1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2


    Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
    Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
    Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
    Anh đã cho em niềm tin
    Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
    Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
    Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
    Em đã trao anh tình yêu
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Tình yêu sẽ theo ta đến muôn đời

    Cậu ah, nghe bài này thật kỹ nhé, đấy là những gì của tớ và cậu, chúng ta sẽ tìm 1 nơi thật hạnh phúc và sẽ bên nhau mãi mãi, yêu cậu nhiều!


       [green]°¨(¯`?T?.NhỮnG giọT cÀ fÊ đẮnG.??T´¯)¨°º
    Writing in our diary of love You?Tre the only one I dream of Wondering if your heart will always truly be mine Writing in our diary of love Wishing on a star that?Ts falling A falling star that takes me closer to your heart
    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 16/04/2006
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
    Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
    Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
    Anh đã cho em niềm tin
    Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
    Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
    Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
    Em đã trao anh tình yêu
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
    Và như thế ta đã yêu nhau
    Một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế em đã theo anh
    Đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Tình yêu sẽ theo ta đến muôn đời
    Bài hát nghe hay lém ! Cháu gái độ này yêu rùi phải không ? Lãng mạn quá ! Khổ thân chú chẳng có ai tặng cho bài hát nào hết cả !
  3. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Về nhà đi thôi ! Mọi người đang chờ ta , bé của ta , cha mẹ của ta , các anh các chị ta và em nữa cũng đang chờ ta ! Em một cô gái thật đam mê , em yêu và yêu hết mình không ngại ngần gì nơi ta , mặc cho ta mang bao vết nhơ của cuộc đời . Cảm ơn em nhé !
  4. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tôi độ này hay tán hươu vưọn nhỉ ? Gửi cho anh một ít quà quê nhẹ thôi , chị L xách được ! Sáng nay ở nhà anh con bé nói một câu chết cười : Bác L ơi ! Cho con sang với ba con đi ! Con bé thế này bác bỏ con vào Vali mà xách nhẹ thật mà bác , con có 19kg thôi ! Nghe vừa thương vừa buồn cười ! Anh xem con gái anh đi . Anh có gì mới chẳng kể em nghe với , bí mật thế ?
  5. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tối trước khi ngủ hai mắt díp lại buồn ngủ là thế , giờ thì đã thao láo mất rồi ! Thứ 6 đi làm thử đanh đá một tí nhưng không thành công , cứ ngường ngượng làm sao ý !? Ngày còn bé tay hàng xóm vẫn dạy mình đừng có mà để ai bắt nạt và cũng đừng bắt nạt ai , cố mà sống cho đúng ! Anh chàng ấy hay thật chẳng hiểu bây giờ hắn thế nào ? Có làm được cái tôn chỉ mà hắn vẫn dạy mình đó không ? Thiếu thực tế !
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chẳng có gì là tán hươu tán vượn ở đây cả ! Anh cũng nhớ bé con lắm ! Mà sao giờ đó em vẫn thức thế ? Hư quá rồi đấy ! Anh hi vọng đây là lần cuối cùng nhìn thấy bài của em vào giờ đó !
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chú cứ nói thế nào í chứ, cháu thấy riêng trong topic này cũng có bao nhiêu người tặng chú rùi đấy thui, tham quá đấy, thế là ko tốt đâu
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Lí do cho một tình yêu
    (Tặng cậu, tặng chú, tặng cho những ai đang đi tìm những lí do cho tình yêu của mình)
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do chứ! ?" Chàng trai trả lời.
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
    ?o Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. vậy thì anh không thể yêu em được.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lí do giúp anh yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
    Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phảI quan tâm đến em qua nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu??
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lí do nào nữa.
    Còn bạn, bạn có bao giờ hỏI những ngườI thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do.

  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tay quản lí quán net nói : Anh là một người khách đặc biệt của chúng tôi ! Hắn nói xong rồi nở một nụ cười cầu toàn , tôi cũng chẳng buồn hỏi hắn tại sao lại là đặc biệt ? Đơn gian vì tôi hiểu ở cái thị xã heo hút có thu nhập đầu người thấp như thế ai có thể ngồi net cho hắn tưng đấy thời gian ? Mang tiếng là đi công tác tôi cố tình xuống sớm hai ngày để được ngắm những ngày hè đầu tiên của Kostroma . Thị trấn này cách M gần 300km mà sao nó đã quá là xa lạ so với M nó yên tĩnh một sự yên tĩnh rất nên thơ . thị trấn này nơi tôi đã tập đánh vần những từ đầu tiên của tiếng Nga , nơi có biết bao kỉ niệm tốt đẹp để lại trong tôi . Sau gần 6 năm tôi mới quay lại thăm nó . Hôm qua gặp cô Natalia ivannopna cô già đi nhiều nhưng nụ cười sao vẫn hồn hậu là vậy ? Cô ôm tôi và hỏi : Cô tưởng con quên đường về đây rồi ? Cô khóc và tôi cũng gần khóc .cả một ngày tôi lang thang dọc bờ sông Volga dòng sông nổi tiếng đẹp của nước Nga , tôi thăm lại thành Volgatralias , thăm lại trường đại học đã cho tôi chút kiến thức để tôi vững bước trên đất nước này ! Gần buổi chiều tôi ghé qua nhà Natasha cô ấy không có nhà , gặp bà cụ , bà cụ nói nó sắp đi lấy chồng rồi ! Bà cụ cũng có vẻ buồn vì nhà có mỗi một cô con gái mà chồng tương lai của Natasha lại ở mãi Volgaretelsk xa nhà quá nên bà cụ càng buồn . Hôm nay khi tỉnh dậy ( Mà có ngủ đâu ! ) tôi ra sông và thuê thuyền của một gia đình chài lưới để họ cho tôi được trôi cùng dòng sông mà tôi yêu quý ! Lúc trên thuyền tôi lẩm nhẩm hát bài : Những người kéo thuyền trên sông Volga - Người chủ thuyền tròn mắt nhìn tôi và ông ta nói : Anh từ đâu đến ? Tôi cười : 'е,Oнама !!!!!!!!!!! Ông ta thích thú và cười ha hả có ý rủ tôi uống rượu tôi từ chối với lí do uống rượu dễ say và không ngắm sông đưọc nữa ! Sau khi lang thang cùng dòng sông đến đoạn chia nhánh của Oka tôi đề nghị chủ thuyền cho tôi cập bờ tôi đi xe Buss về đến khách sạn mà trong lòng trào dâng bao cảm xúc ! Nhớ quá đi thôi , tôi muốn được dẫn những người tôi yêu thương đi dọc dòng sông này quá !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 16/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này