1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nói được thì làm được anh nhé ! Đôi khi nói và làm là hai vấn đè khác hẳn nhau anh nhỉ ? ANh mà để mấ cái tôi của mình được có lẽ anh thanh thản hơn rất nhiều trong mọi chuyện ! Vui lên đi anh hai ơi !!!!!!!!!!!!!!
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận, tớ cứ hay băn khoăn giữa hai cái đó, chồng tớ bảo rằng ở đời phải có cho và nhận, mình nợ người kia, người khác nợ mình. Đấy, thêm một chữ nợ, cái chữ mà chẳng bao giờ tớ muốn mang nó theo người.
    Đồng chí thì sao? Cho có vẻ nhiều, nhận được bao nhiêu? và đã nợ gì chưa?
    Hôm qua nghe bài hát "Mưa trên ngày tháng đó", chẳng cảm thấy gì, không hiểu gì và lời cũng dường như không đọng lại, có lẽ không hợp tâm trạng của tớ nữa.
    590 bài rồi, thêm bài này nữa là 591 bài, sắp đến 1000 rồi nhỉ? Quá tròn trịa, nhưng ở đời chẳng có cái gì tròn trịa cả, 1000 rồi cũng chỉ là con số tương đối thôi, thêm một bài viết nó đâm ra lại mất tròn, nó giống như cân bằng không bền vậy, mà cái gì cũng vậy thôi.
    Hihi, hôm nay tự dưng lại nói sự đời, có lẽ hơi điên một tí, đầu óc bây giờ cảm tưởng như rỗng tuếch nhưng thực ra lại là cả một mớ hỗn độn đang đông cứng và đặc quánh, chẳng biết làm sao cho mọi điều suôn sẻ cả.
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cuộc đời là cái " NỢ ĐỒNG LẦN !!!!!!!" , đồng chí phải nhớ là như vậy ! Ý thức của ĐC về nợ và không nợ phải có một cái cụ thể và rõ ràng ! Nếu nói như ĐC thì ĐC nợ chồng ĐC hơi bị nhiều đấy ! Tại sao ? Tại vì trong cuộc sống có cái nợ là vật chất có cái nợ là tình nghĩa mà chồng cậu ngoài tình yêu và cũng là một người tình nghĩa thế tớ mới nói cậu nợ hắn nhiều lém ! Tớ chỉ có một câu này cho ĐC thôi : Nợ vất chất dễ trả , nợ tình khó lắm ai ơi ! Vui vẻ nhé ! Cố gắng chén hết mấy bài test đi ! Quên chúc mừng ĐC đã làm đuwọc việc hôm nọ nhé !
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum qua mong mưa, sáng đi học, lất phất vài hạt mưa, chả đủ để thoả ước nguyện, nhưng dù sao thì cũng là mưa....
    Nghỉ giữa h, lang thang vòng quanh trường cùng ''ng` iu'', lạ ghê, h sau mid-term finance, chưa hết h đầu, ai cũng xin cô nghỉ sớm để ôn bài, cô cũng chán ngấy vì học sta mà bàn đứa nào cũng sách sta còn handout thì là finance, thương cô thế! Mỗi mình nó là ngồi ung dung, chả học, chả lo... Chắc mọi người nghĩ con bé này chăm chỉ học hành tử tế lắm đây, hoặc ko thì cũng rất hiêủ bài, kekeke, ai bảo thế, chả hiểu cái quái gì cả. Tối qua cũng đã chăm chỉ hơn bình thường, cũng nghĩ đến chuyện mở sách vở ra học...Nhưng mở 1 lúc, xem qua xem lại, chả biết học cái gì nữa, lại đóng vào Chả thấy lo, nó là thế, luôn bình thản trước mọi việc, đến thi đại học, quan trọng là thế, thi xong chả làm được bài cũng chả lo, chả bù với thằng em họ, chỉ ko làm được có 1, 2 con mà cũng run rẩy đến phát khóc, hâm. Đã ko làm được thì tức là ko làm được, qua rùi sao cứ phải nghĩ nhiều làm gì, để thời gian nghĩ cho việc sau đó còn tốt hơn....
    Hum nay cũng thế, cô cho nghỉ sớm, cả lớp ngồi ôn bài ngoan ngoãn, đến anh S, hội thằng N béo, T be còn tụ tập hỏi bài nhau, mỗi nó ngồi chơi, quan sát hết tất cả, chờ đến h nghỉ để ra khỏi lớp vì cái bụng đang đói, kekeke...
    Hết h, chỉ chờ có thế, quay xuống nháy mắt với ''ng` iu'', rủ mấy người nữa nhưng ai cũng nhăn nhó, kêu sợ, kêu lo, phải ôn bài, mà chắc gì đã ôn được, ngồi đấy cho đỡ áy náy thui mà, kekeke...
    Cũng chỉ định xuống mua bánh rùi lên lớp cho ''ng` iu'' ôn gì thì ôn, nhưng ko ngờ ''ng` iu'' cũng hâm hâm giống nó, ko thèm rẽ vào sân để đi lên lớp, mà kéo nó đi thẳng, vòng quay trường, mang theo cả cái thổi bong bóng, đúng là chả có lớp nào nghịch như cái lớp này, nhất là bàn của ''ng` iu'' , Nga xù và Nhung điên, trò gì cũng nghĩ ra được, có khi còn hơn cả các em bé cấp 1 í chứ.... ''Ng` iu'' vừa đi vừa thổi bong bóng, bay hết vào người đi đường, ai cũng nhăn nhó thế mà nó cũng chẳng tha, rùi 1 lúc hét lên khoe :''Chị ơi nhìn này, em chẳng cần thổi mà cũng có bong bóng nè'', Ồ, thì ra gió, gió to quá, thổi bong bóng bay đầy đường. Gió mùa về rùi đấy, lại có những hạt mưa nữa chứ, mưa mỗi lúc 1 mau, chả đủ để ướt người nhưng cũng đủ để cảm nhận... Thích thật, thích đi như thế....
    Gió mùa, tự nhiên lại nhớ đến bài thơ mà 1 người đã tặng nó khi những cơn gió mùa đầu tiên tràn về:
    GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ EM
    Em chông chênh giữa cái lạnh đầu mùa
    Mà chẳng dám thương về miền nhớ
    Câu thơ qua thu-trở mình rét mướt
    Những con đường heo hút
    thêm một mùa
    Chỉ có: gió đông bắc và em
    Từ một nơi rất xa
    Vẫn là ở từ một nơi rất xa
    Ko rõ là thói quen hay là tình cảm thật
    Nỗi nhớ đầu mùa em lại nhớ về anh
    Vẫn cứ là... cái rét mướt xa xôi
    Của Hà Nội đông về run rẩy
    Hoa sữa thôi rơi
    Có lẽ vì một người đã quên lời hẹn ước
    Khung cửa sổ mùa đông
    Lại hun hút những con đường lạc lối
    Chắc chẳng từ fía nào anh sẽ đến bên em
    Hà Nội mùa đông
    Con phố giấu điều gì mà yên lặng?
    Em giấu điều gì
    mà khoé mắt
    .... vẫn những ngôi sao lặng lẽ rơi....
    Chả phải tự nhiên, nó nhận được bài thơ đó, bài thơ hoàn toàn là tâm trạng nó lúc đấy. Chẳng hiểu sao gió mùa về lại làm nó chạnh lòng, tất cả những kỷ niệm trong quá khứ (nói là quá khứ cho xa xôi chứ chỉ mới năm ngoái thui mà) cứ ùa về, khiến nó chả làm được gì cả, chả muốn nói chuyện với bất cứ ai hết, ngày nào cũng online nhưng chỉ invisible, 1 vài người nhận thấy điều đó, có cả cô bé, vì thế nó đã nhận được bài thơ này...Uh, gió mùa đông bắc đấy, năm nào chả có, nhưng từ em trong bài thơ thì chỉ là em của 1 trận gió mùa thui nhé, chỉ là trận gió đầu tiên của năm vừa rùi, sẽ ko bao h em như thế nữa vì em đã thay đổi, ko còn là em như trong bài thơ....

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên nhắc đến thơ, nó lại nhớ những bài thơ mà nó đã nhận được, hầu như toàn của 1 người, cô bé kém nó 1 tuổi, thế mà :''Tặng a_pretty_pear nè. Chị ui, tuy em là em nhưng mà cái này thì em có kinh nghiệm nhiều hơn, cố gắng mà làm theo nhá '' Bài đầu tiên nó nhận là ở trong 4rum của trường, nó bất ngờ lắm, vì chỉ mới quen cô bé chưa được lâu, nói chuyện cũng chẳng được nhiều, mà nó cũng chẳng có ý định thân thiết, thấy người ta add nick thì cũng chỉ trả lời những câu hỏi thui, thế mà trong 4rum trường lại có 1 bài thơ dành tặng đích danh nó:
    Khờ lắm em ơi, yêu làm chi vội
    Để tóc mây đừng vướng bận gì
    Áo dài trắng còn hồn nhiên trong gió
    Nụ cười vương sau mỗi bước em đi
    Khổ quá, yêu là buồn lắm đấy
    Là giận hờn, nhung nhớ suốt ngày đêm
    Em cứ bé như ngày xưa em nhé
    Hãy cứ sống trong quá khứ êm đềm
    Vui lắm chứ, ngoài bài thơ 1 người cô tặng nó hồi 13 tuổi thì nó chưa bao h được tặng thơ nữa cả, thế mà...

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Bài thứ 2 nó nhận được là sau 1 buổi chat, chả hiểu 2 đứa nói đến chuyện gì mà nó có nhắc đến từ ngây thơ hay hồn nhiên gì đó, cô bé xuất khẩu luôn 4 câu tặng nó, buồn cười đau cả bụng:
    ''Lê bé nhỏ, thương thương vụng dại
    Lê xinh tươi, trong trẻo đến lạ lùng
    Ở bên Lê là cả tuổi hồn nhiên
    Là bím tóc cột ngang bướng bỉnh.''
    Em bảo chả hiểu sao nói chuyện với nó, thơ văn cứ thi nhau tuôn ra, nó bảo vậy chắc nó là nguồn cảm hứng sáng tác cho em rùi, tặng nó thêm nữa đi, em bảo để mấy hum nữa hết kiểm tra với assignment thì viết tiếp...
    Và kết quả sau vài ngày, trên 4rum lại xuất hiện 1 bài thơ nữa, tiếp theo 4 câu trên
    Lê bé nhỏ, thương thương vụng dại
    Lê xinh tươi, trong trẻo đến lạ lùng
    Ở bên Lê là cả tuổi hồn nhiên
    Là bím tóc cột ngang bướng bỉnh.
    Lê tươi tắn, đáng yêu, tinh nghịch
    Sáng nụ cười, sáng cả giấc mơ ai????
    Lê vẫn thế, có bao giờ lớn nổi?
    Lê vẫn là cô bé bé bỏng lạ thường
    Trái tim Lê có ấp ủ gì không?
    Hay vẫn chỉ mộng mơ giữa muôn ngàn lẽ sống?
    Ôi biển đời vẫn trào lên đợt sóng
    Cuốn lấy thời gian xa tít tắp đại dương
    Lê có biết, có khi nào trăn trở
    Tự kiếm cho mình những nẻo dặm yêu thương?
    Và cho dù sau này có chia xa
    Dù đi đến nơi nào tôi cũng vẫn ngân nga
    ..."Lê bé bỏng thương thương vụng dại..."
    Bài thơ chỉ dành riêng cho chị thôi, người chị gái
    Cảm động thật, iu nhất câu cuối bài thơ, thế mới bít nó được nhận nhiều tình cảm như thế nào, thế mà nó chưa từng trân trọng... Bi h thì khác rùi, nó trân trọng lắm, vì dù nó có thể nào em vẫn luôn dành cho nó thật nhiều tình cảm, luôn tươi cười với nó cho dù vừa mới cãi nhau....

  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hihi, nhắc đến thơ, còn 1 bài nữa, 1 cô bé khác tặng nhân dịp sinh nhật tròn 20 tuổi của nó, cô bé tặng nó 20 loài hoa kèm theo 20 lời chúc và 1 bài thơ, tiếc là cái 4rum đấy die mất rùi, nó chỉ giữ được 20 loài hoa và bài thơ, ko giữ được những lời chúc của cô bé
    em mang một kiếp màu hoa trắng
    trắng mãi tâm hồn trắng trinh nguyên
    gởi người xa ấy đôi câu chúc
    chúc mãi yên vui hạnh phúc cùng
    em mang một trái tim non trẻ
    chúc sis nơi xa một giấc hồng
    tình đời cay đắng còn nhiều đấy
    nhưng hãy tin rằng có sớm mai
    em mang tặng đây một chút tình
    tặng người con gái mảnh hồn trinh
    hai mươi tuổi đầu tình mới chớm
    e ấp như hoa thơm ngất trời
    lời chúc cuối cùng gởi xa xôi
    nhắn gió nhờ mây trao giúp lời
    lời người em gái còn dại lắm
    lời chúc tình người đẹp trăm năm !

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    thui, post nhìu thơ rùi, h lại típ tục nghe nhạc nào
    NOTHING TO LOSE
    There are times when you make me laugh
    there are moments when you drive me mad
    there are seconds when I see the light
    though many times you made me cry
    There''s something you don''t understand
    I want to be your man
    Chorus:
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you''ll let me in
    I''m at your feet
    waiting for you
    I''ve got time and nothing to lose
    There are times when I believe in you
    these moments when I feel close to you
    there are times I think that I am yours
    though many times I feel unsure
    There''s something you don''t understand
    I want to be your man
    Chorus:
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you''ll let me in
    I''m at your feet
    waiting for you
    I''ve got time and nothing to lose
    I''ll always be around you
    keep an eye on you
    cos my patience is strong
    and I won''t let you run
    cos you are the only one
    Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you''ll let me in
    I''m at your feet
    waiting for you
    I''ve got time and nothing

  9. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lấu lém rùi hôm nay tự nhiên con bé lại buồn ! Nó chẳng muốn đi làm nữa , sao cuộc sống lại bon chen thế nhờ ? Lúc ra về nó tự nhủ với bản thân có khi phải đanh đá hơn một tí khéo lại hay ! Chủ nhân của topic này tự nhiên đủi tên làm rì không bít ? Nó đang là cái xác không hồn đây !
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn Cham_hoi_cham_than hay quá ! Anh có nợ ai không hả anh ? Mỗi lần nói chuyện với anh , anh đều nói anh nợ nhiều lắm ! Chẳng hiểu anh nợ gì ? Nếu là xiền em cho anh vay này còn tình thì em chịu rồi anh ơi ! Cái đó tự anh trai đi giải quyết đi nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này