1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh hâm thật đấy, anh chẳng làm gì sai với em cả, và em cũng chẳng bao h có ý nghĩ đó cả, sao tự nhiên lại lôi em vào đây?
    Hâm, hâm quá rùi!
    Yêu anh nhiều

  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Em còn nhớ mình đã từng nói với anh " đừng đi những bước đi vội vã " Và hôm nay em lại muốn nhắc anh đừng vội gieo hạt tình yêu nếu đó chưa phải là mảnh đất mầu mỡ dành cho anh .
    Những cô gái nhỏ thường dễ bị tổn thương và khi tổn thương thường khó lành . Đôi khi những vết thương ấy làm ảnh hưởng tới quan niệm sống , quan niệm về tình yêu của họ sau này. Điều này thì thật tệ cho họ .
    Anh là người lãng mạng đa tài , là mẫu hình lý tưởng cho các cô gái trẻ . Em mong anh hạnh phúc , tìm được cho mình sự động viên chia sẻ của bạn bè .Nhưng em cũng mong anh đi những bước chậm để giữ cho mình được vững và tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc .
    Em là 1 cô gái không trẻ nhưng nhỏ hơn anh . Em biết anh không lâu , hiểu anh không nhiều nếu không nói là ít. Đã gọi anh là bạn em mới dám nói " anh đang đi vội vã " . Chỉ khi anh đi chậm lại mới nhìn thấy nhiều điều và không làm tổn thươn mình , tổn thương người khác .
  3. lot_mat_na

    lot_mat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lot_mat _na chỉ có thể nói tôi đã là nạn nhân của anh M trong một tuần. Trong một tuần tôi đã tìm hiểu và biết những điều xấu xa về anh ấy. Sau đó tôi quyết định và đã thoát khỏi lưới tình của anh ta và định im lặng. Nhưng thấy có nhiều người đau khổ vì anh ta quá tôi không nỡ. Chỉ là một lời cảnh báo cho các bạn thôi.
    Dù biết anh ta không ra gì nhưng ít nhất tôi cũng bị trầm uất mất 1 tuần và lấy lại được tinh thần. Tôi chỉ cảm thấy mình nên có trách nhiệm phải lên tiếng. Bạn bè của anh ta biết mọi chuyện của anh ta nhưng họ im lặng.
    Tôi biết có người sẽ rất phẫn nộ về chuyện này. Cho rằng tôi liêm sỉ. Tôi nghĩ sứ mệnh của mình đến đây là hết rồi. Tôi chỉ thông báo với mọi người có sự việc vậy thôi. Nếu chuyện này làm anh ta phải sống tử tế hơn với cô gái trẻ kia thì tôi thì đó là điều tôi muốn làm.
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Toàn nick mới toe, bài viết cũng mới mà mấy chục trang ! Rain nhỉ?
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ, ủng hộ .....
    Chắc bạn đã cảm thấy thoải mái rồi, với những kẻ như vậy, ko vạch mặt nó thì sẽ ảnh hưởng ko tốt đến lòng tin của mọi người với thế giới ảo.
    Chúc bạn vui vẻ
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn viết mình thấy bạn ngây ngô quá, chính những điều đó 1 người ngoài cuộc như tôi thấy là bạn gián tiếp tố cáo anh bạn rồi.
    Mình muốn nói với bạn vài lời và sẽ không nói gì tiếp vì mình tối kỵ phản ứng qua lại. Mình chỉ khẳng định với bạn 1 điều Đoàn Minh Hằng ngoài đời là người thật.. Bạn nên cẩn thận khi lôi một người ngoài đời vào để hạ thấp danh dự của họ.
    Thứ 2: Theo những gì M viết trong topic này thì tôi được biết M mới về VN cùng làm là 2 tuần chưa đến 3 tuần. Bạn viết thế này người ngoài đọc thấy buồn cười lắm, và họ sẽ nghĩ rất ko tốt về anh bạn.
    Anh có kể lại cho tôi hay là anh trong lúc đó chưa yêu ai , và vùa chia tay với cô Nguyễn thị Quỳnh Hoa , anh có cảm tình với cô Hằng và anh đã có hứa với cô Hằng về một TY , nhưng sau đó với những gì cô ta làm anh đã chính thức xin lỗi và rút lại lời hứa đó ! Còn hiện nay anh đang có quan hệ với một cô gái đó là chị dâu tương lai của tôi , tôi chấp nhận cô gái đó cô ta tên là gì tôi hkông tiện nói , chỉ biêt cô gái đó có cái nick là : a_pretty_pear .
    Trong lúc chưa có ai nên hứa với 1 cô về 1 tình yêu. Ngay sau đó xin rút và ngay sau đó có một người mà bạn gọi là chị dâu. Chuyện thật như đùa, như trẻ con và chỉ trên mạng mới có.
    Tình yêu có dễ dàng như thế không? Ở địa vị tôi là cô Hằng kia sao bạn không nghĩ rằng cô Hằng sẽ nghĩ gì về anh của bạn, cô ta là người khá thông minh, mạnh mẽ và thành đạt, cô ta có chấp nhận anh bạn ko, mà chỉ có suy nghĩ 1 chiều rằng anh bạn thích gì thì được, ko thích thì thôi.
    Nếu chuyện này chỉ ở trên mạng tôi mong bạn đừng có lôi con người thật Đoàn Minh Hằng của tôi vào để như thế là xúc phạm đến tôi qúa.
    Tôi chỉ muốn nói rằng tự bạn đã tố cáo anh bạn rồi đấy. Tôi không nói thêm gì nữa đâu.Các bạn cữ bàn đi. Ai biết thương thân mình thì sẽ sướng thôi.
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hic hic ... đừng có ai nhẹ dạ như mấy cô gái này nữa .... 1 kẻ như vậy không đáng ....
    Đúng là nếu ai cũng im lặng thì sẽ chả ai biết rồi lại nghĩ con gái đố kỵ với nhau ....
    Yêu mà cứ như trò đùa ... mà đúng là hắn đùa với các cô gái nhưng trí tưởng tượng của các cô gái thì hết sức phong phú
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tôi định im lặng để mọi người mang tôi ra mà mổ xẻ nhưng có lẽ chẳng nên im lặng làm gì , bởi vì tôi cũng không cho rằng TTVNOL là một cái gì đó là ảo nên tôi quyết định lên tiếng !
    Có mấy vấn đề muốn nói với các bạn , khi tôi nói xong các bạn sẽ tự phán xét ai đúng ai sai ?
    1/ Trong topic của tôi có các bạn tôi và người tôi đã từng yêu và tôi mở ra topic này vì cô ấy !
    2/ Em gái tôi có xúc phạm một ai đó , cô ta còn trẻ dại tôi xin thay mặt đứng lên để xin lỗi !
    3/ Còn cô **H nào đó không phải là bạn tôi mà chỉ là một trò đùa của tôi , cô ta không có một cân lạng nào trong mắt tôi , tôi quen nhầm người
    4/ Tôi không coi cuộc sống trên mạng là hư ảo , tôi coi nó là một góc cuộc sống của tôi .
    5/ Những ai cho ý kiến tôi xin cảm ơn ! Nhưng mong rằng phát biểu đừng theo cảm tính mà nên nghe hai tai .
    6/ Tôi tôn trong quyền tự do cá nhân của mọi người , nên mong mọi người tôn trọng tôi ! Không nên khuấy động không gian riêng của tôi
    7/ Tôi hạnh phúc với những gì hiện nay tôi có ! Tôi yêu cô gái của tôi
    8/ Tôi là người khốn nạn nên bị cô gái nào đó vạch mặt nhưng tại sao không là thời gian khác mà chỉ khi tôi có thông tin về một TY mới nơi tôi ?
    9/ Cảm ơn những ai hiểu tôi và cảm ơn những ai chỉ trích tôi !
    CHO TÔI HAI CHỮ BÌNH YÊN - TÔI LÀ MỘT NGƯỜI KHỐN NẠN NÊN TOPIC NÀY CHỈ ĐỂ DÀNH CHO KẺ KHỐN NẠN ĐỌC VÀ XIN MIỄN BÌNH LUẬN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mạng là ảo nhưng những người đến với mạng lại là thật.
    Cái gì cũng có 2 mặt tốt và xấu.
    Nhất là box Tâm Sự là 1 box thuần tuý Online.Việc kiểm chứng tính xác thực, tính trung thực của các "thành viên" là 1 điều gần như không thể.
    ...các bạn thích 1 câu chuyện tình, những lời tự sự,những dòng nhật ký...của 1 ai đó post lên trong box Tâm Sự này.Các bạn có thể làm quen với họ, có thể thân thiết hoặc không....đó chỉ là do may mắn, nếu tốt có thể làm bạn được với nhau hoặc không.Nếu xấu thậm chí còn có thế bị lợi dụng.TTVN đã xả ra nhiều chuyện đại loại như thế.
    Tôi không dám đánh giá tính chính xác của các thông tin không tốt về bạn Belle_yvon.Việc xác minh cũng gần như là không thể.Chỉ mong các bạn cẩn thận hơn khi từ thế giới ảo sang thế giới thật (Online to Offline)
  10. wasill

    wasill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mưa rảnh rỗi
    công việc, kệ dẹp lại đã
    đêm trc mơ chồng sửa bếp ga cho mình
    thấy hạnh phúc sao mà giản dị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này