1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề rất hay, làm thế nào để lột được những cái mặt nạ đó???
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nàng .... im..... lặng.....
  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà chẳng biết nói gì ? Cố đứng thật vững ! Ủng hộ ông anh cái nhé !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    éÂẹi thành lỏưp hôm nay 18/4 là : lot_mat_na có ỏƠn tặỏằÊng !!!!!!!!!!!
  5. wasill

    wasill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nhớ chồng quá đi
  6. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhẽ ra tôi đã đi ngủ rồi ! Nhưng vì những gì mà cô Đoàn minh Hằng núp dưới cái nick : lot_mat_na đã nói về anh trai tôi là : Nguyễn thiện Minh là chủ nhân của topic : Thung lũng hoa bay nên tôi quyết định viết một bài này . tôi thực sự bức xúc và cảm thấy hành động của chị Hằng là quá vô liêm sỷ ! Tôi xin được giới thiệu về mình : Tên đầy đủ : Nguyễn thị Vân Anh
    ĐC : 102 Yết Kiêu _ HN . Tôi xin được kể lại toàn bộ sự việc :

    Cách đây khoảng 3 tuần anh Minh có về VN , nói chuyện với tôi là muốn đi gặp một người , mặc giù anh rất bận đó là chị Minh Hằng . Anh có kể lại cho tôi hay là anh trong lúc đó chưa yêu ai , và vùa chia tay với cô Nguyễn thị Quỳnh Hoa , anh có cảm tình với cô Hằng và anh đã có hứa với cô Hằng về một TY , nhưng sau đó với những gì cô ta làm anh đã chính thức xin lỗi và rút lại lời hứa đó ! Còn hiện nay anh đang có quan hệ với một cô gái đó là chị dâu tương lai của tôi , tôi chấp nhận cô gái đó cô ta tên là gì tôi hkông tiện nói , chỉ biêt cô gái đó có cái nick là : a_pretty_pear . Tất cả những ai là bạn của anh Minh nếu ai có ý nghĩ tốt đẹp về anh xin pots bài ủng hộ ! Còn tôi có ý kiến với quản trị diễn đàn : Đây là một hành động xỉ nhục người khác khi không có căn cúa cụ thể nên mong các bạn xem xét và có thái độ đối với lot_mat_na ! Xin chân thành cảm ơn !
    Còn anh Minh - Anh hãy yên tâm ! Ai hiểu thì đã hiểu rồi , ai không hiểu thì chẳng đáng làm bạn anh đâu !
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! Em biết khi em điểm danh chỉ mặt thế này anh sẽ chẳng tha thứ cho em đâu ! Nhưng em bức xúc và hết cách rồi ! Em xin lỗi anh !
  8. my_way_msc

    my_way_msc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Thung lũng hoa bay"
    "Mưa trên ngày tháng đó"
    "Tôi phải chăng là cái xác không hồn"
    Nét ảo mà lại thật. Ảo bởi những con người dấu mặt, thật bởi những tâm sự đầy vơi. Những tâm sự của anh và bè bạn có thể giả dối được không?
    Em vẫn theo dõi topic của anh hàng ngày, em vẫn thấy anh được sống trong yêu thương của bạn bè, người thân. Em vẫn thầm nghĩ: anh thật hạnh phúc.
    Ai hiểu sẽ yêu thương anh mãi, ai không hiểu sẽ oán trách anh.
    Yêu ghét là chuyện bình thường ở cuộc đời này phải không? Có ai sống mà chưa từng bị oán trách.
    Khi em chìm ngập trong khổ đau, anh đã đến bên cạnh, chìa cho em bàn tay ấm áp và vững chãi, giúp em quên đi những gì xấu xa tồi tệ. Với em anh là một người bạn tri kỉ, em trân trọng tình bạn ấy và những tháng ngày chia sẻ ấy. Bây giờ em đã hết nhớ người ta, em còn chưa cảm ơn anh.
    Hôm nay biết có chuyện làm anh buồn nên em vào đây chia sẻ. Cầu chúc cho thung lũng của anh luôn tràn ngập hoa nhé, bạn yêu quý!
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi đây ! Belle_yvon đây ! Cảm ơn bạn lot_mat_na nhé !
    Các bạn của tôi ơi ! Tôi có gạ ai chát *** không ? Tôi có lừa dối ai không ? Angel là người yêu cũ của tôi cũng bị lot_mat_na mang ra làm bằng chứng , tôi yêu em gần 2 năm trời có gạ em chat *** không ? Có lừa dối em không ? Còn các bạn có bị tôi gạ gẫm không ? Và bây giờ là em nữa đó L ạ anh có làm gì sai với em không ?
    Thôi kệ mọi người phán quyết nhé ! Tôi không coi cuộc sống trên TTVNOL là cuộc sống ảo đâu !
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì nhỉ? An ủi chẳng, tớ chẳng mấy khi biết an ủi, có khi chỉ đào sâu thêm những khuyết điểm của người khác thôi.
    thế nào nhỉ? lần đầu tiên chat với đồng chí tớ đã có ý định không chat thêm lần thứ hai, vì thấy một người dế dàng nói tin một người mới gặp lần đầu thì khó có thể coi lời nói của người đó là thật được. Nhưng tớ lại là người không phải bắt mặt mà đoán người, thế rồi lại chat lại nói chuyện thêm đồng chí. Tớ nhận ra một điều là chúng ta có thể là bạn, tớ có thể lắng nghe mọi điều mà đồng chí nói, cho dù nó có thật hay không thật thì tớ cũng không quan trọng lắm, vì phải nói thật rằng cuộc sống trên mạng không thể hoàn toàn là thực, nó giữa ảo và thực, nếu gặp được người tốt thì những cái đó sẽ là thực còn không sẽ chỉ là ảo mà thôi. Mà ảo ảnh thì nhanh chóng đổ vỡ, vậy nên để chứng minh ảo hay thực thì để thời gian xét đoán. Đồng chí cũng đã có lần nói với tớ như vậy đúng không? Thời gian chứng minh được mọi điều, nó sẽ cho tớ cũng như mọi người biết đồng chí là người thế nào. Và ngược lại cũng cho đồng chí thấy các bạn của đồng chí thế nào.
    Lần đầu tiên đồng chí nói câu thế này: thêm một người bạn bớt một kẻ thù, nhưng hãy cẩn thận có kẻ chỉ giả vờ làm bạn thôi.
    Thằng bạn tớ hồi xưa luôn nói câu đó và tớ đã phải làm cho nó rút lại cái câu đó. Chẳng nhớ là làm gì nữa, nhưng từ sau khi chơi với tớ nó không dám nói câu đó. Có khi nó nhận ra rằng làm bạn với tớ không phải là bớt đi một kẻ thù. Hihi, nói thế đồng chí có chột dạ không vậy? Hihi, thằng bạn đó giờ tớ vẫn chơi, tiếc là nó ở tận trong Nam.
    Thế nhỉ, chẳng hiểu có giúp đồng chí được gì? nhưng thôi những gì viết thì viết rồi.
    Mong đồng chí luôn vui nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này