1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    For someone in my heart

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 14/04/2006
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của nhân gian... Ta đọc và mỉm cười im lặng...
    Những cánh hoa bay bay trong một thung lũng tuy rộng lớn nhưng vẫn nhận ra nhau...
    Thung lũng hoa bay
    Ta gửi cho bầu trời
    Những bông hoa mùa đông
    Vay mượn chút nắng hồng
    Sưởi ấm cánh hoa trong
    Ta mang về biển rộng
    Bất tử nơi sương mù
    Ta như kẻ lãng du
    Nhìn hoa vui lướt sóng
    Ta buông vào tầng không
    Bồ công anh - Cát cánh
    Những cành hoa ranh mãnh
    Nghịch ngợm thả hồn tranh
    Ta cắm vào đất lành
    Uyên ương hồ điệp mộng
    Trăng rón rén đến gần
    Thả hồn vào thinh không...

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng yên lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến như thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao!
    Tình yêu bắt đầu cho em ưu sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn
    Là khi biết em yêu thương anh tha thiết
    Ôi em làm sao!
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh
    Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về



       °¨(¯`?T?.NhỮnG giọT cÀ fÊ đẮnG.??T´¯)¨°º
    Writing in our diary of love You?Tre the only one I dream of Wondering if your heart will always truly be mine Writing in our diary of love Wishing on a star that?Ts falling A falling star that takes me closer to your heart
  4. Durak_nang

    Durak_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ của cô bé này rất hay , ý thơ rộng , giầu từ ngữ ! Có lẽ cô bé học Đại học Văn khoa ? Cho làm quen cái nhỉ ? Mình cũng yêu thơ lắm !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Loay hoay trong một cuộc tình rồi vì bức xúc mà mở ra cái topic này ! Tôi coi nó như một món ăn tinh thần của tôi mỗi ngày , tôi nhớ nó như nhớ người mình thương yêu . Từ lúc góp mặt trong box cho đến ngày hôm nay , qua topic này tôi đã tìm thêm được cho mình những người bạn thật chân tình và chẳng ảo tí nào hết ! Ước mong của tôi đã đi hơn được một nửa chặng đường , trong nửa chặng đường đó có bao công sức của các bạn tôi , công sức đó không chỉ thể hiện bằng các bài viết mà còn được thể hiện bằng những hành động cụ thể ngoài cuộc sống . Họ đã bên cạnh tôi trong những lúc tôi gần như khủng hoảng cả về vật chất lẫn tinh thần . các bạn ơi tôi yêu các bạn biết bao nhiêu ! Không có các bạn có lẽ tôi không thể đứng lên được nữa rồi ! Tôi nguyện sẽ bên cạnh các bạn mãi mãi ! Chúng ta sẽ mãi là những người đồng đội trong phần còn lại của cuộc sống này ! Hôm nay tôi hơi hèn một chút ! Nhưng đó là những cảm xúc mà tôi không nói được và tôi đã khóc ! Khóc vì hạnh phúc vì những cao cả mà các bạn đã dành cho tôi ! Tôi sẽ sống tốt để khỏi phụ lòng các bạn ! Tôi xin được cảm ơn các bạn một lần nữa và mong các bạn giúp tôi đạt được niềm mong muốn nhỏ nhoi mà các bạn đã biết !
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thấy chủ nhân vắng mặt trên mạng cả ngày tưởng là ốm hay bận hoá ra là ngồi ở nhà khóc một mình à, xấu hổ quá đi.
    Hihi trêu đồng chí tí thôi, spam bài để nhanh đến 1000 nhé. Thế hết 1000 rồi thì đổi topic mới à, hay xây lầu hai. Cuộc đời còn dài chắc nhà đồng chí xây phải cao lắm.
    Thôi bantat tí thôi, tớ phải học đây. Chúc vui vẻ ạ.
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Oài, chú ui là chú, bảo cháu ko được khóc mà chú lại khóc ah? Xấu quá đấy nhé!
    Nhưng cháu biết là chú hạnh phúc nên mới khóc đúng ko ah? Thế thì cứ để những giọt nước mắt ấy tự chảy theo con đường của nó nhé...
    Cháu cũng thế, khi vui cháu hay khóc lắm, còn khi buồn ko hiểu sao chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả, ngược đời nhỉ?
    Chúc chú luôn vui và hạnh phúc!
    Cháu vẫn tiếp tục giúp chú thực hiện ước nguyện đạt 1000 bài viết đấy, vì bây h cháu có nhiều cảm xúc hơn, sẽ có nhiều chuyện để kể cho chú nghe, đừng có thấy nhiều cảm xúc quá lại đuổi cháu ra khỏi nhà đấy nhé....

  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chờ lâu thật đấy, đọc hết 62 trang rùi mà vẫn chưa gặp được cậu, cũng may còn có cái topic của chú để cháu giết thời gian, ko thì chắc chết mất. Nếu vẫn chưa gặp được thì có lẽ lại ngồi đọc 12 trang của mình vậy
    Đọc từng bài viết, hiểu được nhiều điều, 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu, mong nó ko phải sự thật, hãy cứ tin như vẫn đang tin nhé

  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    LỜI YÊU XA​
    Đêm nay em ngồi hát 1 mình như từng ngày qua vắng anh
    Và em muốn nhắm mắt để thấy anh kề bên
    Để nước mắt tuôn trào cho em biết em buồn
    Đêm nay em ngồi hát 1 mình như từng ngày qua không có anh
    Và em muốn nhắm mắt để thấy anh kề bên
    Để nước mắt tuôn trào cho em biết em buồn
    Nhưng chẳng có lời ca nào...chẳng có giọt nước mắt nào và tiếng hát cũng không làm em vơi nhớ anh
    Người yêu ơi, người yêu hỡi..
    Ở nơi xa đó anh hãy luôn nhớ đến em
    Đừng trao ai, đừng cho ai ánh mắt nụ cười dẫu chỉ là thầm kín trong trái tim
    Người yêu ơi, người yêu hỡi
    Chỉ có khi xa nhau mình mới biết bao kỷ niệm sẽ dâng đầy
    Và trong tiếng hát em luôn có bóng hình anh. ​
  10. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ là gì nhỉ khi cuộc sống luôn cuồng quay cùng vòng xoáy của nó !? Có thời gian để ước mơ hay không ? Nhưng mà vẫn cứ phải mơ thôi ! Mơ trong chật hẹp của cuộc đời !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này