1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cứng đầu cứng cổ!
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy rất sớm, 6h sáng mắt đã ráo hoảnh, tay chân thì bủn rủn rụng rời !
  3. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngẩn theo những vầ thơ , rồi chẳng biết có làm được gì không ? Cảm ơn chị aphro***o nhé ! Chị làm thơ cho chị hay cho ai thì em không biét ! Nhưng có một người yêu thơ chị đó là em ! Chị làm thơ nữa đi - Em đợi chị nha !
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Choáng hết cả váng !
  5. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bình an ! Hai chữ này mình vừa đọc được từ lời nhắn của một người bạn của anh . Em cảm ơn chị và thật sự phải suy nghĩ " khi em chỉ là dòng suối nhỏ " . Em biết anh chỉ muốn và chỉ thích những " thác ghềnh " nhưng anh ơi ! Anh hãy bình an và tìm cho mình một bến đỗ đi ! Một lần nữa cảm ơn chị , thực lòng chị đã cất cho em một nỗi lo và hình như cả một nỗi đau !?
  6. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhòm ngó
    Tôi nhón đôi mắt kiêu
    Nhòm ngó một cánh diều
    Đứt dây
    Rơi !
    Tôi chống tia mắt hờn
    Nhòm ngó những cơn ghen
    Ồn ào
    Khóc !
    Tôi buông ánh mắt chiều
    Nhòm ngó một dòng sông
    Xuôi ngược
    Trôi ...
    Tôi khép hai mắt buồn
    Nhòm ngó những nỗi đau
    Lặng lẽ
    Sâu !
    Nói chung em đếch hiểu về thơ lém ! Nhưng công nhận chị tìm từ dã man thật ! Chẳng lẽ em lại đi phân tích thơ của chị thì dai dòng lém ! rưng mà hay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn thắc mắc một tí ! Ông chủ topic đau tình chạy mất dép , topic coi như giải thể . Hay chị Aphro***o chính là ông chủ đoá ?
  8. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ở nhà anh về ! Chị L chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho chuyến đi ! Mọi người nói hôm qua anh gọi về , anh vẫn vui vẻ . Em không hiểu tại sao anh lại không muốn nói chuyện với em ? Em nhớ ngày anh còn ở nhà , vui buồn gì anh cũng kể em nghe cho giù em có hiểu hay không ? Bây giờ đối với em anh hoàn toàn xa lạ ! M ngày xưa đâu rồi ? Trái tim nồng nàn của em ngày nào hình như đã đổi thay rồi ? Mà sao nó đổi thay nhanh thế ?
  9. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em lại có một câu hỏi ngớ ngẩn và tính tò mò đã hại em rùi ! Chị Aphro***o không post thơ nữa sao ? Nếu vì câu hỏi của em mà chị giận thì cho em xin lỗi nha ! Đợi chị đó !
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gần 1h đêm rồi em không tài nào ngủ được ! Lo cho anh ? Hình như là không bởi vì đã có quá nhiều người lo cho anh rồi ! Em nghĩ anh thật là hạnh phúc ! Có lẽ em không ngủ được vì giọt nước mắt của mẹ chiều nay , em hỏi sao mẹ khóc ? Mẹ nói mẹ sợ anh không còn thương mẹ nữa ! Mẹ lo em đẩy anh đi thật xa , mẹ bảo mẹ hiểu em , hiểu cả anh nên mẹ buồn . Thôi em cố đi ngủ đây ! Em mong anh mau trở lại !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này