1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oh ! thế à !!!!
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi " bé " ! Nhưng mà nè , đừng bảo post thơ vô tội vạ như thế, không phải lúc nào cũng có thể làm thơ được đâu "bé cưng" ạ !
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    DÃ TRÀNG...
    Dã tràng buồn se cát biển đông
    Từng hạt tròn xinh như viên kẹo
    Tạo hố sâu để dấu tình câm lặng
    Sóng vô tình sóng cuốn mất còn đâu...
    Sóng cuốn trôi những nỗi sầu thăm thẳm
    Chất chứa niềm riêng đăm đắm một ánh nhìn
    Sóng vùi lấp tình dã tràng hoang dại
    Đang miệt mài se từng hạt ưu tư
    Dã tràng ơi! sao vẫn còn mê mãi
    Se làm chi những hạt cát lạnh lùng
    Gió trùng khơi len hồn ta giá buốt
    Hãy se dùm một chút nắng mong manh
    Dã tràng ơi! dã tràng có nghe không
    Sóng dỗi hờn tung bọt bờ trắng toát
    Hầu xóa mất những công trình của cát
    Giữ kịp không... kẻo lòng nặng suy tư...

  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    THặ T"I...
    ngày xặa cĂi thuỏằY ngang tàng
    'em chặng cỏƠt mĂu hoĂ ngàn vỏĐn thặĂ
    trêu ong 'ỏằf bặỏằ>m thỏân thỏằ
    trêu hoa 'ỏằf nguyỏằ?t ngỏân ngặĂ cài lòng
    bÂy giỏằ bặỏằ>m 'Ê hiỏằfu ong
    hoa kia câng 'Ê ôm cỏ** sang ngang
    bỏằ tôi ỏằY lỏĂi giỏằa 'àng
    mang thặĂ tôi xỏp thuyỏằn nan, cĂnh cò...

  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi ngang ngôi chùa cũ
    Bỗng chợt thầm... hay xuống tóc đi tu...

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày ra vườn chăm cây, buổi sáng quét lá sân chùa , buổi chiều ngắm sông trôi mênh mang, nghe tiếng chuông chùa trong không gian yên lặng, ngắm đàn cá ung dung bơi lội, đêm ngủ trong một gian nhà tranh cũ kĩ nhưng ấm áp, dưới chân là chú cún con ngoan ngoãn lim dim mắt, nghe tiếng lá đêm xào xạc, tiếng ếch kêu ộp ộp, thỉnh thoảng thấy những con đom đóm bay ngang qua .... Ôi cuộc sống ...
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đang thử độc tấu một mình một trang xem thế nào !
    Vu Vơ
    Mệt chưa anh?
    Cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    Giữa bôn ba cuộc đời
    Cơ man nào buồn
    Lôi em đi rất vội
    Hối hả
    Về đâu?
    Lời cầu hôn chìm sâu
    Vào quên lãng
    Chợt một ngày
    Giông bão xới tung lên
    Hò hẹn
    Vu vơ
    Cuộc bể dâu
    Bạc mái đầu
    Ngàn ngõ sau...

  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Loạn
    Muốn đập vỡ cái thành trì ương ngạnh
    tâm hồn anh
    rồi chấp nối bằng hương vị ngọt mềm
    loài cỏ dại
    Ba trăm sáu lăm ngày
    khắc khoải
    đợi chờ
    Bóp nát giấc mơ
    về mùa Sâm nam đỏ
    khát cháy môi mềm
    hương đêm
    huyễn hoặc

  9. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chị không làm điều đó được một mình đâu ! May mà em buồn ngủ lại rồi không em phá đám chị chết luôn ! Hihi , nhưng mà thơ chị hay lém ! Em đọc hết cái đã rùi ngủ !
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi trút bỏ lớp áo bụi trần
    Khoác lên cái vẻ kiêu kì
    Chiếc nâu sòng mộc mạc
    Giản đơn...
    Tôi trút hồn tôi
    Vào khoảng không ồn ào
    Chật chội
    Bon chen
    Sẵn sàng giơ móng vuốt bảo vệ chính mình
    Để trở về
    Làm cỏ dại
    Mong manh
    yếu đuối...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này