1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên từ ngày yêu nhau - hôm nay em nói : " Anh - Anh hãy sang với em đi ! " tôi nghe được câu này mà cam thấy không muốn tin vào tai mình nữa ! Không biêt em đang cần tôi hay chỉ là một sự bồng bột nhất thời trong lúc em buồn chán ?
    Nghe vậy mọi nguời sẽ nghĩ tôi thiếu tự tin - đúng đó tôi bây giờ như gà phải cáo như chim sợ cành cong rôi !
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một cuộc rượt đuổi không ngừng. Khổ thế đấy!
    Khổ là ở chỗ chẳng ai lấy thước mà đo được lòng người. Giá như mọi chuyện đều có thể phân định được trắng-đen rõ ràng, bạn sẽ không phải phân vân tự hỏi xem cô ấy có thực sự đang cần bạn hay không.
    Chúc cho năm mới này sẽ mang đến cho bạn niềm hạnh phúc tròn đầy!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn cậu nhé ! Nếu rõ được trắng đen thì còn gì mà thắc mắc nữa ?
    Khoảng 20'' trước đây cô ấy có gọi điện và xin phép tôi đi chơi với bạn
    tôi lại càng lạ hơn nữa không hiểu là thế nào nữa ? Tôi vui vẻ đồng ý
    nhưng chỉ khoảng 5'' sau cô ấy gọi lại và nói anh ơi em mất chìa khoá nhà rôi ! Thế thì em đi chơi cả đêm đi thôi biết làm thế nào đây ? Ngại thật đấy !
  4. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tâm sự của bạn , chẳng ai mà không có lúc yếu lòng ! minh hoàn toàn đồng ý với cậu về cách giải toả căng thẳng của bản thân . Nhưng thế nào đi nữa vẫn cần thể hiện bản lĩnh của một gã đàn ông !
    Chúc bạn may mắn và tìm được điều mình cần tìm !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em yêu ! Tự nhiên anh nhớ em quá - muốn sang với em mà công việc bề bộn không thể sắp xếp được để sang với em . Anh cũng buồn và cô đơn biết bao nhiêu , áp lực của cuộc sống sự đố kị của đồng nghiệp và ngàn vạn những khấp khểnh của cuộc đời - biến con người anh thành kẻ vô tri đôi lúc cảm thấy đánh mất lương tâm . Nhiều lúc muốn tâm sự cùng em muốn em cho anh vài lời khuyên - nhưng hình như em cố tình không hiểu để rồi lại trách cứ : " Anh làm gì mà không bao giờ nói với em cả ? " . Anh cũng muốn nói nhưng lại thôi vì có nói em cũng chẳng hiểu rồi em lại cảm thấy mệt mỏi hơn .
    Em ơi ! trong TY mọi sự so sánh đều trở thành khấp khểnh , anh biết là như vậy nhưng anh không thể cấm dòng suy nghĩ của anh có đôi chút sai lệch đi về em và anh cũng không thể cấm được bản chất nhỏ nhoi của một con người đó là sự bì tị - khi anh được chứng kiến những TY quanh anh . Họ yêu nhau và đem đến niềm vui cho nhau
    Trong khi đó anh và em hình như không muốn đồng cảm với nhau ? Anh tự nhiên thấy tiếc em ạ - mà chẳng biết tiếc cái gi ? Bên em đã là 11h15'''' rồi ! Giờ này em vẫn bên nhà bạn vui vẻ với cuộc sống của mình ! Căm thù cái chìa khóa cửa ![​IMG]
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 02/02/2006
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Admin oi ! Mấy anh chỉ dùm tôi cách đổi tên Topic với ! Thanks nhiều !
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Bạn pm cho mod box tâm sự nhờ họ đổi tên, nhớ cài link vào!
  8. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn ơi ! Mối tình của anh hay nhỉ ? Tôi đọc tâm sự của anh mà chẳng thể hình dung nổi như thế nào nữa !
    Mong anh bỏ qua - nhưng nếu yêu như vậy thì khổ lắm - nghi ngờ cũng là một lý do bào mòn TY đấy anh ạ !
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    có 3 chữ tôi tặng bạn cũng như tặng tôi: MACKENO
    Là nam thì hãy cứng rắn 1 tí.Dám yêu,dám chịu,hết mình vì người yêu ta và ta cũng yêu người đó!!!khi không còn ,khi bị chà đạp tình cảm thì cứ MACKENO.Nghĩ hoài mệt ,chẳng làm gì được cả,keke...mà người ta vẫn đang vui vẻ sống đấy chứ!!!haha..vậy thì thảnh thơi sống hay hơn không nào...kiếm được chút nào hay chút nấy vậy...hehehe...như vậy có lẽ vui hơn đó
    bạn thấy sao????
    tôi còn chưa có việc gì nên hồn đây này...nhưng muốn đi thì cứ đi...
    ,ff,?,?,?,?,
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên mặc kệ được nó thì tuyệt quá rồi còn gì ? Cảm ơn bạn - Nhưng mình khó lòng mà mặc kệ nó được lắm !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này