1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết đã rất lâu ! chẳng nhớ nổi là bao giờ ! copy and paste vào đây cho hết trang 47 này mới thôi !
    Ta buồn như cỏ
    Nỗi sầu như mây
    Nợ đời trả vay
    Bụi trần vương vấn
    Tôi sợ lắm vay mượn của ai điều gì, bởi theo kinh Phật thì nếu kiếp này trả không hết thì kiếp sau đầu thai lên như thế nào đấy để tiếp tục trả cho hết món nợ ấy. Cũng như bố mẹ và con cái vậy, có nợ mới trở thành người Mẹ, người Cha, sinh con ra, nuôi con lớn khôn, con ốm con đau phải chạy vạy đủ thứ, nếu may mắn gia đình khá giả thì nhẹ nhàng hơn, còn nếu chẳng may gặp ngay gia đình nghèo rớt mồng tơi thì thật là vất vả, nào tiền thuốc men, tiền ăn uống, tiền học hành...v.v... hàng trăm thứ tiền mà người Mẹ, người Cha phải lo cho con cái. Cái đấy người ta gọi là mắc nợ kiếp trước !
    Thành vợ thành chồng với nhau cũng là mắc nợ ! chẳng phải người ta thường bảo có duyên mới gặp được nhau, nhưng phải có nợ nữa mới có thể trở thành vợ chồng. Tôi không biết tôi có nợ với ai đây nữa, duyên thì đã gặp nhiều rồi, cả ngoài đời lẫn trên mạng, nhưng tất cả đều không hợp với bản tính trầm trầm và lặng lẽ của tôi...

  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bắt đền !!!
  3. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tính em nóng nảy quá ! Phải như em chịu khó nghe chị một chút thì có phải là hay không ? Em đâu có biết , anh và chị mang tiếng là vợ chồng mà đã li thân gần 7 năm nay ? Chị cũng chỉ vì hai cháu mà nín nhịn mọi khổ đau , phải cười với người đàn ông mà hàng ngay đang gian trá mình để các con chị vui lòng và để chúng tin rằng bố mẹ chúng đang hạnh phúc . Em cứ đay nghiến chị đi , em cứ khinh khi chị đi ! Em là em ruột của chị mà em còn không thông cảm thì ai có thể thông cảm cho chị đây !!? Bao nhiêu năm nay chị sống trong nước mắt , chị vẫn tự hào có em là người hiểu chị nhất , chị vẫn nghĩ sẽ nói rõ cho em biết tất cả , nhưng giờ đây tia hy vọng cuối cùng về sự cảm thông từ em cũng đã chẳng có nữa ! Cha mẹ đã già , anh tải em cung có cuộc sống riêng , chị cả nhà mình thì càng vậy , còn mỗi em thôi , em trẻ em thoáng hơn những gì mà bố mẹ đã đặt lên chị em ta . Nhưng rồi em vẫn sử sự với chị như những bậc trên khác ! Em làm chị chất chứa thêm nỗi đau , em làm chị hận thêm cuộc sống này ! Các cháu còn một đứa chưa trưởng thành chị không thể nhắm mắt xuôi tay nên âm thầm chịu đựng nhục nhã này em hiểu chị không ? Còn anh ta chị xin đưọc giải thích với em đôi lời , cách đây gần 1 năm chị quen anh ấy , chị đang trong cơn tuyệt vọng vô cùng và anh ấy đã đem lại cho chị sự bình yên . Mối quan hệ này anh rể em cũng biết và anh ta đã làm ngơ như không thấy gì ! Điều này còn làm anh ấy hả dạ hơn và muốn cho chị đi khỏi hẳn gia đình của anh ta , rất may anh ta chưa kịp bắt lỗi chị thì chị đã phát hiện ra mối quan hệ của anh ta với một cô gái khác mà có thể gọi anh ấy là chú hoặc cha cũng được ! Anh rể em với cương vị xã hội nên đành chấp nhận cuộc sống của chị và đổi lấy sự im lặng của chị cho cái ghế của anh ta . Em ạ vợ chồng tay ấp má kề mà còn có thể như vậy hỏi chị đặt được niềm tin vào ai nữa đây ? Chị căng thẳng lắm rồi ! Em hãy hiểu cho chị và hãy đón chị bằng vòng tay của người ruột thịt ! Em nhé !
    Cuuộc nói chuyện được kết thúc vào 8h25'' sáng giờ HN .
    EM LÀ ĐỨA EM HƯ ! EM GIA TRƯỞNG KHÔNG PHẢI LỐI ! EM XIN LỖI CHỊ !
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thật sự mình đang là 1 cái xác ko hồn...
    Ko hiểu nổi mình đang làm gì nữa, đầu óc cứ như đang ở trên mây. Đi xe buýt thì quá điểm dừng, chẳng hiểu mình suy nghĩ những gì nữa. Ngồi trong lớp thì ko chú ý vào bài giảng, tay chép bài nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy giống những gì cô giảng, cũng chẳng có nghĩa gì cả, Chi ngồi cạnh nhìn thấy giật lấy quyển vở của mình chép hộ, ko cho mình chép nữa...
    Đúng là vô hồn thật!!!
    Tự nhiên hum nay ko muốn về nhà, trên xe buýt đã nghĩ là sẽ mượn cớ phải ở lại trang trí cho ngày mai để đi đâu đó lang thang 1 chút...
    Ai ngờ hum nay phải ở lại để trang trí thật, đúng là... Mà thui, ko sao cả, cứ ko phải về nhà, ko phải triền miên với những suy nghĩ đó là được...
    Nhưng từ lúc tan học cho đến lúc trang trí còn hơn 2h để lang thang, lại vào net, gặp em, em và bạn lại có chuyện, mà lâu rùi cũng chưa gặp em, chiều nay trang trí xong quyết định sẽ ra Bụi ngồi với em... Hồi hộp thật, lần đầu tiên ra đấy, ko hiểu sẽ ntn đây nữa???

  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin là một trò đùa. Một trò đùa độc ác.
  6. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Topic của đồng chí xuống trang hai rồi, tớ lôi nó lên vậy, tớ biết là nếu không phải tớ thì cũng sẽ có những người khác lôi nó lên.
    hihi nhưng tớ sẽ quan tâm đến topic này của đồng chí đến khi nào đồng chí tự quay lại chăm sóc nó. Con số 1000 còn lâu lắm, quay lại nhanh đi.
    Hay coi như là nếu đồng chí quay lại được đây là đồng chí đã tìm lại được chính mình.
    Ở cái tuổi đó rồi sao lại trẻ con đến thế. Hay là bắt đầu nhận ra mình đã quá tuổi để có thể chia sẻ cảm xúc trên mạng???
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu vào giờ chièu . Lâu lắm rồi mình mới lại có một bữa trưa ngon miệng như hôm nay ! Bên anh mình còn 3h đồng hồ nữa mới đến giờ nghỉ trưa ! Em chúc anh trai em có một bữa trưa ngon miệng nhé ! Không biết anh còn giữ thói quen đi lang thang vào các buổi chiều không nhỉ ?Anh vẫn bình thường chứ ?
    Được Kekhongcotraitim sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 31/03/2006
  8. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tuần nữa chị sang đến nơi ! Có lẽ sẽ sang cùng chuyến với tôi !? Nửa vui nửa buồn chẳng hiểu nổi mình nữa !?
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Blue!Em thề là em không thể quên được anh .Đợt này ôn thi em lại càng tủi thân .Vì bình thường những thời điểm này anh luôn ở bên an ủi động viên em .Ngồi vào bàn mà em chẳng học được gì.Cảm giác.Bí bức .Kinh khủng.
    Anh!Em thề là có kiếp sau thì em sẽ tìm anh bằng được!!!!!!!!!!!
    Có mất cả cuộc đời phía sau để nhìn được anh 1 lần nữa.Em cũng sẵn sàng.................
    Blue!Em là đứa bồng bột và nông nổi!Nhưng quả thật..........đúng 4 tuần rồi.......không thể anh bỏ em mà đi vĩnh viễn như thế .Quá phũ phàng .Dù em có ngu ngốc đến mấy cũng đâu cần trừng phạt em ghê ghớm thế?Blue!Nếu có nhớ em , nhớ kỉ niệm của 2 đứa , nhớ mưa HN như thế nào thì hãy trở về bên em.Em không sợ đâu .Thật đấy .Em thề là em không hề sợ đâu!Blue, anh phải tin em nhé ........
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Đau đầu quá ! SG hôm nay nóng nắng khủng khiếp. Nghĩ mới thấy làm ở 1 công ty ít người và làm cho 1 sếp nghèo cực thân kinh . Trời thì nắng mà con bé lớn mình phải chạy nhông nhông giữa trưa , không làm thì chả ai làm cho . Đen thui ! cho dù trang bị đủ các loại khẩu trang . Mỗi lần ra HN nhìn con gái ngoài đó thấy xấu hổ gì đâu Cứ gọi là trắng , là đẹp làm cho mình thấy tủi tủi
    He he e ! Mượn topic này than thở 1 chút . Tối thứ 7 này chán như con gián. Nhảy nhót mãi cũng chán , caphê cà pháo cũng chán . Bạn thì ít bè thì chán , có mấy đứa bạn thân thì chúng sang sông lấy chồng hết , tự nhiên bây giờ thấy giữa mình và chúng là 1 khoảng cách không biết gọi là gì nữa . Chúng có đủ cái phải lo rồi chẳng nhẽ chạy tới nhà chúng nói " tao chán " để chúng lại phải lo cho mình lại bảo "mày xem có ai thì lấy chồng đi " hâhhhaaa
    Nghĩ tới cái viễn cảch lấy chồng thấy buồn cuời gì đâu. Tự thấy vui rồi , không than thở nữa . hehehee
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này