1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nói chuyện với em cả một đêm - nửa đầu là cãi vã ( Nhiều lúc chẳng muốn chấp em câu nói nhưng quả thực rất khó chịu ! ) nửa sau là bình yên và những lời trìu mến ! Hôm nay em thật đáng yêu trong hai cái đuôi sam của em ! Ngủ ngon nhé ! Con sư tử dữ dằn nhưng khá đáng yêu của anh ! Hôn em [​IMG]
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe tin tốt lành của bạn, một khởi đầu thật hanh thông cho năm Cún đáng iu này. Chúc mừng bạn và mong bạn sẽ còn được đón nhận nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn thế nữa!
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là thế rồi ! mấy hôm nay lên núi xuống biển nên chẳng online được. Tự nhiên vu vơ nhớ mạng!

  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Người ! Ánh mắt Người vẫn thế, nồng nàn và ấm áp, đôi bàn tay Người vẫn thế, dịu dàng và rắn chắc. Sáng nay vô tình nhìn thấy bức vẽ ngày xưa ta vẽ tặng Người ở trong ví mà Người vẫn mang theo bên mình, ta chợt lao xao trong lòng... vẫn cái ví ấy, vẫn bức vẽ ấy... bao nhiêu năm rồi Người vẫn một mình, Người vẫn nhớ như in những gì ta nói, ta thì quên béng đi mất. Vậy mà ta lại rêu rao nhớ Người, trong khi Người vẫn im lặng, vẫn hỏi thăm về ta qua bạn bè, ta biết rõ điều ấy, Người ạ.
    - Lấy chồng đi nghe bé !
    - Không ! em sẽ ở vậy một mình cho đến hết đời ! hoặc em sẽ đi tu khi nào thấy chịu hết nổi cuộc sống này ! (điêu! )
    - Ngốc ! ( Người cốc một cái rõ đau vào đầu ta ! )
    Các em của Người vẫn yêu quý ta và quen gọi ta là "chị ba". Và nhờ "chị ba" sớm về ở hẳn nơi ấy để chăm sóc cho Người, để Người được vui, lúc ấy Người có biết ta buồn lắm không? ta chỉ biết cười trừ... câu nói chia tay của Người cách đây 4 năm vẫn còn văng vẳng trong ta..
    - Sao lại chia tay? em đã làm điều gì có lỗi à ? hay sao?
    - Không ! em không có lỗi gì ! Chỉ là anh không muốn em phải cực khổ, anh không đành lòng, anh còn không chịu được thì làm sao em chịu được. Còn Mẹ em nữa, chắc chắn Bà sẽ không chấp nhận gả em cho anh, vì biết em sẽ cực khổ lắm. Mình chia tay nhé !
    Lời nói của Người quả quyết, nhưng ánh mắt và hành động của Người đã tố cáo tất cả...
    Từ sau hôm ấy, ta và Người ít gặp nhau, một năm chỉ gặp một hoặc hai lần, ánh mắt Người sau bao nhiêu năm dành cho ta vẫn thế, ấm áp và nồng nàn quá, đôi tay Người khẽ vuốt trộm mái tóc ta vẫn thế, dịu dàng quá... nhưng ta thì khác rồi Người ạ, tình cảm dành cho Người không còn nữa, có chăng chỉ là tình cảm anh em hoặc bạn bè, thỉnh thoảng thấy một vài kỷ vật của ta Người vẫn giữ bên mình làm ta lao xao một vài giây rồi thôi...
    Ta bảo ta sẽ đi xa, khoảng 3, 4 năm ta mới có thể về VN, Người phản đối kịch liệt, Người không muốn ta đi...Sáng nay ta vô tình đọc câu thơ của ai đó:
    "Người đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ"
    Người bảo câu đó dành cho Người mới đúng, ta chỉ im lặng... Trước khi lên xe về, Người bảo ta nhắm mắt lại và đặt lên trán ta một nụ hôn... ta không còn cảm giác của ngày xưa nữa Người ạ, lạnh lùng lắm rồi...

  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gió ở biển lúc nào cũng trong lành, gió thổi như điên, ta thả tung mái tóc của mình để tận hưởng những âu yếm vuốt ve cuồng nhiệt của gió
    Rặng phi lao gió thổi trăm miền
    Ta thì thầm với hắn câu ấy và mỉm cười một mình, ở biển phi lao nhiều vô số kể, những trái phi lao rơi đầy dưới cát, ta chăm chú nhìn rồi đi qua...
    Hắn có Mẹ là người gốc Hà Nội, Bố là người miền Trung, còn hắn được sinh ra và lớn lên ở miền Nam, cùng ngày sinh tháng đẻ với ta, nhưng chỉ khác cái năm sinh. Buổi trưa ta và hắn ngồi trên Dinh Cô để tận hưởng cái gió của xứ biển, kể cho nhau nghe về tình yêu, niềm đam mê, và cuộc sống tương lai của nhau. Hắn mê lan, muốn tích luỹ một số vốn để có thể theo đuổi niềm đam mê của mình, ta thì tâm hồn ung dung tự tại, muốn bước chân vào cửa thiền môn để gột rửa hồn mình, ngày đêm làm bạn với kệ kinh và giáo điều...
    Buổi chiều ta và hắn lang thang ngoài biển, lâu rồi mới có một người chịu cùng ta lang thang cả ngày với biển, chịu cùng ta im lặng nghe tiếng sóng của biển đêm, nằm trên cát mà ngắm sao trời, hắn thích thú lắm, vì chưa bao giờ hắn nhìn thấy sao nhiều như thế, còn ta thì đã quá quen rồi, thỉnh thoảng buồn ta vẫn hay một mình ra biển để ngắm sao, nghe tiếng sóng của biển đêm...một ngôi sao thỉnh thoảng xẹt qua, hắn cho đấy là "sao băng" và cầu nguyện, ta thì không, ta cho rằng đấy là hiện tượng thiên thạch hoặc một hằng tinh nào đấy rơi. Ngồi bên cạnh ta, hắn bảo đêm biển thế này, ngồi cạnh một cô gái, có một cây đàn guitar nữa, hắn sẽ đàn một bản tình ca thì thế nào nàng cũng đổ nhưng không có đàn, thế là hắn huýt sáo, ta chỉ im lặng nghe và mỉm cười một mình, tự hỏi hắn muốn nói điều gì??? Nhưng ta vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, từ lúc đi cho đến lúc về vẫn thế... Sáng sớm, ta lôi hắn đậy để ra biển ngắm bình mình, mỗi tội nơi ấy mặt trời mọc ngược nên chẳng thấy được, tiếc thật ! Nhưng may mắn được nhìn thấy hoàng hôn cũng đỡ buồn một tí !
    Hai ngày ở biển ta cảm thấy thật mãn nguyện, chỉ tội cho hắn phải lang thang vất vưởng với ta từ nắng cháy da cho đến lạnh căm căm mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, để đêm được ngắm biển cùng ta và nghe ta vu vơ đọc những bài thơ quen thuộc, ngày nghe ta kể về cuộc đời vốn "sống chỉ là cõi tạm" ...

  6. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thú vị hơn cả thằng cha chủ topic ! Hihi !
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ! vì đã bao giờ tiếp xúc với chủ nhân topic này đâu mà biết được ai hơn ai !
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gần 2h chiều, một người bạn cùng công ty ghé thăm. Mời trà chẳng uống, mời bánh chẳng ăn ! Đòi ra ngoài cafe. Ok ! Cafe thì cafe ! Anh đòi chở ta, ta nhất quyết đi xe riêng một mình. Anh đòi đến quán cafe ở đường cao tốc, ta bảo sẽ đưa anh đến quán này rất hay ! Thế là anh phải chấp nhận. Đến nơi, ta chọn một bàn có hai ghế đối diện, anh đòi chuyển sang ghế đôi, ta mỉm cười bảo: em thích chỗ này hơn !
    - Tết em có đi đâu chơi không?
    - Em đi biển và đến nhà bạn bè .
    - Bởi vậy đâu có nhớ đến anh !
    - Để làm gì ?
    - Anh thấy em hơi buồn. Mới đi chơi với người yêu à ?
    - Tuỳ anh nghĩ !
    - Anh nhớ em lắm !
    - Để làm gì ?
    - Để trong lòng thôi. Chứ anh đâu có làm gì được !
    - ....
    - Mai 10h sáng anh ghé nhà chở em đi ăn sáng và uống cafe nghen ?
    - Không được ! Nếu từ 3h chiều trở đi thì em sẽ đi ! Nếu không thì thôi !
    - Anh không biết. Mai 10h anh sẽ ghé bất kể em có đồng ý hay không !
    - Tuỳ anh thôi ! Em không ép. Nhưng em không đi đâu trước 3h chiều !
    - Bắt tay để đảm bảo ngày mai em cho anh chở đi uống cafe.
    - Không cần đâu ! Chuyện ngày mai để ngày mai tính !
    - Em có biết hôm em ngồi kiểm kho cuối năm anh nhìn em nhiều lắm không ?
    - Em không biết ! Em không để ý !
    - Phải rồi ! Em đâu có để ý đến anh . Mỗi ngày anh đều mong trời mau chiều để em xuống kiểm kho ngang qua chỗ anh. Để anh được nhìn thấy em....
    - Để làm gì ?
    - Cho đỡ nhớ !
    - Điên rồ ! Anh đã có vợ con. Anh nên giữ lấy hạnh phúc của mình, dù vợ chồng anh có chuyện gì xảy ra thì cũng là vợ chồng. Anh nên ghi nhớ điều ấy !
    - Em là vợ anh chứ đâu mà em nói vậy !
    - ... ( ta nhếch mép cười và nhìn ra ngoài đường, dòng xe cứ vồn vã chạy, ngoài trời đang mưa... )
    Ngồi một lúc, cả hai quyết định ra về. Trong lúc xuống bậc thang, anh bảo :
    - Em hung dữ quá !
    - Em đã bảo em hiền bao giờ. Một trăm người thì đủ một trăm lẻ một người bảo em dữ !
    - Mai 10h sáng anh ghé nhà em.
    - Tuỳ anh ! Em nói rồi !
    .....

  9. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi muốn nói bạn tuy là khách của topic nhưng những gì bạn viết còn thú vị hơn cả gã chủ của topic này viết đó mà !
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cả ngày hôm qua và hôm nay tôi và em không liên lạc với nhau . Tôi nghĩ có lẽ nên như vậy thì hơn ! Vì gặp nhiều quá sẽ bị nhàm chán lúc đó thì chẳng còn gì là thú vị nữa . Nhưng tôi nhớ em lắm ! Không biết em có nhớ tôi không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này