1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinaphone_com

    vinaphone_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đã vào đây rùi ...
    Thấy mọi người đã thay đổi ...vui lên nhé.
  2. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xa mà xa , gần mà gần ! Tôi không biết làm gì nữa và chẳng xác định gì được vào lúc này ! Muốn vất bỏ tất cả để có thể là một người bình thường ! Sao mà khó thế ? 120km mà như là 120.000km vậy ?
  3. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra chẳng bao giờ vào đây nữa,chẳng bao giờ viết những gì ở đây nữa,nhưng tự nhiên cảm thấy buồn vì một người ,thấy thất vọng vì hành động và cách cư xử của người ta với người thân,với viên ngọc quý của người ta.
    Người ta nói yêu,nói xót viên ngọc quý của anh,vậy mà dành một phút cho viên ngọc của mình cũng chẳng thể.Không hiểu nổi suy nghĩ và mẫu thuẫn của một con người.
    Hôm nay gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ,mẹ cũng nghĩ như mình.
    Chưa bao giờ thấy hối hận vì hạnh động và những cư xử đã qua.
  4. codon371

    codon371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có nhân vật chính mới biết chính xác anh ta đang làm gì và vì sao làm thế.
    Ngay trong thảo luận này Alishan cũng đã phải thốt lên lời xin lỗi khi biết về sự thực về cuộc sống gia đình tưởng như hạnh phúc của chị.
    Trường hợp này có lẽ cũng thế. Còn ai nhớ con hơn người cha và còn ai thương cha mẹ hơn con. Anh chàng không thể về chắc phải có lý do đặc biệt.
    Được codon371 sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 06/04/2006
    Được codon371 sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 06/04/2006
  5. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Các bạn trách người ta nhiều quá ! Trách mà không hiểu cho người thì chỉ làm người cảm thấy nặng nề và thất vọng vì các bạn hơn mà thôi. Thất vọng vì những người thân không hiểu được tình cảm và những suy nghĩ của người.
    Xa nhà 7 năm là 1 khoảng thời gian cực kì dài và nó không dễ chịu chút nào. Bây giờ chỉ cách mẹ, con và gia đình không đầy 120 km vậy mà không gặp . Tại sao vậy ? Vì anh là kẻ vô tình ư ?
    Nếu các bạn nghĩ vậy thì thật uổng cho các bạn những người được anh xem là hiểu anh . Là 1 người đàn ông anh thường nghĩ xa và có những quyết định khác các bạn những cô gái trẻ chỉ nghĩ được 1 hướng . Công việc lần này rất quan trọng , thời gian ở VN chỉ có 5 ngày mà công việc thì không thể bỏ cho ai nhưng anh vẫn có thể thu xếp về thăm gia đinh 1 ngày . 1 ngày cho 7 năm ư ? Anh đã không chọn như vậy . Anh quyết định chọn 6 tháng bên gia đình sau 7 năm chia xa . Đó là sự lựa chọn có tính toán và nó đòi hỏi anh phải kiềm chế tình cảm của chính mình. Anh muốn có nhiều hơn thời gian bên những người thân , bên bạn bè . Anh muốn mọi cảm xúc, mọi niềm vui phải thật sự trọn vẹn chứ không phải chỉ 1 ngày rồi lại chia xa. Anh để dành cái cảm xúc ấy cho 1 ngày không kia không xa lắm . Anh đã nghĩ cho những người thân yêu của anh đấy chứ . Anh không muốn họ bị hụt hẫng vì sự trở về và ra đi quá nhanh của anh .
    Các bạn nghĩ ngắn quá rồi làm phiền lòng người khác. Đừng có nghĩ mình hiểu , mình phải có nghĩa vụ khuyên nhủ anh cứ như anh chỉ là 1 cậu trai bằng tuổi các bạn . Đã bảo rồi ! đừng có làm nặng lòng người đi xa bằng nỗi nhớ và trách móc .
  6. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khó mà hiểu được. Người trách thì cứ trách, người thương thì cứ thương. Mà trách thế cũng bởi đồng chí được mọi người yêu quý. Nhưng có thể đêm nay có kẻ chong chong thức trắng đêm, gần như phát điên vì nhớ con, nhớ cha mẹ mà không thể chạy đến bên họ.
  7. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính cách, mỗi người một quyết định, nếu đứng trên cái nhìn của bản thân thì mình sẽ khác nhưng nếu đứng trên cái nhìn của người viết, lại là một cách khác.
    Không đánh giá, không nhận xét!
    Chúc nhân vật chính luôn hạnh phúc. Phải không đồng chí?
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hic, chắc mọi người đang nói đến chuyện của chú, cháu chẳng hiểu gì cả, nhưng dù thế nào cháu cũng ủng hộ quyết định của chú, iu chú nhìu và mãi mãi như thế. Cố gắng lên chú nhé
  9. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng trách mà cũng chẳng co tư cách gì để trách,chỉ nói những điều suy nghĩ của mình ,nhưng cái nhận được chỉ là những gì ???Tự nhiên thấy mình chông chênh một mình nhưng cũng chẳng sao hết quả,mình quen như thế rồi,rồi sẽ vượt qua được tất cả thôi tôi ơi.
    Người ta chẳng cô đơn như mình vẫn nghĩ , nhưng gì người ta làm dù đúng hay sai vẫn có người ủng hộ điên cuồng,chẳng hiểu nổi cuộc sống nữa.Hãy quên tất cả đi để có thể bắt đầu lại như chưa bao giờ có ....................
  10. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đau lắm ! Đau không thể nói được ! Tôi khóc mà không có nước mắt ! Nước mắt chảy ngược vào tim tôi ! Tôi muốn gào muốn thét , muốn cắn muốn xé ! Xé cái gì đây ? Xé chính cái tôi ra làm muôn vạn mảnh cho hả những giận hờn những đớn đau ! BT của ba - ba yêu con hơn tất cả những gì ba có ! Tin ba con nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này