1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ta lang thang như kẻ không nhà, vô định hình về bất cứ điều gì, chợt ta bật cười vì nghĩ đến việc một ai đó đã thốt lời nghiêm trọng khi nghe ta gọi tất cả những người ta yêu quý là " Người ", chứ không riêng gì yêu dấu cũ.
    Dạo ta đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn mây lơ đãng bay ngang tầm mắt, ta tự hỏi có cụm mây nào sẽ chở hộ ta hành lý là những yêu thương không , liệu có nặng nề quá không những yêu dấu ta chất chứa trong lòng, liệu bao nhiêu cụm mây mới có thể gọi là đủ cho ta. Nhớ câu thơ của ai đấy :
    Mây có bay về phương ấy không
    Chầm chậm cho ta gửi đôi lời
    Dù ở nơi đâu ta vẫn nhớ
    Nhưng tình xa lắm gió mây ơi !...
    Mọi người bảo ta nên bỏ bớt cái tài đi, san sẻ và phóng khoáng tình cảm một chút để phu cung được rạng rỡ ! ờ hờ, thế tài là gì nhở????
    Lời của nhân gian là thế, đã có dạo ta mong cho lời nhân gian hãy thử ngừng thở một vài giờ xem thế nào, khi ấy có thay đổi được điều gì ở chốn nhân gian không thể hiểu này không. Mọi thứ đều quay thành một vòng tròn tự sinh tự diệt, không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc, thế mà Người cứ tranh cãi với ta về những điều ta chẳng bao giờ nói ra, để làm gì khi mà ta chẳng muốn biết điều gì sẽ đến với ta chứ ! Lời đến từ nhân gian ắt sẽ phải trở về chốn nhân gian, ta chẳng màng, Người trụ giữa nhân gian để nhìn theo dấu chân ta hằn vết , ta trụ giữa đất trời để tự nghiền ngẫm và thiền tịnh ...

  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi vì không giữ lời ! nhưng mọi người cho tôi viêt một bài này nữa thôi ! Con người kì lạ thật đấy ! Lòng tốt đôi khi không phải là tất cả !
    Những người tôi hờ hững thì họ lại tốt và yêu thương tôi thật lòng còn người tôi yêu thương thì hờ hững với tôi ! Tôi thực sự chán nản vì mọi chuyện . Công việc có những thất bại và TY thì cũng ngoảnh lại với tôi đúng vào lúc này ! Tôi còn biết tin ai đây ? Tôi những tưởng bằng tấm lòng là có thể thoả mãn được mọi thứ nhưng hình như là không phải ? Tham lam vẫn là con người thôi ! Chào mọi người một lần nữa ! Chào TTVNOL ! Tôi yêu các bạn !
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hic, sao thế chú? Sao tất cả những người bên cháu đều gặp chuyện thế này? Cháu lại phải tự mình đứng vững mà ko có chỗ dựa ah?
  4. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, không ai bị gọi là ngu cả, vì yêu là không còn lí trí, khi yêu mà có lí trí thì sẽ thành ích kỉ. Đã yêu xin đừng hối tiếc, dù ít hay nhiều, đã yêu thì luôn là có những kỉ niệm đẹp, dù nó có kết thúc không như mong muốn nhưng nó cũng đã từng mang lại cho ta những giây phút hạnh phúc. Tớ nghĩ thế ạ.
  5. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây em phải làm gì đây ? Em gọi mà anh không nhấc máy ? Một sự im lặng đến đáng sợ ! cái topic này là nơi duy nhất em có thể gặp được anh mà bây giờ lại thế . Vì cái gì và từ đâu anh lại có thể thay đổi như vậy ? Trong em anh luôn là chỗ dựa vững chắc là một nền tảng cho em tiến bước mà tại sao bây giờ anh lại thế ? làm thế nào đây ? Em không thể chịu đựng được nữa ! Anh thưong em mà trong phút giây thế này em chẳng thể làm gì cho anh được ! Em là đứa em ngoan ngoãn nhất mà anh có cơ mà ! ? Anh chẳng vẫn nói với em thế sao ? Anh đâu rồi ? Trả lời em đi nhé ! Đừng làm em khổ nữa anh ơi !
  6. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic lượn rùi à ?Buồn nhỉ ? Không biết chị Aphro***o vắng chủ nhân có lên đây post thơ tiếp không ? Chị ơi mở một topic về thơ của chị đi nhé !
  7. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có người đã nói với tôi rằng, nếu được 1000 bài trả lời thì sẽ gặp may mắn lắm. Những người đang gặp trở ngại trong công việc rất cần sự may mắn đúng không?
    Vậy bác cứ viết đi, viết cho những buồn vui và yêu thương của bác.
    Cầu mong niềm vui và may mắn cho mọi người.
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có thật là cô ấy hờ hững với anh hay không, có khi cô ấy đang buồn về việc gì đó rồi sao, hay cô ấy đang có chuyện rắc rối, không muốn anh phải lo lắng trong lúc anh đang mệt mỏi với nhiều thứ... chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà giải quyết anh ạ, đừng nóng vội kẻo hối tiếc chẳng kịp !
    Em biết anh đang đau đầu từ nhiều phía, tình yêu lẫn công việc, anh cứ nghỉ ngơi một thời gian cho thoải mái đi ạ.
    Lời nhắn đến những ai vào topic này : các bạn có thể cùng tôi thực hiện ước nguyện của chủ nhân là gửi đủ 1000 bài viết vào topic này được không ạ. Xem như món quà để động viên tinh thần anh ấy lúc này...

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi, thơ thì vẫn viết tiếp, nhưng nhất quyết không mở topic mới ! ( Vì rất dễ bị phát hiện, rồi thì tôi sẽ mệt lắm, chẳng muốn như thế nữa, đang cần sự bình yên với những người bạn mới )
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi có đủ khả năng làm chỗ dựa cho bé con không nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này