đó người bạn hoặc người mình yêu và bản thân mình đều bộc lộ những ưu khuyết điểm . Khi những cái đó đã lộ ra rồi thì lúc này mới cần sự hiểu và cảm thông , sự chấp nhận của đối phương . Có mấy câu danh ngôn mà tôi nằm lòng : " Thước đo giá trị của bạn là người bạn quan hệ . " và : " Nếu bạn đòi hỏi một người bạn không có khuyết điểm và toàn diện thì bạn sẽ không bao giờ có một người bạn . " hoặc như cha ông ta nói : " Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã " . cái hiểu phải được đan xen trong đó một sự cảm thông , sự chia sẽ khi cần trong cuộc sống ! Tình bạn và TY nếu đem ra để so sánh nó có cái gì đó hơi trùng trên nhiều khía cạnh . Nói lan man mãi cuối cùng tìm được một câu kết : Hãy tôn trọng lẫn nhau và đừng áp đặt cái gì mình muốn lên người khác ! Như vậy cả tình bạn và TY sẽ được bền vững hơn cho mà xem !
  5. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung này : Tôn trọng quyền được tự do của mỗi cá nhân kể cả người đó có là gì của mình ! ví dụ cụ thể : Một người chồng không thể mang cái quyền làm chồng ra để bắt người vợ sống theo ý mình , mà chỉ nên cảm hoá và mong người vợ thông cảm cho cá tính của mình mà thôi . Ngược lại người vợ cũng không nên nhìn thấy thái độ nín nhịn của Ông chồng mà làm tới ! Hiểu không hả con lợn ngu ngốc kia ?
    Được xa_va_gan sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 24/03/2006
  6. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Đến vợ chồng thật với nhau còn chẳng có quyền gì nữa là vợ chồng hờ hững "
    Tôi thì không cho là như thế, vợ chồng có quyền với nhau chứ, đó là người chồng có quyền yêu cầu người vợ thực hiện nghĩa vụ và ngược lại. Những nghĩa vụ và quyền lợi ấy được luật pháp công nhận. Nếu không có quyền lợi, nghĩa vụ ràng buộc, thì vợ chồng sẽ không còn là vợ chồng mà chỉ là 2 người về sống chung với nhau, thích thì ở mà không thích thì thôi. Cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn và cám dỗ, đối với những con người lập trường không vững vàng hoặc hay thay đổi, nghĩa vụ vợ chồng là cái sợi dây uốn nắn và níu kéo họ vào gia đình mà họ đã từng chọn lựa.
    Quan trọng là cách họ sống với nhau.
    Mà "vợ chồng hờ hững" là gì thế? nói như các bác, tôi thấy thương cho ai là người "hờ hững" của các bác quá.
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có nặng nề hay không là do người đọc nghĩ như thế nào chứ không phải người viết tâm trạng như thế nào đâu ạ, mấy hôm nay máy ở nhà hỏng, lười ra Net, hôm nay ghé nhà cô bạn chơi sẵn dịp lên mạng luôn !
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    The end ??????????????????? Nực cười thật ! Có lẽ nên như thế ? Còn bao nhiêu việc phải làm cơ mà !?
    >ZбZ е' , бол^е не надо ! надо воля ? Я сам дf?ак ............... Я бfдf е' забfдO ...................
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thật là vô vị và vớ vẩn .! rồi cuối cùng cũng đến hồi kết . Cảm ơn tất cả những người bạn của tôi ! Cảm ơn TA , VA , DA , KH , chau L và tất cả những người bạn mà tôi quen trên TTVNOL ! Topic se dừng lại tại đây ! Ước mơ về 1000 bài trả lời cũng xin được chấm dứt ở đây ! Tôi đi cong tác xa không biết ngày nào trở về nên gửi lời chào đến tất cả mọi người ! Một lần nữa xin cảm ơn ! Tôi sẽ không bao giờ cô đơn và sẽ luôn nhớ tới mọi người ! Thanks nhiều !
  10. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ôi sao lại thế, chán thật đấy. Tôi đã quen với viêc đọc những dòng tâm sự của mọi người trong thảo luận này rồi. Tự dưng thấy hẫng, bác đi đâu mà lại không viết được nữa thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này