1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mình cứ nguỵ tạo bản thân chán thật đấy ! tưởng quên được nhanh như vậy ? Tưởng bỏ bê được nhanh như vậy ? Tưởng bản lĩnh của mình ngang tàng lắm ! Nhầm rồi M ạ ! Phải chăng nỗi nhớ không được đậm đặc như xưa mà thôi ! Hôm nay đọc lại cái topic ngày nào và của ai đó tự nhiên mình thấy ớn lạnh cho lòng người ! Thôi kệ đi AQ một chút cũng chẳng sao !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    MA nói : " ĐC quay lại được topic là đồng chí ổn rồi đấy ! "
    TA nói : " Anh phải vững vàng lên và đừng buồn nữa ! "
    VT nói : " Anh làm gì em cũng không giận anh miễn là anh vui ! "
    HT nói : " Yêu mà từ một phía anh sẽ khổ cả đời đó ! Kết cục vây là may mà anh ! "
    DA nói : " Em nhìn thấy trước mọi việc rồi ! "
    L nói : " Chú đừng buồn nữa cháu ủng hộ chú mà ! "
    6 người bạn nói ! 6 lời chân thành ! Mình là một thằng ngu ! Hehhe !!!!!!!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    9 Điều Để Thấy Cuộc Đời Còn Đáng Sống
    1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biết ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.
    2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.
    3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.
    4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.
    5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.
    6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.
    7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.
    8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
    9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời
  4. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh vẫn chưa thể nào quên được đúng không anh ? Anh vẫn còn yêu chị ấy ? Nếu vậy anh hãy thử làm lại xem có được không ? Điều em quan tâm là anh có hạnh phúc hay không ? Anh vẫn thường kể với em chị ấy là một người con gái tốt một người phụ nữ anh cần ! Và những gì anh đối với chị ấy và ngược lại em đều hiểu, em có chủ quan quá hay không nhỉ ? Con bé cũng đã biết anh đã có mặt ở nhà , nó thông minh lắm nghe qua mọi người bàn tán và xì xào là nó đã hiểu . Em , chị L và bác gái dỗ mãi nó mới đỡ buồn anh ạ ! Hôm qua em ở nhà anh buổi sáng nó buồn hơn rất nhiều so với thời gian trước . Con bé tư duy sớm quá anh ạ ! Em thương nó !
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Nghe bài này cậu nhé, tớ sẽ luôn dành 1 bờ vai để cậu có thể khóc bất cứ khi nào cậu muốn, khóc được sẽ nhẹ bớt đấy, iu cậu nhìu
    Cry on my shoulder

    If the hero never comes to you
    If You need someone You''re feeling blue
    If You wait for loving when You''re alone
    If You call Your friends nobody''s home
    You can runaway but You can''t hide
    Through storm and through the lonely night
    Then I show You there''s a destiny
    The best thing in life
    They are free
    (Chorus)
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    If the sky is grey or latch Me know
    There''s a place in heaven where We''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh, just call Me and I make Your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hot for you
    I will always stay here by Your side
    I promise You, I''ll never hide

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Anh trai có cái avartar mới đẹp nhỉ !
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tôi_Phải chăng là cái xác không hồn ?
    Anh đã tự hỏi mình như thế cách đây không lâu lắm , vài ba tháng . Bây giờ đây ngồi nhìn lại anh đã có câu trả lời rồi phải không anh ?
    Em và các bạn của anh đã có cho mình câu trả lời đó từ lâu lắm rồi , câu trả lời đó bắt đầu từ sự sẻ chia , từ tình bạn , từ sự quan tâm tới nhau , từ yêu thương .
    Tôi_Phải chăng là cái xác không hồn ?
    Câu hỏi này không còn cần thiết nữa anh nhỉ ? Không cần phải AQ đâu anh , anh có quyền tự hào mà sống . Anh đã yêu với tất cả trái tim mình , anh đã làm tất cả những gì cần làm để có được tình yêu ấy cho dù có những lúc anh tự hỏi mình có ngu ngốc lắm không . Anh không ngu ngốc , anh cũng không phải cái xác không hồn . Anh chỉ là 1 con người yêu và sống với tất cả trái tim . Chỉ cần làm những gì cần làm , sống không gấp khúc là được anh ạ .Yêu 1 ai đó với tất cả trái tim mình cho dù đôi khi ta không nhận được những gì mà ta xứng đáng được nhận thì ít nhất là ta cũng đã làm được điều trái tim muốn làm đó là yêu thương .
    Những tình cảm, những đoạn đường anh qua em đã từng qua. Những yêu thương , những trăn trở và rồi cả những đau buồn anh trải qua em cũng đã từng có . Em hiểu rằng chuyện chia tay của anh là điều không thể tránh khỏi . Và trong mỗi sự chia tay ấy lỗi không về phía một người cũng như nỗi đau không chỉ của riêng anh .Bạn bè anh lo cho anh nhưng em thì không đâu , anh lớn rồi không cần phải quá lo mà làm anh thêm nặng nề . Cái gì cũng cần có thời gian vả lại ngoài chuyện yêu đương nam nữ ra còn ối chuyện để làm , còn ối người để yêu thương anh nhỉ ?
    Con người ta chỉ khi đã mất lúc đó mới biết tiếc cái tình cảm họ đã từng có mà không biết trân trọng. Níu kéo e rằng cũng chỉ như hốt lại nước đã đổ vậy sao không buông tay ra cho nhẹ nhàng hơn ?
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Biển tình
    nhạc sĩ: Lam Phương
    Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
    Bọt tràn theo từng làn gió đưa
    Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
    Vượt ngàn hải lý cũng không xa
    Biển rộng đất trời chỉ có ta
    Thì giòng ngân hà mình cũng qua
    Biển không biên giới, như tình anh với em
    Hơn cả những vì sao đêm...
    Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
    Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
    Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
    Mắt em âu sầu là cả một trời thơ
    Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
    Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
    Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
    Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian
    Đời anh sẽ đẹp vì có em
    Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
    Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
    Không còn những chiều bâng khuâng....
    Cho ai bây giờ nhỉ ?
  10. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc trống rỗng ! Ngồi làm việc mà không có ý thức làm việc thả hồn đi lung tung mộng du cả ban ngày ! Chẳng hiểu mình sao nữa đây !?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này